Marie Fredriksson qua đời sau cuộc chiến 17 năm với ung thư: 'Thật khó để nói lời tạm biệt'

12/12/2019 18:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Marie Fredriksson đã qua đời hôm 9/12 ở tuổi 61. Nổi tiếng với giọng ca đầy mãnh lực, cô là ca sĩ chính của Roxette, bộ đôi pop Thụy Điển từng có thời gian “thống trị” các bảng xếp hạng Mỹ trong những năm 1980 và 1990 với những khúc ballad và đĩa đơn hấp dẫn.

Roxette “hồi sinh” mạnh mẽ

Roxette “hồi sinh” mạnh mẽ

Roxette, ban nhạc pop thành công thứ 2 của Thụy Điển (sau ban nhạc huyền thoại ABBA), đang “hồi sinh” và làm nóng các sân vận động với chuyến lưu diễn thế giới.

Quản lý của Fredriksson, Marie Dimberg, không tiết lộ nữ ca sĩ qua đời ở đâu. Cô đã có 17 năm chiến đấu với bệnh ung thư sau khi phát hiện u não vào năm 2002.

Thành công ở Mỹ nhờ… một sinh viên

Marie Fredriksson sinh ngày 30/5/1958 ở miền Nam Thụy Điển. Gia đình nghèo nhưng cô ham ca hát từ nhỏ. Như lời kể, nhiều buổi sáng, Fredriksson đã đánh thức cha mẹ bằng việc đứng trước gương và hát opera một mình.

Fredriksson từng cho biết, cô chịu ảnh hưởng của các giọng ca nổi tiếng Billie Holiday, Ella Fitzgerald và Chick Corea và sau này là Mick Jagger và Tina Turner, những nghệ sĩ mà cô ngưỡng mộ cả về giọng ca và sức lôi cuốn sân khấu.

Chú thích ảnh
Fredriksson (trái) trong bộ đôi Roxette thời hoàng kim

Fredriksson từng tham gia 2 ban nhạc, phát hành 2 album solo vào năm 1984 và 1986 trước khi thành lập bội đôi Roxette với Gessle vào năm 1986. Khi ấy, Gessle đang chơi cùng Gyllene Tider, một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất Thụy Điển.

Sau một thời gian hoạt động, Roxette trở thành những ngôi sao lớn ở Thụy Điển với đĩa đơn Neverending Love và tiếp đó là album ăn khách Pearls of Passion. Dù vậy, hãng thu âm Capitol Records vẫn từ chối phát hành nhạc phẩm của Roxette ở Mỹ. Mọi thứ chỉ dần thay đổi khi Dean Cushman, một sinh viên Mỹ mua từ Thụy Điển một bản sao album thứ 2 của Roxette, Look Sharp!, sau đó thuyết phục một DJ phát thanh địa phương tại Mỹ phát ca khúc The Look.

The Look đã trở thành ca khúc đầu tiên trong 4 nhạc phẩm chiếm quán quân bảng xếp hạng ở Mỹ, trong khi album Look Sharp! đạt danh hiệu bạch kim.

Chú thích ảnh
Và trong một lần lưu diễn khi đã điều trị ổn bệnh u não

Roxette gặt hái thành công lớn nhất khi đĩa đơn Giáng sinh năm 1987, It Must Have Been Love, được viết lại để đưa vào nhạc nền phim Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) năm 1990. Ca khúc này đã đứng đầu các bảng xếp hạng ở hơn 10 quốc gia và trở thành ca khúc ăn khách nhất ở Anh, lọt vào vị trí thứ 3 bảng xếp hạng. Sau đó, họ tiếp tục lưu diễn, phát hành album trong suốt thập kỷ 1990 và cuối cùng đã tiêu thụ được hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Nổi tiếng với những ca khúc pop vui vẻ ăn khách như Dressed For Success và các khúc ballad như Listen To Your Heart, bộ đôi Roxette khéo léo tóm tắt triết lý sáng tác ca khúc của mình trong tựa đề cho album thành công nhất (phát hành năm 1995), Don't Bore Us, Get To The Chorus (tạm dịch: Đừng buồn chán chúng tôi, hãy đến với điệp khúc).

Chú thích ảnh

Cuộc chiến với ung thư

Năm 2002, Fredriksson ngã gục trong bếp nhà mình sau một thời gian làm việc quá sức. Cô bị chẩn đoán mắc ung thư. Khối u não khiến cô mất thị lực ở mắt phải. Dù vậy, sau 3 năm điều trị, cô đã trở lại và lại lưu diễn thành công với Roxette từ năm 2008 đến 2016.

Fredriksson từng viết về "nỗi sợ" mà mình trải qua trong một bản thu âm solo, mang tên The Change (Sự thay đổi): “Đột nhiên, sự thay đổi diễn ra/ Lạnh như băng và đầy sợ hãi/ Tôi không thể làm gì/ Tôi thấy những hình ảnh chậm rãi/ Của tôi và bạn”.

Trong thời gian điều trị bệnh, Fredriksson theo đuổi đam mê vẽ tranh và rồi cô đã gây kinh ngạc người hâm mộ Roxette với màn trình diễn cùng Gessle ở Amsterdam (Hà Lan) hồi năm 2008. Sau đó, Roxette xúc tiến tour diễn ở khắp châu Âu và phát hành nhiều album mới. Bệnh tình của Fredriksson khiến cô khó thuộc lời ca khúc mới, nhưng cô vẫn nhớ tất cả các ca khúc ăn khách cũ.

Chú thích ảnh

“Fredriksson trở lại lưu diễn là điều không thể tin nổi. Chị ấy đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả” - Gessle từng nói với tờ Guardian.

Nhưng năm 2016, sức khỏe của Fredriksson không ổn và bác sĩ khuyên cô nên dừng lưu diễn. Trong cuốn tự truyện The Love Of Life, nữ ca sĩ viết về căn bệnh ung thư đã ảnh hưởng đến cuộc của mình: ‘Tôi đã bệnh tật nhiều năm và đó cũng là một nỗi buồn theo thời gian. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn biết ơn khi được ngồi ở đây. Và tôi vẫn có thể hát”.

“Xin cảm ơn Marie, vì mọi thứ” - Per Gessle, một nửa của bộ đôi Roxette bày tỏ khi mất đi người bạn của mình - “Chị là một nhạc sĩ xuất chúng, một bậc thầy của âm nhạc, một nghệ sĩ trình diễn luôn khiến ta kinh ngạc. Chị đã vẽ nên màu sắc tuyệt đẹp nhất cho những bài hát đen trắng của tôi”.

“Marie là người bạn tuyệt vời nhất trong hơn 40 năm qua. Tôi tự hào, vinh dự và hạnh phúc khi có nhiều thời gian bên chị, được thấy tài năng, sự ấm áp, sự hào phóng và khiếu hài hước của chị. Tất cả tình yêu của tôi dành cho chị và gia đình - Per Gessle xúc động nói thêm.

Còn Marie Dimberg, quản lý của Fredriksson, chia sẻ: “Marie để lại cho chúng ta một di sản lớn. Giọng ca tuyệt vời – vừa mạnh mẽ vừa cảm xúc - và những màn trình diễn kỳ diệu của cô đã khiến những người được xem Marie cảm thấy may mắn. Và Fredriksson sẽ được nhớ đến như một người luôn khao khát được sống, luôn có trái tim nhân hậu để quan tâm tới bất cứ ai mà cô gặp”.

Ít người biết, trong đĩa đơn cuối cùng, Sing Me A Song (2018), ngôi sao này đã đề cập đến cái chết của mình và hát: “Tình yêu tôi đã có và cho đi/Thật khó để nói lời tạm biệt”.

Kết hôn sau 48 tiếng gặp nhau

Marie Fredriksson sống cùng chồng, nhà sản xuất âm nhạc Mikael Bolyos, người Fredriksson gặp khi Roxette lưu diễn ở Australia hồi năm 1990 và lập tức “phải lòng” rồi quyết định kết hôn chỉ sau 48 tiếng. Họ có 2 con là Josefin và Oscar.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm