Argentina của Maradona lại thua: Không chỉ bởi độ cao

12/06/2009 11:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nguy cơ không được dự World Cup vào mùa Hè sang năm đã trở nên hiển hiện đối với Argentina khi thầy trò Maradona thất thủ 0-2 trên đất Ecuador. Khoảng cách với nhóm lỡ tàu đến Nam Phi chỉ còn là 2 điểm, trong khi phía trước là 2 cuộc đối đầu cực kỳ cam go với Brazil và Paraguay!

Đây đã là thất bại thứ 4 của Argentina ở vòng loại lần này, và 3 trong số đó diễn ra ở những nơi có độ cao trên 2000m so với mực nước biển. Đầu tiên là ở Bogota của Colombia (2.640m, thua 1-2), rồi La Paz của Bolivia (3.600, thua 1-6) và giờ là Quito của Ecuador (2.800, thua 0-2). Nghĩa là càng lên cao thì Argentina lại càng thua đậm. Khoa học cũng đã chứng minh, bầu không khí loãng ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của các cầu thủ, và để thích nghi thì thường phải mất ít nhất 1 tuần, thậm chí là cả tháng. Vì thế, FIFA đã từng ra lệnh cấm tổ chức các trận đấu từ độ cao 2.600 trở lên, nhưng rồi rút lại quyết định sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, của cả Maradona.

Điều trớ trêu là trong số 4 trận vòng loại mà Maradona dẫn dắt thì có tới 2 trận diễn ra ở trên cao nguyên (trận thua Colombia là dưới thời Basile). Và thời điểm diễn ra trận đấu đều là ở giai đoạn cuối hoặc kết thúc mùa giải tại châu Âu, khi mà các ngôi sao đều đã mệt nhoài. Trận thua Ecuador cũng cho thấy thể lực đã ảnh hưởng rõ rệt tới các học trò của Maradona. Trong hiệp 1, họ hoàn toàn làm chủ trận đấu, tạo được rất nhiều cơ hội, trong đó có quả phạt đền không thành công của Tevez. Trong hiệp hai, khi đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của cái đầu thì cũng là lúc Argentina đánh mất dần thế trận, rồi liên tiếp thủng lưới 2 bàn.

Maradona và Argentina đang đối mặt với thách thức lớn phía trước
 
 
Tuy nhiên, thực tế là vòng loại lần nào mà Argentina chẳng phải tới làm khách trên các cao nguyên nói trên. Nghĩa là khó khăn thì đều như nhau, và đáng ra Maradona phải lường trước được những điều kiện bất lợi đó để có những giải pháp thích hợp. Tiếc là huyền thoại này đã không làm được điều đó. Argentina của Maradona không chỉ đá kém trên cao nguyên mà còn chơi dở cả trên sân nhà, điển hình là ở trận thắng thiếu thuyết phục trước Colombia cách đây vài ngày ở sân Monumental.

Maradona đã quá tin vào những chàng lùn nên tiếp tục đặt niềm tin vào cặp tiền đạo thiếu thước tấc Messi – Tevez mà lại bỏ qua một tủng phong cắm thực thụ là Diego Milito. Khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thì tiền đạo đã ghi tới 26 bàn cho Genoa mùa vừa qua mới được tung vào thay Tevez, đã quá muộn để xoay chuyển tình thế. Hệ quả là trong 3 trận gần nhất, đội bóng sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, lại chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Trong 4 đội dẫn đầu khu vực Nam Mỹ thì Argentina chính là đội ghi được ít bàn nhất (19 bàn/14 trận). Dó đó, người ta hoàn toàn có thể đặt dấu hỏi tại sao Messi ghi bàn ầm ầm cho Barca (38 bàn mùa vừa qua), nhưng đã tịt ngòi trong 2 trận liên tiếp vừa qua.

So với trận gặp Colombia, khi Maradona tung ra một sơ đồ kỳ lạ là 3-1-3-3, lần này “Cậu bé vàng” đã rút kinh nghiệm bằng việc trả lại 2 cánh cho các tiền vệ biên thực thụ là Maxi và Jonas Gutierrez. Nhưng vô tác dụng, vì lấy ai để mở bóng ra 2 biên cho hai cầu thủ này. Cả hai tiền vệ trung tâm, Gago lẫn Battaglia (thay thủ quân Mascherano bị treo giò), đều không phải là những chuyên gia làm bóng. Trong hiệp hai, Maradona đã tung cả Veron lẫn phát hiện mới là Bergessio vào sân, song họ chỉ càng khiến các CĐV nhớ tới những đường chuyền nhạy cảm của Riquelme.

Quan điểm chủ đạo của Maradona từ khi lên dẫn dắt Argentina là không cần tới “số 10” (vì sẽ không có số 10 nào qua mặt được Cậu bé vàng), mà thay vào đó là 2 “số 5” (tức 2 tiền vệ tủng tâm). Và kết quả là Argentina chỉ xứng đáng nhận được điểm 5 cho màn trình diễn nghèo nàn của mình. Và nếu thất bại trước Brazil trong trận kế tiếp diễn ra vào tháng 9 tới, họ có thể rớt xuống vị trí thứ 5, đồng nghĩ với việc phải đá play-off với đại diện vùng CONCACAF.

Lần gần nhất Argentina phải đá play-off như vậy là ở vòng loại World Cup 94 (gặp Australia). Nhưng sự trở lại kịp thời của Maradona đã giúp họ giành vé đến Mỹ. Lẽ nào lần này, chính vị cứu tinh ấy biến thành tội đồ?

Thử kêu, đốt xịt

Đây là trận thứ 7 Maradona dẫn dắt Argentina, trong đó có 3 trận giao hữu và 4 trận vòng loại World Cup 2010. Điều đáng nói là nếu như Argentina đã thua 2/4 trận vòng loại (thắng Venezuela 4-0, Colombia 1-0, thua Bolivia 1-6, Ecuador 0-2), thì họ lại toàn thắng cả 3 trận giao hữu (Scotland 1-0, Pháp 2-0, Panama 3-1). Hẳn bây giờ Maradona đang nghĩ, giá mà trận nào cũng là trận giao hữu!

 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm