12/01/2009 12:44 GMT+7 | Trong nước
![]() Những phút giây nồng thắm giữa Monroe và DiMaggio. |
Còn nhớ, hồi nhỏ, DiMaggio cứ một mình lụi cụi nơi bãi biển với cây gậy và quả bóng. Gậy không ra gậy, bóng không ra bóng lại còn bị anh em trong gia đình, bạn bè chế giễu là "hâm tỉ độ", nhưng DiMaggio vẫn kiên trì tập luyện. Năm 16 tuổi, DiMaggio bỏ học, làm đủ nghề kiếm sống để nuôi dưỡng niềm đam mê bóng chày. Năm 19 tuổi, DiMaggio gia nhập đội San Francisco Seals, góp phần quan trọng giúp "Những con hải cẩu San Francisco" gặt hái được những thành công liên tiếp. Ba năm sau, DiMaggio chuyển sang chơi cho đội New York Yankees với giá chuyển nhượng 25.000 USD (một khoản tiền khổng lồ thời bấy giờ). Trong 5 năm thi đấu dưới màu áo đội New York Yankees, DiMaggio đã thực sự để lại một dấu son trong phong trào bóng chày Mỹ, trở thành ngôi sao lớn, biểu tượng của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh, kỹ thuật và sự khéo léo, khôn ngoan.
![]() Nhờ những tấm ảnh của D. Conover, Monroe đã được chú ý |
Chẳng có hứng thú gì với anh chàng chỉ biết gậy với bóng, lại còn mới bỏ vợ, Monroe cho DiMaggio "leo cây" hai tiếng đồng hồ mới chịu xuất hiện. Tuy nhiên, điều kỳ lạ và có phần trái khoáy đã xảy ra. Lúc chia tay, Monroe lại là người chủ động muốn được đưa DiMaggio về nhà. Hai người lên xe. Câu chuyện diễn ra hồ như giữa hai người tâm đầu ý hợp.
Quen nhau không được bao lâu, Monroe đích thân tới dự trận thi đấu giã từ sự nghiệp của DiMaggio. Lại là một điều bất ngờ nữa đối với chính bản thân Monroe. Nhưng chứng kiến những gì DiMaggio thể hiện trên sân, Monroe đã cảm nhận được sự ngoan cường và chất đàn ông mạnh mẽ của người đàn ông sắp bước sang tuổi 40 này. Trái tim người đẹp đã rung lên mãnh liệt.
Chuyện tình yêu giữa hai người nổi tiếng thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận và càng thắt chặt hơn sau lần Monroe đi viện phẫu thuật. Từ New York, DiMaggio đều đặn gọi điện hỏi thăm và gửi hoa động viên. Cũng trong năm 1953 đó, sự nghiệp điện ảnh của Monroe đã thăng hoa mạnh mẽ. Xuất hiện liền trong ba bộ phim ăn khách: "Niagara", "Gentlemen Prefer Blondes", "Diamonds Are a Girl's Best Friend", trở thành ngôi sao màn bạc lớn của Hollywood.
Giáng sinh năm 1953, sau khi vui vẻ cùng đồng nghiệp, Monroe hớn hở trở về phòng, tại khách sạn Hilton ở Beverly Hills. Vừa đẩy cửa bước vào, Monroe thấy trên chiếc đôn kê giữa phòng một cây thông Noel nhỏ, trên treo tấm thiếp "Monroe, chúc em Giáng sinh vui vẻ!". Kế bên, DiMaggio ngồi, hai mắt chan chứa yêu thương.
Mấy ngày sau, Monroe kể lại chuyện này với người bạn gái, giọng vẫn tràn đầy xúc động: "Đó là lần đầu tiên trong đời mình nhận được cây thông Noel. Mình đã khóc!"
Chuyện tình giữa Monroe và DiMaggio đã vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ, trở thành một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm chú ý của thế giới. Được tiếp sức bởi tình yêu và cả danh tiếng của DiMaggio, cựu ngôi sao bóng chày, giờ là người dẫn chương trình thể thao có thu nhập cao nhất nước Mỹ, Monroe ngày một rực rỡ, nổi tiếng và đã thu hút được một lượng fan hâm mộ khổng lồ.
Tuy nhiên, Monroe vẫn chưa quyết định lấy DiMaggio. Cô vẫn còn do dự và cảm thấy giữa hai người có sự khác biệt. Monroe không thích bóng chày. DiMaggio lại chỉ muốn đưa Monroe rời xa ánh đèn Hollywood. Lòng dạ rối bời, Monroe bắt đầu hẹn hò với bạn trai cũ Robert Saltzer.
Nam Khánh (Tổng hợp)
Với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" để triển khai chủ trương của Đảng vào cuộc sống, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất