Milan thua trước là “chết”!

03/11/2010 11:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Trong hai trận gặp Real Madrid ở mùa giải trước, Milan đều bị dẫn bàn từ khá sớm, nhưng khi kết thúc các cuộc tranh tài, họ giành được một thắng lợi đáng nể và một trận hòa trên thế thắng. Trận lượt đi, sau khi Raul mở tỷ số ở phút 19, Milan đã gỡ hòa 1-1 ở phút 62, vượt lên dẫn 2-1 ở phút 66 và ấn định tỷ số 3-2 ở phút 88. Trận lượt về, Real tiếp tục dẫn bàn ngay tại San Siro ở phút 29 do công Benzema, nhưng Ronaldinho gỡ hòa 1-1 chỉ 6 phút sau đó từ chấm 11m. Milan sau đó còn bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ của Pato.

Nhưng nếu để Real Madrid tiếp tục ghi bàn thắng trước ở thời điểm này, Milan sẽ khó mơ một trận thắng ngược. Trận lượt đi tại Bernabeu là một ví dụ. Ngay sau khi để thua hai bàn chóng vánh khi trận đấu mới qua được 14 phút, Milan đã là kẻ thất bại. Nếu Seedorf tận dụng thành công cơ hội tốt ở phút 32, tình thế có thể đã khác đi đôi chút, nhưng điều
Các cầu thủ Milan trên sân tập- Ảnh Getty
mấu chốt là tiền vệ người Hà Lan đã bỏ lỡ vô duyên. Trong những chiến tích ngược dòng trước “Galacticos” mùa trước, ngoài sự gắn bó và quyết tâm của tập thể, Milan còn có sự xuất sắc của những cá nhân nổi bật. Nhưng hiện khó có thể chỉ ra cá nhân nào đáng tin cậy trong đội hình của HLV Allegri.


Trận thua tại Bernabeu không phải lần duy nhất Milan bị dẫn bàn trong mùa giải này. Họ đã rơi vào hoàn cảnh đó 5 lần (trong tổng số 12 trận), với điểm chung là bị dẫn trong 30 phút đầu trận (giống 2 trận gặp Real mùa trước) và không lần nào giành được thắng lợi sau cùng. Trên sân Cesena ở vòng 2 Serie A, Milan để thua 0-2. Trên sân nhà ở vòng 3, họ cũng chỉ hòa Catania 1-1 sau khi bị thua trước và tương tự là trận hòa 1-1 trên sân Ajax ở Champions League. Cuối tuần qua là thất bại trước Juventus, cũng bởi bàn thua ở phút 24. Lý do không khó hiểu: HLV Allegri thường “tê cóng” sau những bàn thua.

Nếu Milan muốn thắng, họ không thể nào không lao lên tấn công từ đầu. Nhưng lối chơi đó đồng thời khiến tuyến dưới trở nên rất dễ bị công phá bởi những ngôi sao vừa khôn khoan vừa có tốc độ của Mourinho. Khả năng một lần nữa Milan bị lâm vào tình thế như ở trận thua Juve (tấn công ào ạt nhưng lại thủng lưới trước) là không nhỏ. Nếu họ chủ trương chơi thận trọng từ đầu, thì lại dễ rơi vào cảnh bị Real Madrid dồn ép như ở trận lượt đi, rồi thế nào phòng tuyến cũng bị phá vỡ. Làm sao đây, Allegri?

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm