Marseille–Dortmund: Ảo giác Champions League

28/09/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Một năm sau ngày Cúp C1 đổi thành Champions League, Marseille đăng quang. Thêm 4 năm nữa, đến lượt Dortmund lên đỉnh cao. Nhưng bảo vệ thành quả là một khái niệm xa xỉ đối với cả hai đội bóng này. Và đi bên cạnh những ký ức đẹp nhất của họ, thường lại là những điều tồi tệ nhất.

Cú đánh đầu của trung vệ gốc Bờ Biển Ngà Basile Boli trong trận chung kết Champions League với AC Milan năm 1993, mang về bàn thắng duy nhất (Marseille thắng 1-0) sẽ luôn được coi là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Marseille nói riêng và bóng đá Pháp nói chung. Đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu chỉ nói tiếng Pháp một lần duy nhất vào năm ấy, nhưng khoảnh khắc đẹp nhất, như đã nói, cũng ẩn chứa điều tồi tệ nhất. Trước đó 6 ngày, Marseille đã “mua” Valenciennes ở giải VĐQG, để họ đá giữ chân và tránh chấn thương cho các cầu thủ từ thành phố cảng.


Deschamps (người cầm Cúp, măc áo) và các đồng đội ăn mừng chức VĐ Champions League năm 1993, trong một năm đầy tai tiếng của Marseille và bóng đá Pháp

Sau đó, trong cuốn tự truyện của Jean-Jacques Eydelie, một trong những nhân vật chính của scandal mua độ năm ấy, tiền vệ nhỏ thó này tiết lộ rằng mình và các đồng đội đã được tiêm doping trước trận gặp Milan: “Tất cả đều chấp nhận dùng thuốc, trừ Rudi Voeller”. Kết quả là Marseille chạy như điên và chiến thắng. Sau này, vì không có bằng chứng, UEFA đã chấm dứt điều tra, nhưng rõ ràng là những nghi vấn vẫn lởn vởn quanh chiếc Cúp lịch sử ấy.

4 năm sau ngày đăng quang đầy tranh cãi của Marseille, Dortmund bước lên đỉnh cao châu Âu. Nhưng chính chiến tích ấy đã mở đầu cho một cái chết hụt vào năm 2005, khi CLB suýt phải tuyên bố phá sản vì phá giá để mua các ngôi sao và trả lương quá tay.

Bảo vệ thành công rõ ràng là một khái niệm xa xỉ đối với cả hai, vì đỉnh cao quá khứ của họ được xây trên những cái nền đã quá mục ruỗng.

Bảo vệ chiến thắng

Đó cũng chính là vấn đề khiến họ đang rất đau đầu hiện tại. Nếu như Marseille đang trải qua giai đoạn hết sức tệ hại sau chức vô địch Ligue 1 mùa 2009-2010 (thậm chí là tệ nhất dưới thời HLV Didier Deschamps), thì Dortmund cũng đang phải chật vật với nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ Bundesliga. Họ phải bảo vệ thành công trong những điều kiện hết sức khó khăn: Ligue 1 và Bundesliga đang là hai giải đấu thuộc diện bất ổn định nhất ở châu Âu, trong khi nhân sự của cả Marseille và Dortmund đều chịu không ít những biến động trong những năm qua, vì họ vẫn chỉ được xếp vào hàng các CLB là trạm trung chuyển tài năng ở châu Âu.

0 - Dortmund đã không ghi nổi bàn nào trong 3 lần gần nhất làm khách trên đất Pháp (Lần gần nhất là ở vòng bảng Cúp UEFA mùa trước, khi họ cầm hòa PSG 0-0)

7 - Marseille đã thua 7 trong số 15 trận sân nhà gần nhất của họ ở Champions League

5 - Đây là lần thứ 5 liên tiếp Marseille dự vòng bảng Champions League, trong tổng cộng 8 lần tham dự. Ngoài chức vô địch năm 1993, chỉ có thêm một lần họ vượt qua được vòng bảng (thật ra là vòng bảng thứ nhất) vào mùa 1999-2000, khi Champions League còn áp dụng thể thức đá hai vòng bảng

8 - Đây là lần trở lại Champions League sau 8 năm vắng bóng của Dortmund

Một cách đầy ám ảnh, ngay cả nhiêm vụ bảo vệ chiến thắng trong một trận đấu cũng đang là nhiệm vu hết sức khó khăn với cả hai. Cuối tuần trước, Marseille đánh mất 2 điểm quý giá trên sân của Valenciennes (hòa 1-1), với bàn thua quyết định đến đúng vào phút bù giờ thứ 3. Còn Dortmund thì mới cách đây hai tuần thôi, đã để cho Hannover lội ngược dòng không tưởng, với hai bàn thắng được ghi trong vỏn vẹn 2 phút 87 và 89.

Triết lý xây dựng thành công, trước khi xây dựng lối chơi đã đẩy Marseille đến tình cảnh hiện tại, dù đó cũng là triết lý đã đưa họ đến với chức vô địch Ligue 1 cách đây 2 năm. Với Dortmund, lối chơi đẹp mắt của họ đã được tạo rõ hình hài dưới bàn tay HLV Juergen Klopp, nhưng chưa phát triển đủ chiều sâu để tránh việc bị bắt bài sau một mùa giải, và khi tính bất ngờ không còn, đội bóng này đã phải rất chật vật mới duy trì được cách đá ấy.

Champions League là một đấu trường thích hợp để đào sâu sự bất ổn ấy, bởi vì thành công bột phát của nó rất dễ tạo ra những ảo tưởng. Monaco vào chung kết năm 2003, Bordeaux vào tứ kết 2 mùa trước, Schalke vào bán kết mùa trước… Hầu hết những hiện tượng Champions League từ Ligue 1 và Bundesliga trong một thập kỷ qua đều đang dần biến mất trên bản đồ châu Âu (Monaco thậm chí mới xuống hạng mùa trước), vì ảo tưởng. May mắn, tính bất ngờ, phong độ cao bất chợt của cả một đội ngũ, hay tệ hơn, là mua độ, là phá hủy nền tảng tài chính, như Marseille và Dortmund từng làm trong quá khứ. Tất cả đều có thể khiến họ nhầm lẫn về mục tiêu đích thực của mình.

Chính vì thế, với Marseille và Dortmund, đây chỉ nên là một cuộc dạo chơi. Đội nào thoải mái hơn, thì dù có thua đi chăng nữa, họ cũng sẽ không phải lo quá nhiều về tương lai, vì rồi sẽ đến lúc, họ đủ tiềm lực để xây dựng và bảo vệ thành công ở Champions League. Bây giờ, giải VĐQG phải là cái gốc, là mục tiêu tối thượng.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Marseille thiếu Cheyrou, Gignac, Traore (chấn thương)

Dortmund thiếu Schmelzer, Barrios đã trở lại, nhưng khó có thể đá chính

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Fanni, Diawara, N`Koulou, Morel – Diarra, Lucho – Valbuena, Amalfitano, Ayew – Remy

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Lowe - Guendogan, Kehl - Goetze, Kagawa, Perisic – Lewandowski


Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm