Marseille giành Siêu Cúp Pháp: “Điên” đến không tưởng!

29/07/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Marseille đã đoạt chiếc Siêu Cúp Pháp năm thứ hai liên tiếp, sau khi cùng Lille viết một kịch bản không tưởng cho trận đấu. 6 phút trước khi hết giờ, tỉ số vẫn là 3-1 nghiêng về phía Lille, và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thì trên bảng kết quả hiện ra… 5-4 cho Marseille, với 3 bàn thắng cuối cùng đều được ghi ở những phút bù giờ!

Những khán giả ở Tangier, Maroc, địa điểm diễn ra trận tranh Siêu Cúp năm nay, sẽ bắt đầu tưởng tượng về Ligue 1 với một sự sửng sốt tột độ sau những gì đã chứng kiến. Cơn mưa bàn thắng bắt đầu từ phút thứ 9, khi Florent Balmont mở tỉ số cho Lille, và cho đến phút thứ 72, thì tỉ số đã là 3-1 cho thầy trò Rudi Garcia. Nhưng khi đồng hồ chỉ đến phút 87, thì thời gian dành cho sự điên rồ xuất hiện. Chỉ trong vòng 2 phút, Jeremy Morel và Loic Remy lần lượt ghi hai bàn và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Quả penalty thành công của Andre Ayew đưa Marseille vượt lên đúng phút 90. Marko Basa đánh đầu gỡ hòa 4-4 cho Lille, và đúng phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, thì Andre Ayew hoàn tất hat-trick, lại trên chấm phạt đền “chốt” tỉ số 5-4.

Marseille giành Siêu cúp Pháp - Ảnh Getty

Đúng lúc ấy thì trọng tài người Maroc El Bouchaib Ahrach lập tức nổi còi kết thúc kết thúc trận đấu, khiến đội trưởng Rio Mavuba của Lille thậm chí còn tỏ ra rất giận dữ với Chủ tịch Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp Frederic Thiriez khi bước lên bục nhận huy chương Bạc. Màn lội ngược dòng không tưởng của Marseille đã nhận được sự “tiếp tay” đáng kể từ tiếng còi méo của trọng tài chính, với quả penalty oan nghiệt vào phút bù giờ thứ 5: Jordan Ayew đã đóng kịch trong tình huống ngã trong vòng cấm, dù cánh tay của Gueye không đủ để tác động khiến anh văng ra sân một cách thảm thiết đến thế.

Nhưng không thể phủ nhận rằng thầy trò Deschamps đã chơi quá lì lợm và quyết tâm, bất chấp việc họ bị dẫn trước đến hai bàn, và bất chấp việc thời gian còn rất ít ỏi. Nói cách khác, Marseille trong 6 phút kinh khủng cuối trận không khác gì chính họ ở những phút đầu tiên của trận đấu: Di chuyển liên tục, táo bạo, bền bỉ, và tạo ra niềm tin mạnh mẽ rằng rồi bàn thắng sẽ đến. Quả là bàn thắng đã đến, và thậm chí còn là một cơn mưa bàn thắng. Một canh bạc tất tay của thầy trò Deschamps khi giây phút sinh tử cận kề, và họ đã trở về thành công, sau khi lâm vào một cái chết lâm sàng.

“Chết” vì điên rồ

Đây không phải là lần đầu tiên dưới thời Deschamps, Marseille trải qua những thời khắc không tưởng như thế. Cách đây gần hai năm, đội bóng thành phố cảng miền Nam đã dẫn Lyon đến 4-2 chỉ 10 phút trước khi trận đấu kết thúc, để rồi tất cả lại tuột khỏi tầm tay họ chỉ trong vòng 4 phút, với một cú đúp từ phút 81` đến 84` của Lisandro Lopez, cân bằng tỉ số 4-4. Phút 90, Michel Bastos đưa Lyon lên dẫn trước 5-4, nhưng may mắn là ở những giây cuối cùng, Toulalan lại bất ngờ đá phản lưới nhà ấn định tỉ số 5-5, một kết quả mà lần xuất hiện gần nhất của nó là vào năm 1957, và đó là trận hòa có tỉ số 5-5 thứ 5 trong lịch sử Ligue 1.

Sự điên rồ không giời hạn ấy phản ánh rằng Marseille dưới thời Deschamps là một thực thể đôi khi tỏ ra vô cùng buông thả, nhưng vào thời điểm bị dồn đến đường cùng, họ có thể đánh thức kỳ tích khó tin nhất. Đội bóng ấy bị điều khiển quá nhiều bởi cảm xúc, đặc biệt là khi họ chạm trán những đội bóng hàng đầu nước Pháp, và bị cuốn theo một lối chơi quá cởi mở, thậm chí là đến mức đánh mất cả lý trí.

Việc phụ thuộc vào cảm xúc chơi bóng như thế là một con dao hai lưỡi. Chính sự tận  hiến và đam mê ấy đã giúp thầy trò Deschamps lội ngược dòng thần kỳ trước Lille, nhưng đó cũng là thủ phạm khiến họ đánh mất những chiến thắng tưởng như nằm trong tầm tay, mà trận đấu điên rồ với Lyon hai năm trước là ví dụ điển hình. Với những trận đấu mà kịch tính được đẩy lên đến cực điểm này, chỉ khán giả là người được lợi, và dù trận tranh Siêu Cúp tiếp tục được quảng báo theo một cách rất “sốc”, thì cái cách nó diễn ra không hề có lợi với những ứng viên vô địch, những đội đáng ra phải chiến đấu bằng cái đầu lạnh, chứ không phải dựa trên cảm xúc có phần hỗn loạn theo diễn biến trên sân.

Ban Cầm

10 nhà vô địch gần nhất

Mùa Nhà VĐ

2011-2012 Marseille

2010-2011 Marseille

2009-2010 Bordeaux

2008-2009 Bordeaux

2007-2008 Lyon

2006-2007 Lyon

2005-2006 Lyon

2004-2005 Lyon

2003-2004 Lyon

2002-2003 Lyon

3 Đây là trận tranh Siêu Cúp thứ ba liên tiếp được tổ chức ở bên ngoài nước Pháp, sau thành công của hai trận đấu trước về mặt tổ chức. Năm 2009, trận tranh Siêu Cúp giữa Bordeaux và Guingamp diễn ra tại Montreal đã thu hút gần 35 nghìn khán giả. Năm ngoái, trận đấu giữa Marseille và PSG ở Tunisia có số lượng khán giả kỷ lục 57 nghìn người, và năm nay, con số ấy là 34 nghìn người

5 Với việc giành chức vô địch ở trận tranh Siêu Cúp lần thứ 16 trong lịch sử, Marseille trở thành đội thứ năm 2 lần vô địch Siêu Cúp, sau Bordeaux, PSG, Nantes và Monaco. Đội đang giữ kỷ lục vô địch Siêu Cúp là Lyon, với 6 lần đăng quang liên tiếp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm