Maria Sharapova: Là người Nga, nhưng tôi ghét vodka

30/05/2015 06:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tới Roland Garros năm nay không chỉ với tư cách nhà đương kim vô địch, Maria Sharapova còn là tân hậu của Madrid và Rome Masters vừa diễn ra. Nhưng bên trong ‘cuộc hành trình’ của Masha còn nhiều điều thú vị hơn qua lời kể của cô với báo chí.

Một người Nga ghét… vodka

Chia sẻ với WSJ trong bài phỏng vấn mới nhất, Sharapova tâm sự: “Hầu như không nhiều người biết rằng tôi rất vụng về. Tôi rất hay vấp ngã. Trông trên sân như thế thôi chứ ở ngoài tôi thường xuyên va quệt đâu đó. Khi nghỉ ngơi giữa các trận đấu hay tập luyện, tôi thích nói về chuyện kinh doanh xung quanh việc xây dựng đội ngũ làm việc và thương hiệu Sugarpova của mình. Tôi cần những phút giây như thế để tạm rời xa thể thao dù chỉ trong tích tắc”.

Masha nói rằng nhà hàng yêu thích của cô là Mari Vanna. “Ở London và New York đều có Mari Vanna. Hình như họ vừa mở một cửa hàng ở Los Angeles. Tôi đặc biệt thích món súp Ukraina borscht và bánh bao nhân anh đào. Tôi không thể chịu được vodka. Thực tế thì tôi cũng biết rất nhiều người Nga không thích vodka. Nếu người ta pha vodka với thứ gì đó có lẽ tôi sẽ uống được. Nhưng nguyên chất thì không”.

Giống như tất cả các tay vợt khác, lịch thi đấu dày đặc khiến cho Sharapova luôn phải di chuyển, lấy máy bay và khách sạn làm bạn. Nói về những chuyến đi của mình, cô cho biết: “Điều tôi thích nhất của việc liên tục di chuyển là nó khiến tôi không tự thỏa mãn với những gì mình đang có. Tôi nhớ có lần ở Tokyo, tôi đã chẳng biết mình sẽ đi đâu, làm gì và lại còn có rào cản ngôn ngữ, tôi đã không thể nhờ người ta chỉ đường. Những biển chỉ dẫn cùng toàn tiếng Nhật mà tôi không tài nào đọc được. Nhưng đó là một sự phiêu lưu thú vị. Chuyến đi xa xỉ nhất của tôi có lẽ là lần ngồi chuyên cơ riêng của NetJets. Nó giúp tôi đến nơi nhanh chóng hơn. Đó là một trong những sự đầu tư khôn ngoan nhất của tôi. Tôi không bao giờ bay mà không có một chiếc khăn quấn cổ vải cashmere của Faliero Sarti. Nó to đến mức tôi có thể dùng làm chăn đắp. Tôi thường xuyên thấy lạnh, đặc biệt là trên máy bay. Những vật dụng không thể thiếu khác là tai nghe chống ồn của hãng Bose và kem tay Supergoop SPF. Tôi rất thích hãng này và đã trở thành một nhà đầu tư của nó. Tôi dùng một chiếc vali của Nike suốt 15 năm qua. Họ thiết kế cái đó cho riêng tôi chứ không bán ra ngoài.”

Yêu nghệ thuật, ghét sự lộn xộn

Tay vợt 28 tuổi cũng không quên chia sẻ về gu nghệ thuật, thẩm mỹ, giải trí của cô: “Tôi thích sưu tập những bức tranh theo trường phái hiện đại. Tôi thường ghé vào những phòng trưng bày địa phương ở mỗi nơi tôi đến. Một trong những tác phẩm tôi yêu thích nhất và đang sở hữu là một bản in thạch của Picasso mua ở London. Tôi cũng thích Chris Gwaltney, đó là một người bạn của tôi. Ed Moses cũng khiến tôi đặc biệt ấn tượng.

“Tôi là người sống khá ngăn nắp. Tôi ghét sự lộn xộn thế nên sống theo trường phái tối giản. Nhà tôi đúng phong cách ‘minimalism’, hiện đại và ấm cúng. Tôi không thích treo quá nhiều đồ trưng bày trong nhà. Chưa bao giờ tôi có những thứ đồ lưu niệm kiểu như tháp Eiffel thu nhỏ cả. Khi đi du lịch, tôi thích chụp hình và chia sẻ lên Instagram. Tôi còn có cả blog nữa. Tôi chụp bằng máy Leica C và chiếc BlackBerry của mình. Tôi thích những gì an toàn, tiện dụng như BlackBerry. Chuyến du lịch gần nhất của tôi là ở Philippines, tại khu resort Amanpulo trên một hòn đảo ở Biển Sulu. Tôi thích đến những nơi mình chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi thích biển hơn là núi hay sa mạc. Tôi yêu thiên nhiên và khí hậu ấm áp.

“Một chuyến đi hoàn hảo đối với tôi là ra biển, tập yoga khi mặt trời lên, uống nước dừa, những thứ kiểu như vậy khiến tôi rất sảng khoái. Và người bạn luôn đi cùng tôi tới mọi nơi là chú chó của mình”, Sharapova kết luận.

Yến Nhi (lược dịch từ WSJ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm