Marseille thua trận thứ hai liên tiếp: Đại khủng hoảng tại Velodrome!

12/09/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- “Hồi sinh, hay chìm vào khủng hoảng” - đó là câu hỏi mà Ban lãnh đạo Marseille đặt ra trước trận đấu với Rennes hôm thứ Bảy. Và sau trận thua ngay trên sân nhà với tỷ số tối thiểu, thầy trò Didier Deschamps buộc phải thừa nhận câu trả lời mà họ không hề muốn.

Khủng hoảng. Phải nói là đại khủng hoảng mới có thể miêu tả được hình ảnh của nhà đương kim Á quân Ligue 1 vào lúc này. Sau 3 trận hòa nhạt nhòa kể từ ngày ra quân,  Marseille nhận thêm 2 thất bại liên tiếp. Với 3 điểm có được sau 5 vòng đấu, ít ai có thể ngờ câu lạc bộ từng 9 lần vô địch nước Pháp lại đang xếp ở vị trí thứ 17, nghĩa là ngay sát nhóm những đội cầm đèn đỏ. Không một lần nếm trải hương vị chiến thắng trong mùa giải mới và đoàn quân của Deschamps vẫn chưa tìm ra giải pháp để tiến lên. Thay vào đó là những lần đăng đàn liên miên trước báo giới để hứa hẹn hay là giải thích. Hôm thứ Bảy, Marseille gục ngã ngay tại thánh địa Velodrome, nơi người hâm mộ đã cố gắng hết sức để tạo ra một bầu không khí mà đội chủ nhà chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Giờ đây, các CĐV không chấp nhận một lời bào chữa nào nữa. Có lẽ chiến lược gia người Pháp biết điều gì đang đợi ông ở phía trước nếu không nhanh chóng trèo lên miệng vực.

Marseille (áo sáng) thua trận thứ 2 liên tiếp- Ảnh Getty

Quả thật vận đen đang đeo đuổi Marseille. Với hàng loạt cái tên bị treo giò (A.Ayew, M'Bia, Nkoulou), Deschamp có quá ít lựa chọn trước Rennes. Việc đẩy một Gignac “vô hại” lên băng ghế dự bị không có gì bất ngờ. Nhưng trông chờ vào một chân sút trẻ như Jordan Ayew dường như còn liều lĩnh hơn. Dù sao khi Gignac vào thay Ayew từ phút 56 thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. Hôm ấy chỉ có Loic Remy trên hàng công là chơi thật sự nổi bật. Tuy nhiên, nếu anh không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút thứ 15 thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Những cái tên được trông chờ khác của Marseille thì càng gây thất vọng hơn bao giờ hết. Mathieu Valbuena rời sân chỉ hơn 20 phút thi đấu còn Lucho Gonzalez thì là giữa hiệp 2, đều vì chấn thương. Những sự vá víu sau đó từ băng ghế chỉ đạo chỉ khiến trận đấu của đội chủ nhà thêm khó khăn mà thôi.

Tại một trong những cạm bẫy “dễ đến khó về” như Velodrome, Rennes đã chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng đang thăng tiến mạnh mẽ tại Ligue 1. Và cuối cùng họ đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng kết liễu ở phút 76, do công của tiền đạo vào thay người Kembo-Ekoto. Tất nhiên, chúng ta không biết có nên khen ngợi lối chơi bạo lực của đội khách hay không. Mỗi khi mất bóng bên phần sân nhà, các cầu thủ áo xám đã không ngần ngại lao vào… phạm lỗi. Marseille dù sút hơn gấp 3 lần đối phương (22 so với 7) và hưởng phạt góc thì gấp đôi (13 so với 6) nhưng vẫn đành bất lực trước một đối thủ đầy quyết tâm như vậy.

3 điểm đã giúp Rennes tạm thời lọt vào tốp 4, thậm chí họ chỉ còn kém ngôi đầu bảng của Lyon đúng 1 điểm. Ngược lại, Marseille đang khởi động quá chậm và bị những đại kình địch bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch. PSG, Lyon và nhà đương kim vô địch Lille đã bắt đầu nóng mày và đều đang ở phía đối diện với Marseille trên BXH. Với các ca chấn thương mới nhất của bộ đôi trụ cột Valbuena và Lucho, khủng hoảng vẫn đang chờ Marseille ở phía trước. Giữa tuần này, họ sẽ trải qua một chuyến hành quân gian nan tới Hy Lạp, chạm trán Olympiacos ở Champions League.

Hà Dương


Không Lisandro, đã có Gomis

Trong 3 trận đấu không có Lisandro Lopez kể từ đầu mùa, Lyon đều không thể giành chiến thắng. Trận làm khách trước Dijon là thử thách đầu tiên trong chiến dịch “một tháng sống không Lisandro” của Lyon, sau khi chân sút người Argentina dính chấn thương trong trận thắng Montpellier ở vòng trước, và Bafetimbi Gomis đã trấn an các CĐV Lyon, bằng cách tỏa sáng và đem về thắng lợi, với một cú đánh đầu chính xác ấn định tỉ số 2-1 từ quả tạt của Michel Bastos. Chiến thắng này đã tạm thời đưa Lyon lên ngôi đầu bảng, trong ít nhất 24 tiếng đồng hồ.

Con số

3 Bafetimbi Gomis đã trở thành chân sút số một của Lyon mùa này, với 3 bàn thắng, xếp ngay sau anh là Lisandro và Maxim Gonalons (cùng 2 bàn) 4 5 trận không thắng liên tiếp là khởi đầu tệ hại nhất của Marseille tính từ mùa 2005-2006. Sau 5 vòng ở mùa giải ấy, họ thua 3, hòa 2, giành được ít hơn hiện tại một điểm.

20 Trong 10 năm qua, Marseille chỉ giành được 20 trận thắng trong tổng số 50 trận thuộc 5 vòng đầu tiên. Mùa 2001-2002, “kỷ lục” tồi tệ nhất của họ trong một thập kỷ là 7 trận không thắng liên tiếp, với 4 trận hòa và 3 thất bại, chỉ giành hơn hiện tại một điểm

Kết quả

Ajaccio – Valenciennes 3-1

Bordeaux - Evian 0-0

Caen – Toulouse 0-1

Dijon - Lyon 1-2

Saint-Etienne - Lille 1-3

Sochaux – Lorient 1-1

Marseille - Rennes 0-1

Chân sút hàng đầu

5 bàn - Traore (Auxerre)

4 bàn - Sammaritano (Ajaccio)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm