Marseille đoạt Cúp Liên đoàn: 17 năm mới có một ngày…

29/03/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đó có thể không phải là chiến thắng lớn nhất, nhưng là chiến thắng ngọt ngào nhất. Sau 17 năm không một danh hiệu, Marseille lần đầu được hưởng cảm giác ở trên đỉnh vinh quang.

Khát vọng và may mắn

Từ Champions League đến… Cúp Liên đoàn. Từ Basile Boli đến Diawara. Một cú đánh đầu của quá khứ đem về chiếc Cúp C1/Champions League đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, và cú đánh đầu trong hiện tại mở đầu cho chiến thắng chấm dứt 17 năm khắc khoải không danh hiệu của một đội bóng đã đổ không biết bao nhiêu tiền để tìm kiếm lại vinh quang. Đấu trường lớn được thay thế bằng đấu trường nhỏ, nhưng giá trị của chiến thắng vẫn nguyên vẹn.


Marseille nở nụ cười chiến thắng sau 17 năm tay trắng
Trong khi đó, có lẽ Bordeaux đã thất bại một phần vì họ đã mải nghĩ đến Lyon ở Champions League. HLV Laurent Blanc đã tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng khát vọng chiến đấu thì dường như không bằng đối thủ, vì chính bản thân các cầu thủ Bordeaux có lẽ cũng đã… ngấy danh hiệu này (2 lần đoạt Cúp trong 4 năm).

Deschamps cũng đã được may mắn trợ giúp phần nào: Chấn thương của Niang tưởng chừng sẽ khiến thế công của Marseille suy yếu, hóa ra lại giúp họ bùng nổ mạnh mẽ với sự có mặt của Valbuena. Chỉ trong gần 40 phút hiện diện trên sân, tiền vệ nhỏ con này đã đặt dấu giày trong cả 3 bàn: Anh đá phạt góc cho Diawara mở tỉ số, dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt từ quả tạt của Brandao, trước khi ghi bàn thứ 3 sau một cú sút phạt đập người Chalme đổi hướng làm bó tay thủ môn Ulrich Rame. Một chiến thắng như được định mệnh sắp đặt, thế nhưng thực tế thì may mắn vốn dĩ không tự nhiên mà có.

Người tạo ra may mắn

Didier Deschamps đã từng phát biểu trước trận đấu này: “Tôi không hiểu vì sao một đội bóng đã từng có nhiều HLV giỏi và sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao lại có thể trải qua 17 năm không danh hiệu”. Bây giờ, ông đã tự “trả lời” câu hỏi ấy. Năm 1993 trên tư cách là đội trưởng, năm 2010 trong vai trò HLV, Deschamps đem đến cái đội bóng còn thiếu trong 17 năm qua: Một thủ lĩnh.

Đó là lý giải có phần trừu tượng, nhưng đóng vai trò quyết định đến nội lực của đội bóng. Đội bóng càng nhiều cầu thủ hay, càng nhiều cá tính, thì càng cần người đủ khả năng tập hợp sức mạnh đội ngũ. Khát vọng danh hiệu sau 17 năm nếu không được được định hướng một cách tập trung, khó có thể bùng nổ đúng thời điểm.

Deschamps có tài và có cả uy. Trước đó, Marseille là một chú rắn không đầu, với một HLV thiếu cá tính là Eric Gerets (không thể trị được Ben Arfa), và một đội trưởng kém bản lĩnh (Lorik Cana, người đã bị tống sang Sunderland không kèn trống). Suốt 17 năm qua, sân Velodrome đón rất nhiều tài năng, như, Koepke, Blanc, Dugarry, hay thậm chí rất mạnh mẽ như Ravanelli, nhưng đều chỉ gắn bó với đội bóng một thời gian ngắn ngủi và không tạo được bất cứ dấu ấn nào về mặt tinh thần.

Họ đều chơi hay (Ravanelli thậm chí đã có 21 bàn chỉ sau 45 lần ra sân cho Marseille), nhưng vẫn vô duyên với các danh hiệu, với cá tính đậm chất “cá thể” nhiều hơn là của một người đủ sức đứng đầu. Deschamps vừa cập bến, một chiếc Cúp đã xuất hiện, và đó không thể là sự ngẫu nhiên. Về lối chơi, ông cần thêm thời gian để “cấy ghép ý tưởng” cho đội bóng (chính vì thế trên chặng đường dài, Deschamps đang tỏ ra lép vế cho với Blanc, người tạo lập sự ổn định cho Bordeaux sau hơn 2 năm), nhưng về khả năng tạo ảnh hưởng lên đội ngũ, ông đã xác lập được ngay từ khi đặt chân trở về Velodrome, với danh tiếng của một huyền thoại ở nơi này, và tính cách thật sự mạnh mẽ.

Vì vậy, Cúp LĐ có lẽ chỉ là chiến quả đầu tiên của một vị tướng đủ sức chinh phạt những đấu trường lớn nhất, trên đất Pháp lẫn châu lục!

Marseille – Bordeaux 3-1

Marseille: Mandanda – Taiwo, Diawara, Mbia, Bonnart – Cisse, Lucho (Abriel 74`), Kabore – Brandao, Niang (Valbuena 52`), Ben Arfa (Heinze 86`).

Bordeaux: Rame – Chalme, Ciani, Diarra, Tremoulinas – Fernando (Jussie 67`), Gourcuff (Gouffran 70`), Plasil, Wendel, Sane – Chamakh (Cavenaghi 70`).

Bàn thắng: Diawara 61`, Valbuena 68`,77` - Sane 85`

10 trận chung kết gần đây

Cúp Liên đoàn (tên chính thức là Coup de la Ligue), ra đời vào năm 1995, dành cho các đội hạng Nhất (Ligue 1), Nhì (Ligue 2) và Ba (Championat). Đội đầu tiên đăng quang là PSG (thắng Bastia 2-0 trên sân Parc des Prince). Từ năm 1998, trận chung kết tổ chức ở Stade de France. Đội đoạt Cúp sẽ giành quyền dự Cúp UEFA, nay là Europa League.

2001 Lyon - Monaco 2-1

2002 Bordeaux - Lorient 3-0

2003 Monaco - Sochaux 4-1

2004 Sochaux - Nantes 1-1*

2005 Strasbourg - Caen 2-1

2006 Nancy - Nice 2-1

2007 Bordeaux - Lyon 1-0

2008 PSG - Lens 2-1

2009 Bordeaux - Vannes 4-0

2010 Marseille - Bordeaux 3-1

* Thắng bằng luân lưu 11m.
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm