Những niềm hy vọng mới của Marseille

26/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Marseille đã mất đi rất nhiều nhân tố quyết định đến chức vô địch mùa 2009-2010 của họ, và chưa thể tìm được sự thay thế xứng đáng.

Đại chiến Lille-Marseille sắp diễn ra - Ảnh Getty

Đó là khẩu súng trường Mamadou Niang (sang Fenerbahce), chiếc TGV (tàu cao tốc) bên cánh trái Taye Taiwo (sang Milan), và đặc biệt là bộ não Lucho Gonzalez, người đã chơi như mất hồn mùa bóng trước. Mùa bóng cách đây gần hai năm cũng là thời điểm mà họ đã chơi bóng với phong độ cao chưa từng có trong sự nghiệp, để tạo nên một đội bóng xuất sắc, với những miếng ghép phù hợp và hoàn hảo ở những vị trí quan trọng nhất.

Đó cũng là thời điểm mà Lille chưa tìm được những cầu thủ hay nhất ở những vị trí cần thiết. Eden Hazard mới “chỉ” là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trên hàng công, trước khi Moussa Sow đến, Lille chưa từng có một chân sút có khả năng ghi đến 25 bàn ở Ligue 1 trong một mùa giải. Lối chơi ban chuyền ít chạm của HLV Rudi Garcia đã bắt đầu gặt hái thành quả (Lille là đội ghi bàn tốt nhất mùa 2009-2010 với 72 lần lập công), nhưng ở phía sau, hàng thủ của họ vẫn khá mong manh. Chỉ đến mùa năm ngoái, khi khắc phục được hầu hết các nhược điểm nhờ những nhân tố mới, Lille mới bất ngờ đăng quang.

Marseille cũng có thể tìm lại chính mình bằng cách ấy, với thuận lợi tương tự như Lille mùa trước. Họ có một lối chơi đã được đặt nền tảng dưới sự chỉ đạo sát sao của HLV Deschamps trong hai năm qua, một chiến dịch chuyển nhượng không ồn ào, nhưng hiệu quả là điều có thể tiên đoán, và họ chỉ còn chờ các nhân tố cũ hoặc trưởng thành hơn, hoặc tìm lại được phong độ.

Các tín hiệu tích cực: Sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh, sự tiến bộ của một vài cầu thủ mà phải cho đến giai đoạn cuối mùa trước, họ mới bắt đầu hòa nhập, và việc các “công thần” cũng đã rục rịch trở lại, sau một mùa giải mà khát vọng chiến đấu của họ dường như đã ngủ quên. Alou Diarra và Morel là những minh chứng cho điều thứ nhất. Loic Remy, cầu thủ đã ghi bàn trong 7 trận liên tiếp ở Ligue 1 cho Marseille (bắt đầu từ cuối mùa trước) và cơ thể có phần gọn gàng hơn của Gignac sau khi trở về từ chuyến nghỉ dưỡng ở Italia là những dẫn chứng cho điều thứ hai. Phong độ xuất sắc của Lucho trong hai trận ở 3 vòng vừa qua thì khẳng định tính đúng đắn của điều thứ ba.

Quan trọng hơn, Marseille đã từng đánh bại Lille 5-4 một cách thần kỳ trong trận tranh Siêu Cúp đầu mùa này, và dù họ đã chơi không thành công trong những vòng đầu tiên, thì người ta cũng chờ đợi một trận chiến kinh thiên động địa tương tự ở trước mắt.

BC

Lịch thi đấu vòng 4

Chủ nhật, ngày 28/8 00h00

Auxerre - Ajaccio

Nice - Brest

Valenciennes - Bordeaux

Lorient - Nancy

Evian - Dijon

02h00 Lyon - Montpellier

22h00

Rennes - Caen

Sochaux - St. Etienne

Toulouse - PSG

Thứ Hai, ngày 29/8 02h00 Lille - Marseille


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm