Sharapova vs. Bouchard: Hai thế hệ với rất nhiều điểm chung

05/06/2014 07:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi tháng 1 năm 2013, hai tay vợt cũng đứng chung “sân đấu” trong một buổi chụp hình cho Nike. Những tấm ảnh ấy, sau đó bị chê là sử dụng Photoshop thái quá. Họ đã tỏ ra khá thân thiết trong thời gian diễn ra buổi chụp hình.

Trên thực tế, hai tay vợt có rất nhiều điểm chung. Thể lực ổn định, sung mãn, tinh thần thi đấu rất bền bỉ. Họ giống nhau cả ở vẻ bề ngoài với cùng một màu tóc vàng hoe “ăn ảnh”, gương mặt xinh đẹp như búp bê, nụ cười rạng rỡ. Và cuối cùng, là thái độ của họ đối với những đối thủ khác trong giải đấu.

Bouchard thì nói rằng: “Tôi không nghĩ quần vợt là nơi để người ta kết bạn. Đối với tôi, nó đơn thuần là những cuộc thi đấu, những trận chiến. Và bạn biết đấy, điều quan trọng mà bạn cần phải nhớ là chúng ta bước vào một trận đấu để đánh bại người kia, chứ không phải để trở thành đồng đội của nhau”. Sharapova thì bộc bạch: “Tôi coi sự nghiệp và công việc của mình một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Và tôi biết điều đó giúp tôi có được những thành công. Tôi là một vận động viên, một người thi đấu, nên tôi sẽ không chia sẻ cơ hội của mình cho bất cứ ai. Tôi không ở đây để kết bạn. Đây là trận chiến và tôi muốn mình là kẻ chiến thắng”.

Ở ngoài sân đấu, cũng có một câu chuyện thú vị giữa 2 tay vợt. Sharapova chia sẻ: “Tôi nhớ là cô ấy đã hỏi Nike rằng liệu cô ấy có thể mặc trang phục của tôi. Đối với tôi đó là một niềm vinh hạnh nên tôi đã đồng ý. Tôi cũng theo dõi cô ấy chơi bóng ở các giải thiếu niên và tôi tin rằng cô ấy là một tay vợt tài năng. Và bây giờ, khi chuẩn bị chạm trán nhau ở bán kết, cô ấy vẫn mặc trang phục trong bộ sưu tập của tôi. Điều đó thật thú vị”.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm