Bayern hùng dũng vào tứ kết : Sức mạnh tinh thần

15/03/2012 13:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sau khi nhấn chìm Hoffenheim 7-1 hồi cuối tuần trước, Bayern lại khiến khán giả nhà mãn nhãn khi nã thêm 7 cú đại bác vào mành lưới Basel, qua đó oanh liệt giành vé vào vòng tứ kết.

Sau khi bị Basel hạ gục ở lượt đi rồi bị Leverkusen đánh bại ở vòng 24, tinh thần từ lãnh đạo tới cầu thủ Bayern đã chạm đáy, đồng loạt kêu ca không còn hy vọng giành chức vô địch. Nhưng đội bóng rệu rã tưởng như sắp sụp đổ này lại bất ngờ vùi dập Hoffenheim tới 7-1. Rạng sáng hôm qua, cơn lốc đỏ này đã nã thêm 7 phát đại bác vào chú ngựa ô Basel, từng đánh bại Manchester United, nhưng lần này không cho đối thủ ghi lấy một bàn danh dự. Sau trận đấu, HLV Heiko Vogel của Basel đã phải thú nhận rằng ông đã liên tục xem đồng hồ và chỉ mong trận đấu sớm kết thúc.

Tại sao một đội bóng mới tuần trước còn tỏ ra vô cùng bạc nhược đã có thể lột xác như vậy? Về mặt nhân sự hay lối chơi, Bayern hai trận vừa qua gần như không thay đổi so với trước đây. Bastian Schweinsteiger đã bình phục chấn thương nhưng chỉ đá dự bị, đều vào sân khi trận đấu đã an bài. Việc HLV Jupp Heynckes đưa Philipp Lahm sang cánh phải và để David Alaba đá cánh trái không thể giúp Bayern thay đổi hoàn toàn như vậy. Trong trận đấu với đội cuối bảng Freiburg cách đây 20 ngày, HLV Heynckes từng sử dụng phương án này nhưng chỉ nhận được trận hòa 0-0.



Chiến thắng 7-0 của Bayern là tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử Champions League- Ảnh Getty

Cú tăng tốc ngoạn mục của “Hùm xám” chủ yếu đến từ việc đội bóng này đã được giải phóng hoàn toàn về mặt tâm lý. Sự trở lại của Schweinsteiger, một cầu thủ luôn thi đấu máu lửa, là một liều “doping” cực mạnh cho tinh thần chiến đấu của đội bóng. Thêm vào đó, cả hai trận vừa qua, Bayern đều được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena, nơi họ thường thi đấu xuất sắc. Tại Bundesliga, Bayern đang là đội giành được nhiều điểm nhất trên sân nhà với 11 chiến thắng và chỉ 2 thất bại, ghi tới 43 bàn (chiếm gần 75% số bàn của Bayern) nhưng mới để thủng lưới 4 lần (chỉ chiếm gần 25% số bàn thua của Bayern). Tại Champions League, từ cuối năm 2009 đến nay, Bayern mới chỉ thua một trận tại Allianz Arena, còn lại toàn thắng.

Khi cái đầu được giải phóng, đôi chân các cầu thủ Bayern có thể tự do thực hiện các phương án tấn công. Sau khi được gỡ bỏ sức ép với bàn mở tỷ số của Arjen Robben, Thomas Mueller, đã tịt ngòi 6 trận gần đây, đã ghi một bàn thắng rất điệu nghệ. Pha làm bàn đẹp mắt này đã tiếp thêm lửa cho các cầu thủ “Hùm xám” đồng thời đốt cháy luôn Basel chỉ 2 phút sau. Bàn thứ ba của Bayern được ghi quá dễ dàng khi hàng thủ đội khách đã hoàn toàn để sổng Mario Gomez. Sang hiệp 2, Basel đã vỡ trận còn các học trò của ông Heynckes đạt trạng thái tâm lý hưng phấn nhất nên dễ dàng có thêm 4 bàn thắng. 

Việc thi đấu dựa vào tinh thần như hiện nay là một vấn đề HLV Heynckes cần phải khắc phục. Có thể trong mùa giải này, ông Heynckes sẽ duy trì được sự hưng phấn, giúp Bayern làm nên những kỳ tích. Nhưng về lâu dài, “Hùm xám” sẽ khó trở thành một đội bóng lớn nếu cứ sống dựa trên cảm xúc chứ không phải lý trí. Các cầu thủ không phải nghệ sỹ hài, lúc nào cũng ra sân với nụ cười và chơi bóng như làm xiếc. Ông Heycnkes cần tiết chế cảm xúc của các học trò, biết đánh thức nó vào đúng thời điểm quyết định để kết liễu đối thủ. Ở khoản này, Bayern cần học tập thế hệ trước, những người luôn bước ra sân với cái đầu lạnh và có một bản lĩnh thép.

Trần Khánh An


Con số

10 Sau hat-trick vào lưới Hoffenheim, Gomez đã lập một pocker (4 bàn) vào lưới Basel, nâng tổng số bàn của mình ở Champions League mùa này lên con số 10, tức chỉ kém Lionel Messi 2 bàn.

14 Trong 2 trận gần đây, Bayern đã ghi tới 14 bàn. Trong 8 trận đầu lượt về tính trên mọi mặt trận, “Hùm xám” chỉ ghi được 10 bàn, trong đó có tới 3 trận không ghi nổi bàn thắng nào.

17 Mùa này, trên mọi mặt trận, Bayern đã thi đấu 19 trận trên sân nhà và thắng tới 17, chỉ để thua 2 trận trước Gladbach và Dortmund.

Không ngán cả Barca và Real?

Sau trận đấu, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer đã hết lời ca ngợi Bayern và cho rằng với phong độ hiện nay, ở vòng tứ kết, bốc thăm vào thứ Sáu tới, “Hùm xám” sẽ chẳng ngán bất kỳ đội bóng nào, trừ Barcelona và Real Madrid, những đội “để dành” cho trận chung kết. Trong khi đó, hậu vệ Philip Degen của Basel, từng có 4 năm thi đấu tại Bundesliga, cho rằng Bayern có thể vượt qua mọi đối thủ, kể cả Barcelona, dĩ nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn một chút. Khi được hỏi về đối thủ “yêu thích” ở vòng tới, Arjen Robben chỉ đáp ngắn gọn và bí hiểm: “Bạn có thể nói muốn tránh Barcelona hay Real Madrid nhưng cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Rửa nhục cho người Đức!

Đội tuyển Đức đã khẳng định được sức mạnh của mình tại cả châu Âu lẫn thế giới nhưng các CLB đến từ Bundesliga lại chưa thể gây được tiếng vang như vậy. Khoảng 10 năm trước, Dortmund rồi Bayern từng vô địch Champions League nhưng gần đây, chỉ có Bayern lọt vào chung kết giải đấu danh giá này. Mùa này, Bundesliga có ba đại diện tại Champions League nhưng nhà vô địch Dortmund đã bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí cuối cùng còn Leverkusen cũng vừa phải ngậm ngùi chia tay vòng 1/8 sau thất bại đáng xấu hổ 1-7 trước Barcelona. Bởi vậy, việc Bayern lọt vào tứ kết là một tin vui cho Bundesliga trên bảng xếp hạng 5 năm của châu Âu. Bên cạnh đó, chiến thắng ngọt ngào 7-0 của Bayern cũng giúp người Đức phần nào nguôi ngoai nỗi đau thua trận của Leverkusen. Đây là chiến thắng cách biệt nhất tại vòng knock-out trong lịch sử 19 năm của Champions League. Trước đó, kỷ lục này được chia đều cho Barcelona, M.U và chính Bayern, những đội cùng có chiến thắng 7-1. Barcelona vừa đánh bại Leverkusen tuần trước, Bayern hạ gục Sporting Lisbon hồi năm 2009 (Lukas Podolski lập cú đúp, Bastian Schweinsteiger, Van Bommel, Miroslav Klose, Thomas Mueller ghi 1 bàn và bàn còn lại do Anderson Polga đá phản lưới) còn M.U vùi dập Roma năm 2007. Ngoài ra, với pocker (4 bàn) vào lưới Basel, Mario Gomez cũng đã có 10 bàn thắng, chỉ kém Lionel Messi 2 bàn. Nếu giữ vững được phong độ và Bayern tiến xa, Gomez có thể ngăn cản Messi trở thành Chiếc giày vàng, qua đó giúp huyền thoại Gerd Mueller vẫn là cầu thủ duy nhất 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League/ cúp C1. T.K.A





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm