Từ chiến thắng kỉ lục của Bayern: Thép đã tôi thế đấy

14/03/2012 12:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Phút thứ 88, bảng điện tử ở Allianz Arena hiện lên dòng chữ: Bayern 7-0  Basel, HLV Heiko Vogel hết nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nói điều gì đó với trợ lý của mình. Ánh mắt đượm vẻ buồn và thất vọng như thể nếu các chân sút của "Hùm Xám" tiếp tục nã đạn vào khung thành thủ môn Yann Sommer, ông có thể đổ gục xuống bất kỳ lúc nào. Basel đã bị đá văng khỏi Champion League với một con số không tưởng và quá bất ngờ sau những gì họ đã thể hiện trước gã khổng lồ xứ Bavaria ở lượt đi.

Hai trận, 14 bàn thắng, Bayern đang chứng minh cho thế giới thấy việc họ gạch tên đội bóng này khỏi bất kỳ bàn cược nào đều thật sai lầm. Ngoại trừ bàn đá phản lưới nhà của Gustavo trong trận thắng 7-1 trước Hoffenheim, tất cả các vị trí của Bayern đều chơi tốt hơn. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục trút mọi cơn thịnh nộ, bực dọc với một niềm kiêu hãnh bị tổn thương ghê gớm bởi dư luận vào trái bóng để vùi dập Basel - đội bóng đã từng đe dọa cơ hội lọt vào vòng tứ kết của mình bằng một chiến thắng giòn giã. Đó là lý do mà chủ tịch Uli Hoeness chỉ mỉm  điềm tĩnh trả lời phỏng vấn trước báo giới với thái độ hơi có chút kẻ cả: "Thật tếu táo. Bảy bàn thắng trong một vòng knock-out Champion League. Đơn giản là chúng tôi đang cho người ta thấy Bayern là đội bóng có thể chơi gấp đôi lần những gì họ có thể làm. "



Bayern đã hủy diệt Basel - Ảnh Getty

Và ông có quyền để thể hiện niềm tự ấy.Thứ nhất, nếu nói theo cách hơi cảm tính thì sự trở lại của Bastian Schweinsteiger kể từ trận trước đã mang lại một không khí khác hẳn trên sân. Mặc dù không được ra sân ngay từ đầu nhưng tầm ảnh hưởng của Schweinsteiger vẫn đủ lớn để ôm lấy toàn bộ những đôi chân có phần rệu rã sau trận thua Leverkusen và tiếp sức cho họ. Thứ hai, hai cánh của Bayern đã mạnh lên trông thấy khi Franck Ribery và Arjen Robben chơi thăng hoa và cũng góp phần cực lớn với những pha kiến tạo thành bàn cho Mario Gomez và Thomas Mueller. Việc làm đúng đắn nhất của HLV Jupp Heynckes là đã đẩy Philipp Lahms sang hành lang phải, sự hỗ trợ của hậu vệ đội trưởng đã khiến Robben tự tin hơn và lấy lại được đẳng cấp của mình. Và ông đã thu được kết quả hết sức khả quan khi Robben lập được cú đúp và đóng góp một đường chuyền quyết định trong bàn thắng của Mueller. Bên phía cánh trái, Ribery vẫn giữ được phong độ ổn định với 3 đường chuyền quyết định như những trận gần đây cộng thêm với sự phối hợp ăn ý với Alaba. Cầu thủ da màu này đã hỗ trợ rất đắc lực cho những pha tấn công từ gót giày của Ribery nhưng cũng tuân thủ chiến thuật rất tốt khi không mắc bất kỳ sai lầm nào ở khâu phòng ngự. Họ không dốc toàn bộ sức lực của mình như cái điều mà đáng ra tỉ số đã phản ánh. Bởi cuộc dạo chơi của Bayern chẳng khác gì "live show" của Mario Gomez.

Cách đây một tuần, báo chí thế giới dùng mọi mĩ từ họ có thể nghĩ ra để ca tụng Lionel Messi với kỷ lục 5 bàn thắng trong một trận Champions League. Nhưng Messi là thiên tài. Messi có ghi 5 bàn hay không, người ta vẫn có thể phong Thánh cho anh và vẫn thêu dệt những câu chuyện về anh hàng ngày. Mario Gomez là một điều gì đó rất khác. Người ta gọi anh bằng mọi cái tên trên đời: Gà Gô, chân gỗ, Super Mario, Mr Hattrick...Người ta từng thất vọng về anh gần 2 năm trời khi chuyển từ Stuttgart tới Bayern với cái giá kỷ lục Bundesliga (30,5 triệu euro). Sau khi đóng đinh vào khung thành Sommer lần thứ 4, Gomez không ăn mừng nữa. Anh cúi mặt bước đi rất chậm về phía các đồng đội, bắt tay và cười với họ. Bởi Gomez không phải làm gì nhiều để lập được cú poker đấy. Anh chỉ cần chạy vài bước, lù lù xuất hiện ở bất cứ đâu trước khung thành, nhận bóng và ghi bàn, thậm chí là sút kiểu gì cũng...vào. Mario Gomez đang được xướng tên quá nhiều lần thời gian gần đây với những cú đúp, hattrick liên tục. Nhưng đơn giản sau trận đấu này, người hâm mộ bóng đá Đức có thể tự hào mà nói: Nước Đức không cần những thiên tài để ghi 5 bàn trong một trận Champions League, bởi một gã chân gỗ như Mario Gomez cũng có thể lập được một cú poker rồi.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm