Marseille: Khi mãnh hổ trọng thương

30/09/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Thật kỳ lạ là trong khi đang vật lộn một cách mệt nhọc ở Ligue 1, thì Marseille, cũng với những con người ấy và lối chơi ấy, lại đá như thể lên đồng ở Champions League. Chiến thắng 3-0 trước Dortmund đến ngay sau khi đội bóng ấy đang chết lâm sàng ở mặt trận quốc nội. Sức mạnh nào sản sinh ra từ thế cùng đường ấy?

Số điểm mà họ kiếm được trong hai lượt trận đầu tiên ở Champions League chỉ kém một điểm so với những gì họ đã khổ sở vật vã cóp nhặt ở Ligue 1 trong 8 vòng đấu đã qua. Marseille đã giữ sạch lưới hai trận ở Champions League, trong khi tại Ligue 1, họ đã thủng lưới 7/8 trận đã đá. Từ đầu mùa, chưa bao giờ họ ghi quá 2 bàn trong một trận (tính trên mọi đấu trường), nhưng giờ thì nạn nhân của họ là ĐKVĐ Bundesliga. Andre Ayew, người lập cú đúp ở trận này, chỉ mất 9 phút để ghi số bàn thắng nhiều hơn trong 522 phút đã có mặt trên sân ở Ligue 1 mùa này.

Trước khi chạm trán Dortmund, Marseille đã chơi một trận tệ chưa từng thấy ở Ligue 1. Trên sân của Valenciennes, đội bóng kiêu hãnh của ông Deschamps đã may mắn giật về một điểm trong tư thế cúi gập người. Rod Fanni bị đuổi, Mandanda cản được một quả penalty, toàn đội đã phải chơi với một thế trận như được bày ra trong hang động lấp đá đầy cửa, với tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ là 40%, số cú sút ít gấp 4 lần (4 so với 18 của Valenciennes) và số lần phạm lỗi nhiều gấp rưỡi (17 và 13). Bàn thua vào phút bù giờ thứ 3 giống như một sự công bằng với Valenciennes, và với cả Marseille, vì họ không xứng đáng có chiến thắng ấy.

Nhưng 4 ngày sau trận đấu tệ hại ấy, là một sự lột xác, mà bàn thắng mở tỉ số là minh chứng rõ rệt nhất: Bóng lăn từ phần sân nhà Marseille cho đến trước cấm địa Dortmund chỉ với 4 đường chuyền, qua chân 5 cầu thủ, đi một quãng đường gần 70 mét trong vòng 12 giây đồng hồ, và nằm gọn trong lưới sau cú dứt điểm rất táo bạo của Ayew. Một đợt tấn công bài bản và chính xác đến tuyệt đối từ khâu tổ chức đến nhiệm vụ cuối cùng như thế là chưa từng thấy ở Marseille mùa này.

Có lẽ là mọi thông tin về Marseille mà HLV Juergen Klopp đã cố gắng phân tích trong quãng đường từ đầu mùa tới giờ chẳng giúp gì được cho Dortmund cả, vì màn trình diễn bùng nổ đến khó tin của đội bóng Pháp ở trận này. Tội nghiệp cho thầy trò Klopp, vì họ đã trở thành nạn nhân của một con mãnh thú bị thương. Marseille đã chịu quá nhiều những tổn thương từ đầu mùa, như khi bị đánh tụt xuống đáy BXH 2 vòng trước, như những thất bại trước các đối thủ trực tiếp trên đường đua ở Ligue 1 là Lille và Lyon, hay những bàn thua ở thời khắc cuối trận, nhưng những vết thương ấy cũng có giá trị như động lực khủng khiếp nhất, khi đội bóng bị dồn vào thế chân tường.

Chưa thể lạc quan

Không ít lần dưới triều đại Deschamps, Marseille đã thể hiện tính cách phi thường ấy, như khi lội ngược dòng 5-4 ở trận tranh Siêu Cúp với Lille đầu mùa sau khi đã bị dẫn đến 3-1, như khi họ giành được trận thắng đầu tiên của mùa bóng, ngay trên sân của Olympiakos, và bây giờ là một màn trình diễn mà cả đội dường như đã chắt lọc những gì tinh túy nhất của họ, đặc biệt là đội trưởng Mandanda và các tiền đạo Ayew - Remy.

Nhưng xét đến tận cùng, chiến thắng này chưa phải là điều đáng để Marseille có thể thật sự lạc quan, vì nếu ở giải VĐQG, Dortmund đã bắt đầu tìm lại được sự ổn định của họ, thì đội bóng của Deschamps vẫn đang quá loay hoay. Câu hỏi được đặt ra là liệu khi chưa bị dồn vào thế cùng đường, họ có thể lấy được sức mạnh và quyết tâm từ đâu? Ligue 1 không phải là nơi dễ tạo ra cảm hứng phi thường như Champions League, và phong độ của Marseille trong trận gặp Brest cuối tuần này có thể không phải là mệnh đề được suy ra từ màn trình diễn xuất thần rạng sáng qua.

Ban Cầm

4 Đây là lần thứ 4 liên tiếp Dortmund không thể ghi bàn trên đất Pháp. Trước trận gặp Marseille, lần gần nhất làm khách trên đất Pháp của họ là ở vòng bảng Europa League mùa trước, trong trận hòa 0-0 trên Parc des Princes của PSG

4 Đây cũng là trận thua thứ 4 của Marseille trong 13 lần đối đầu với các đội bóng Pháp. Trong 13 lần ấy, họ chỉ thắng 4, hòa 5 và thua 4 (Dortmund thắng 1, hòa 2 và thua 4 trên sân khách)

6 Đó là chiến thắng thứ 6 trên sân nhà của Marseille ở các Cúp châu Âu, trong tổng số 16 trận làm chủ nhà. Một thành tích khá nghèo nàn, vì số thất bại của Marseille trên Velodrome ở các Cúp châu Âu đã là 7 trận


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm