Khi các đại gia thích Hazard: Hazard giỏi đến đâu?

30/05/2012 12:58 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Eden Hazard cuối cùng cũng đã tuyên bố qua trang Twitter của mình rằng anh sẽ gia nhập Chelsea mùa giải sang năm, một tin tức khiến các CĐV ở Stamford Bridge như mở cờ trong bụng. Họ đã xem anh qua các clip trên YouTube, họ đã đọc những bài báo nói về cầu thủ 21 tuổi người Bỉ như một người thừa kế tự nhiên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở tầm mức châu Âu, nhưng sự thực Hazard tài giỏi đến đâu?



Eden Hazard - Ảnh Getty

Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 độ tuổi 20, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 ở tuổi 17, đủ cứng đầu để thách thức HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đủ ma mãnh để chơi trò phỉnh phờ với các CLB lớn nhất tại Anh, Hazard tỏ ra không chỉ là một cầu thủ giỏi về chuyên môn, mà còn rất bản lĩnh và luôn có thể tự định đoạt số phận của mình. Thích Tottenham,  khẳng định “sẽ tới Manchester, nhưng chưa biết Manchester nào”, để rồi rốt cuộc lại cập bến Chelsea, tiền vệ trẻ này không chỉ giúp Lille tìm ra được kẻ trả giá cao nhất, 32 triệu bảng, mà còn khiến chính anh nhận được hợp đồng béo bở với Chelsea.

Mặc dù sẽ cần thêm thời gian để trưởng thành và có thể hơi mỏng cơm ở Premier League, Hazard vẫn là một tiền vệ kiến tạo vào loại thượng thặng với vai trò rất lớn trong vị trí thứ 3, kèm theo suất dự Champions League, của Lille mùa giải này. Anh được các CĐV ở sân Lille-Metropole tôn sùng như một vị thánh và ngay cả khi Hazard sắp ra đi, họ vẫn mặc những chiếc áo đấu và mang đến sân các tấm băng-rôn vinh danh anh, với rất nhiều lá quốc kỳ đỏ, đen và vàng của Bỉ.

Đó là quang cảnh trong trận cuối cùng của Hazard cho Lille, gặp Nancy ở Ligue 1, trận đấu mà anh được đeo băng đội trưởng và ghi một hat-trick nâng tổng số bàn mùa này lên 20. “Mọi người đều yêu mến anh ấy và chúng tôi đã mất một cầu thủ rất giá trị”, đội trưởng thực sự của Lille, Rio Mavuba, nói. “Mùa này, anh ấy thực sự cho thấy mình là cầu thủ giỏi nhất ở Ligue 1. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ lớn trong sự nghiệp của mình, nhưng ở tuổi anh ấy và với tiềm năng như thế, đó là cầu thủ giỏi nhất tôi từng thấy”.

Không như nhiều cầu thủ ở độ tuổi anh, Hazard không có thói quen khiêm tốn, điều cũng hay thấy ở những tài năng lớn đích thực. “Tôi sẽ chơi ở một trong 3 CLB đó (M.U, Chelsesa và Man City). Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào thời gian tôi được ra sân và vị trí mà tôi đá”, anh không hề giấu diếm sự thật là mình đã kén cá chọn canh giữa 3 đội bóng mà gần như mọi cầu thủ đều mơ ước được khoác áo.

Sự tự tin có phần thái quá đó một phần là vì Hazard đã trải nghiệm đủ nhiều, dù mới chỉ 21 tuổi. Anh xa gia đình và quê hương 7 năm trước, khi mới 14 tuổi, để đến chơi cho đội trẻ của Lille từ AFC Tubize. Thêm một lời bảo chứng nữa về tài năng của anh từ một cầu thủ kỳ cựu của Premier League, Joe Cole, đồng đội của Hazard tại Lille mùa này. “Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc nổi lên trong 15 năm qua, và Hazard chắc chắn không thua kém ai”, Cole, thuộc sở hữu Liverpool và sang Pháp theo hợp đồng cho mượn, nhận xét. “Anh ấy có tài năng đặc biệt và có thể thành công ở bất cứ đâu”.

T.T



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm