Milan thua Real: Bài học thứ hai cho Allegri

21/10/2010 11:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Thi đấu không đạt như kỳ vọng, Milan đã phải chịu một thất bại không mấy ngạc nhiên trên thánh địa của Real Madrid. Nhưng đây có thể sẽ là thất bại mang nhiều ý nghĩa tích cực hơn là tiêu cực cho đội bóng áo sọc đỏ-đen.
   
Cuộc đấu trên sân Bernabeu là trận chính thức thứ 10 của HLV Massimiliano Allegri trên cương vị người cầm lái AC Milan, nhưng mới là thất bại thứ hai (thắng 5, hòa 3). Sau hơn một tháng kể từ thất bại đầu tiên, 0-2 trên sân Cesena, ông mới lại phải chứng kiến một trận đấu mà các học trò bất lực trong việc khoan thủng mảnh lưới của đối phương. Mỗi thất bại bao giờ cũng là một bài học quý, vì thế, sau bài học “vỡ lòng” từ trận thua đáng hổ thẹn tại Cesena, là bài học thứ hai cho Allegri sau chuyến công du bất thành đến Madrid.

   
Allegri đã mắc những sai lầm gì ở “thánh đường trắng”? Không ít, và đều là những sai lầm thể hiện rõ sự non kinh nghiệm của ông trong những cuộc đối đầu đỉnh cao. Thứ nhất, những điểm yếu thực sự đáng lo ngại của Milan đã lộ rõ từ chiến thắng trước Chievo cuối tuần qua. Trận đó, chỉ có hàng công Milan hoạt động tốt, nhưng Allegri không có sự điều chỉnh nào nhằm cải thiện hàng thủ và tuyến giữa trước Real Madrid, trong khi lại mất Thiago Silva và Abbiati, những cầu thủ chơi hay nhất từ đầu mùa. Khi hàng công bị chia tách dễ dàng bởi những chuyên gia phòng ngự đẳng cấp cao của đội chủ nhà, Milan thành ra chỉ còn toàn nhược điểm. Dù vậy, trong suốt thời gian trận đấu, Allegri không có tín hiệu muốn hay dám điều chỉnh, kể cả khi Milan chỉ biết chống đỡ vất vả. Những sự thay đổi người ông thực hiện gần như chỉ mang tính “giải quyết chế độ” thay vì ý tưởng chiến thuật.

    
Allegri vẫn chưa tạo được dấu ấn trong thế trận của Milan- Ảnh Getty
Thứ hai, sơ đồ 4-3-1-2 của Allegri thực chất đã triệt tiêu phần lớn năng lực của Ronaldinho ở hai trận gần nhất (thắng Parma và Chievo), khi đưa ngôi sao người Brazil vào giữa đá hộ công. Trước Real Madrid, Ronaldinho gần như không tồn tại, bởi chẳng những anh không hề có sở trường hoạt động ở trung lộ vốn dày đặc người, mà lại luôn bị áp sát bởi cặp tiền vệ trụ “hàng khủng” Alonso – Khedira (tổng giá trị 50 triệu euro). Khi anh không thể tìm thấy Pato hay Ibra ở phía trên, Milan khác gì gã mù. Lần duy nhất Ronaldinho tỏa sáng thì Seedorf lại phụ công anh bằng một cú dứt điểm cẩu thả. Thấy Ronnie khốn khó như vậy nhưng Allegri không đưa anh trở lại cánh trái sở trường, nơi “chàng vẩu” có thể khai thác vị trí yếu nhất của Madrid là Arbeloa. Khi ông quyết định thay đổi thì Ronnie lại bị rút ra để Robinho vào sân.

   
Thứ ba, Allegri vẫn tiếp tục thể hiện sự tin tưởng thái quá vào tiền đạo Ibrahimovic, mặc dù chân sút người Thụy Điển đã có một màn trình diễn kém cỏi hơn nhiều so với những trận đấu gần đây. Lối chơi xoay quanh Ibra không có nghĩa là anh luôn phải có mặt trong bất cứ hoàn cảnh nào, với phong độ thế nào. Không biết nếu Ibra được nghỉ trận gặp Chievo, anh có chơi tốt hơn ở sân Bernabeu hay không, nhưng điều rõ ràng là anh đang rất mệt mỏi vì phải ra sân 100% thời gian cho cả Milan và ĐT Thụy Điển suốt gần 2 tháng qua. Trong khi đó, sự nhiệt huyết của Robinho lại bị đánh giá thấp. Tiền đạo người Brazil chẳng những khao khát sút tung lưới Casillas hơn bất kỳ cầu thủ Milan nào khác, mà anh còn đang hưng phấn sau bàn thắng “mở hàng” vào lưới Chievo. Thực tế cho thấy kể từ khi có Robinho, Milan chơi tấn công tốt hơn hẳn. Nhưng tiếc là anh chỉ được vào sân khi thời gian còn rất ít.

   
Mỗi lần ngã là một lần bớt dại. Trận thua Cesena 0-2 đem lại bài học về tính khiêm tốn, về sự ảo tưởng, về tinh thần tôn trọng đối thủ. Trận thua ở Bernabeu dạy cho Allegri bài học về cách chơi một trận đấu lớn, cách đối mặt với một đội bóng mạnh hơn hẳn, cách đánh giá đúng hơn năng lực bản thân trong việc chọn lối chơi và chiến thuật. Đó sẽ là những bài học vô cùng quý giá và cần thiết cho Milan trước trận lượt về, trước các trận “derby” với Inter, với Juventus trong thời gian tới đây và trong tương lai. Nếu có thể đổi một thất bại như vậy để đổi lấy những thắng lợi, thì trận thua 0-2 rạng sáng qua vẫn còn là một cái giá quá hời.


Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm