Chelsea thay máu: Hazard là trung tâm của cuộc tái thiết

30/05/2012 14:04 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Sau chức vô địch Champions League, ông chủ người Nga Roman Abramovich của Chelsea đang khát khao thêm những chiến tích mới, với một lối chơi hấp dẫn hơn và tiền vệ của Lille, Eden Hazard, sẽ là trung tâm của một cuộc tái thiết đã bắt đầu.



Ông chủ Abramovich đang tìm cách thay máu cho Chelsea - Ảnh Getty

Abramovich đã không ngủ quên trên chiến thắng, dù nó chỉ đến sau 9 năm ròng rã. Ngay khi bầu không khí hân hoan của chiến thắng ở Munich còn chưa kịp lắng xuống, Chelsea đã bắt tay ngay vào cuộc cách mạng lớn thứ hai, để chuẩn bị cho một mùa giải đầy thách thức trước mắt. Cái bắt tay giữa Abramovich và HLV Roberto Di Matteo ở Allianz Arena rất lịch thiệp và đúng mực, nhưng không có sự vồn vã cần thiết để đảm bảo cho chiến lược gia người Italia một hợp đồng chính thức tại Stamford Bridge.

Ngoài tên tuổi, kinh nghiệm và uy tín, còn một lý do nữa khiến HLV vô địch Champions League không tạo ra đủ sự tin cậy từ ông chủ Nga. Abramovich đã bỏ ra một khối tài sản khổng lồ để không chỉ chiến thắng, mà còn chiến thắng một cách đẹp mắt, thay vì chơi đổ bê-tông và chờ đợi may mắn như ở những trận bán kết với Barcelona và trận chung kết gặp Bayern Munich.

Đây không phải là cách mà Abramovich hình dung ra rằng Chelsea sẽ chinh phục châu Âu, thậm chí ngay cả vào đầu mùa giải này, khi ông bỏ 13 triệu bảng để bồi thường hợp đồng và đưa về một HLV trẻ trung, giàu sức sống được coi là đại diện tiêu biểu của trường phái Latin tốc độ và đẹp mắt, Andre Villas-Boas từ Porto. Mặc dù niềm vui chiến thắng ở Allianz Arena là rất lớn, cảm xúc vẫn là sự miễn cưỡng vì nhà tài phiệt Nga chắc chắn muốn nhiều hơn thế.

Abramovich muốn Pep Guardiola là HLV tiếp theo ở Stamford Bridge, dù cựu HLV của Barcelona dự kiến sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài tháng tới. Thứ Sáu tuần rồi, ông đã nói sau trận cuối cùng dẫn dắt Barca, chiến thắng 3-0 tại chung kết Copa del Rey trước Athletic Bilbao, rằng ông cần “một khoảng thời gian đáng kể” để “nạp lại năng lượng”.

Không HLV, vẫn mua cầu thủ

Cho tới giờ, danh sách của Abramovich vẫn chỉ là những cái tên đơn thuần và chưa có sự tiếp xúc cụ thể nào. Di Matteo đang nghỉ hè ở Barbados, gác sang một bên những bận tâm về bóng đá và lang thang chơi golf rất nhiều với các bạn bè cũ ở Chelsea, Gianfranco Zola, Gus Poyet và Carlo Cudicini. Ông cũng từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về tương lai.

Nhưng bất chấp việc HLV đang đi nghỉ hè, những quyết định trọng đại về mặt nhân sự vẫn được xúc tiến ở Stamford Bridge. Thứ Tư vừa rồi, Giám đốc điều hành Ron Gourlay nói Fernando Torres sẽ là tiền đạo chủ lực của Chelsea trong mùa tới. Với việc Didier Drogba đã nối bước Nicolas Anelka rời CLB và hiện là một cầu thủ tự do, Torres, trị giá 50 triệu bảng, đã nhận được sự ủng hộ rất quan trọng.

Chelsea cũng đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, với hợp đồng trị giá 32 triệu bảng cho cầu thủ kiến tạo 21 tuổi đang khoác áo Lille, Hazard, sắp được hoàn tất. Tiền đạo người Brazil của Porto, Hulk, vốn cũng có thể chơi ở cánh phải thay vì cạnh tranh vị trí với Torres, cũng là một mục tiêu quan trọng. Trong tương lai, dù ai dẫn dắt Chelsea, HLV đó sẽ được chờ đợi xây dựng đội bóng xung quanh Hazard, người được cho là tài năng trẻ xuất sắc bậc nhất của châu Âu vào thời điểm này.

Abramovich muốn những khoảnh khắc đầy phép màu của Hazard, muốn một đội bóng chơi hấp dẫn hơn và một hàng tấn công với tiền vệ người Bỉ, Hulk, Torres và Juan Mata là một viễn tượng hết sức quyến rũ. Hơn thế nữa, động thái này là bằng chứng cho thấy tỉ phú người Nga không hề e dè sức mạnh tài chính của nhà đương kim vô địch Premier League, Manchester City. Man City cũng muốn có Hazard, giống như M.U, và Arsenal, những đội yếu thế hơn về mặt tiền bạc. Tiền vệ người Bỉ cũng đã dự khán một trận đấu ở Emirates vào giữa mùa trước, nhưng rốt cuộc, Chelsea là đội cán đích đầu tiên.

Một tin vui khác ở Stamford Bridge là có vẻ như mục tiêu cân bằng tài chính đã sắp đạt được, nhờ vào cú sút phạt đền quyết định của Drogba trong chiến thắng trước Bayern, mà theo các chuyên gia thống kê là giá trị tới 100 triệu bảng. Bỗng nhiên, Chelsea của Abramovich lại đang đầy hứa hẹn hơn bao giờ hết.

Trần Trọng

Chelsea định lôi kéo Walcott?

Trong bối cảnh tương lai của đội trưởng Robin van Persie chưa thật rõ ràng, Arsenal đang phải đối mặt với nguy cơ mất thêm một ngôi sao nữa là Theo Walcott. Bộ đôi trụ cột này của "Pháo thủ" chỉ còn 1 năm trong hợp đồng và họ đều liên tục trì hoãn việc gia hạn. Bất chấp vinh dự trở thành cầu thủ lĩnh lương cao nhất trong lịch sử Arsenal, van Persie vẫn để ngỏ tương lai khi phí chuyển nhượng cho anh mà Man City hay Real Madrid, Barcelona tăng theo từng ngày. Trong khi đó, Walcott cũng đang nghe ngóng tình hình của người đồng đội để sẵn sàng nhảy khỏi sân Emirates khi thời điểm thích hợp đến. Tờ Daily Mail cho hay cựu thần đồng của nước Anh đang được đối thủ cùng thành phố Chelsea lôi kéo mạnh mẽ. Cầu thủ chạy cánh này vừa tuyên bố sẽ nối lại đàm phán về tương lai với Arsenal sau khi trở về từ EURO 2012.

H.D





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm