Martino bật khóc vì chiến thắng

01/07/2010 09:20 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - HLV của Paraguay Gerardo Martino đã không thể ngăn được nước mắt sau vì sung sướng sau khi chứng kiến đội bóng của mình lần đầu tiên lọt vào tứ kết của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Gerardo Martino đã khóc vì chiến thắng - Ảnh Getty

Đã có rất nhiều căng thăng và sự hãi ở lượt sút penalty và thật khó khăn để có thể cầm lòng khi chúng tôi là những người chiến thắng”, Martino bày tỏ trong cuộc họp sau trận đấu, “Mọi người đều biết rằng việc phân định thắng thua trên chấm phạt đền là không công bằng. Chúng tôi đã không chơi tốt nhưng tất cả các cầu thủ đều rất quyết tâm. Đó là lý do tại sao tôi khóc sau những gì đã xảy ra”.
  
  Chiến thắng kịch tính trên chấm phạt đền trước Nhật Bản đã đưa Paraguay tới vòng tứ kết để chạm trán Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Del Bosque được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng HLV Martino cùng các học trò vẫn chưa muốn dừng lại: “Tôi hiểu đây là thành công ngoài mong đợi với đội tuyển, tuy nhiên điều quan trọng là tất cả phải tiếp tục tiến lên và không được tự mãn. Bây giờ Paraguay đã là 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất nhưng đây chưa phải là mong muốn lớn nhất của tôi”.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm