Lyon lên đỉnh, Marseille xuống đáy vực: Ánh sáng & Bóng tối

20/09/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Trận đấu đã kết thúc với một kịch bản “dễ dãi” hơn người ta tưởng tượng. Hai bàn thắng chóng vánh trong hiệp một đã đưa Lyon lên ngôi đầu bảng lần đầu tiên sau hơn 2 năm, và đồng thời dìm Marseille xuống đáy bảng xếp hạng, điều chưa từng xảy ra từ mùa giải 1978-1979. Giữa họ giờ là hố sâu cách biệt giống như trời và đất, khoảng cách mà trước khi mùa giải diễn ra, không ai nghĩ rằng nó sẽ tồn tại, đặc biệt là khi mùa bóng chỉ mới đi qua được 6 vòng.

Trận hòa 5-5 của họ cách đây hai năm chỉ còn là thần thoại. Cuộc lội ngược dòng với chiến ý bốc cháy khủng khiếp trước Lille ở trận tranh Siêu Cúp Pháp cách đây hai tháng cũng đang rơi vào lãng quên. Trên Gerland, các CĐV Marseille đã chờ đợi ý chí sinh tồn mạnh mẽ khi bị dồn vào thế chân tường của đội nhà lại xuất hiện, nhưng rốt cục, họ ra về với nỗi thất vọng đeo đẳng. 2-0 ngay trong hiệp một (Gomis và Bastos), và không có một điều thần kỳ nào nữa diễn ra cho đến khi hết giờ. Marseille đã bị trói gô lại, và không thể giãy giụa thêm được, phần vì sự cảnh giác của Lyon, phần vì sự mệt mỏi gây ra bởi lối chơi quá nặng màu sắc chữa cháy của họ từ đầu mùa đến giờ.

Bastos ăn mừng như muốn phát điên sau bàn thắng vào lưới Marseille- Ảnh Getty

Những khoảnh khắc phi thường như trận thắng ngược Lille, hay đánh bại Olympiakos ngay trên đất Hy Lạp ở Champions League mới đây, không thể cứu vãn mãi cho một hệ thống thi đấu thiếu ổn định, và mắc quá nhiều sai lầm. HLV Didier Deschamps bây giờ giống một thợ hàn hơn, bởi vì trước, trong và sau mỗi trận đấu, điều ông phải làm không còn là đúc rút ra những kinh nghiệm để hoàn thiện đội bóng nữa, mà là thống kê lại những lỗi chi tiết mới mọc thêm ra và cố tìm giải pháp vá víu nó. Như vá một cái áo rách rưới với tham vọng lớn nhất bây giờ là làm sao để nó vừa đủ chất lượng để mặc, chứ không phải để trưng diện và tự hào nữa.

Ánh sáng & Bóng tối

Đó là một sự sụp đổ của triết lý xây dựng chiến thắng, trước khi xây dựng lối chơi, thứ triết lý đã đem đến cho Marseille chức vô địch mùa 2009-2010. Thành công ấy được tạo ra trong một mùa bóng mà hầu hết các nhân tố chủ chốt đều đã chơi hết khả năng, với chất xúc tác là khả năng điều chỉnh tài tình của ông Deschamps qua từng trận đấu, thích ứng với từng đối thủ cụ thể, chứ không phải định hướng có tính chiến lược cho cả mùa bóng. Nhưng đến thời điểm này, thì ông cũng không thể kiểm soát tình hình của Marseille, sau những biến động nhân sự lớn hai mùa vừa qua, và với một cái nền lối chơi mỏng manh như nền tảng tài chính của họ trong 2 năm tranh cãi và nợ nần vừa qua, đội bóng thành phố cảng đã đi xuống với gia tốc không thể ngăn cản.

Đó cũng là ngày mà một triết lý khác sống lại ở Gerland. Vào mùa bóng thắt lưng buộc bụng nhất trong 3 năm qua, dưới tay một nhà cầm quân thuộc diện thiếu kinh nghiệm nhất trong lịch sử CLB, Lyon lại lên đỉnh Ligue 1, điều mà họ đã không thể làm được kể từ tháng 10/2009. Đội bóng của Remi Garde đã đánh bại Marseille mà thậm chí không có trong đội hình hai bản hợp đồng lớn nhất hai năm qua là Lisandro Lopez (24 triệu euro) và Yoann Gourcuff (22 triệu), trong khi rất nhiều người khác vẫn đang nằm viện. Lyon bây giờ không phải là tập thể của những cái tên phù phiếm, mà được xây dựng bằng tinh thần tập thể, đức hy sinh và sự giản dị, những điều làm nên “văn hóa chiến thắng” của họ trong 7 năm vô địch liên tiếp đầu thế kỷ XXI. 

Họ đã bất ngờ trở lại trong mùa bóng im lìm nhất trên cả TTCN lẫn trong phòng họp báo (trước đây, câu cửa miệng của Chủ tịch Aulas luôn “Chúng tôi là số Một”) một thập kỷ qua, thậm chí còn tạo ra được cách biệt không tưởng với Marseille, đội VĐ Ligue 1 hai năm trước, không chỉ thể hiện qua chiến thắng 2-0 tại Gerland, không chỉ qua thứ bậc như trời và đất trên BXH, với 12 điểm hơn kém, mà sự chênh lệch ấy nằm ở triết lý xây dựng đội bóng. Một con đường đang đi vào ngõ cụt, và một con đường khác dẫn ra khỏi hầm tối. Chết đi và tái sinh. Bóng tối và ánh sáng. Marseille và Lyon.

Ban Cầm

Kết quả vòng 6

Auxerre – Caen        1-1

Brest – Montpellier    2-2

Lorient – St. Etienne    3-0

Nice – Ajaccio        3-0

Toulouse – Bordeaux    3-2

Valenciennes – Dijon    4-0

Lille – Sochaux        2-2

Evian – PSG        2-2

Rennes – Nancy    1-1

Lyon – Marseille    2-0

Lịch vòng 7

Thứ Tư (21/9)

02h00: Bordeaux – Lille

Thứ Năm (22/9)

0h00

Ajaccio – Montpellier, Marseille – Evian, PSG – Nice, Sochaux – Rennes, Dijon – Brest, Caen – Lyon, Lorient – Auxerre, Nancy – Valenciennes

02h00

St. Etienne – Toulouse

Con số

2 Lần gần nhất Lyon đứng đầu BXH Ligue 1 diễn ra vào ngày 18/10/2009, sau… thất bại 0-2 ngay trên Gerland trước Nancy ở vòng 9. Ngay ở vòng sau, họ thất thủ 1-4 trên sân của Nice, và mất ngôi đầu từ đó cho đến giờ. Điều trùng hợp là ở vòng 11, họ chia điểm với Marseillle trong trận hòa lịch sử 5-5

3 3 điểm sau 6 vòng là thành tích tồi tệ nhất của Marseille trong một thập kỷ qua, kể từ mùa 2001-2002. Điều trùng hợp là ở vòng 6 mùa ấy, họ cũng nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Lyon, và chuỗi trận không thắng mùa giải ấy đã bị kéo dài lên con số 7, trước khi dừng lại ở vòng 8, với chiến thắng 2-0 trước Nantes

33 Lần gần nhất Marseille bị đánh tụt xuống đáy BXH là mùa 1978-1979, và họ kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 13, kiếm được 37 điểm sau 38 vòng đấu




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm