Bolivia – Argentina: “Cậu bé vàng” thượng sơn

01/04/2009 12:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ngày 17/3/2008, Diego Maradona đã có mặt ở cao nguyên La Paz để tham gia một cuộc meeting có sự tham dự của Tổng thống Bolivia Evo Morales, nhằm phản đối việc FIFA ra lệnh cấm tổ chức những trận đấu tại các sân nằm ở độ cao từ 2800m trở lên so với mặt nước biển. Vì cuộc meeting ấy mà FIFA đã phải rút lại lệnh cấm. Lúc đó, “Cậu bé vàng” đâu có ngờ rằng đúng một năm sau, độ cao 3.650m (!) ở La Paz sẽ là thách thức lớn đối với đội tuyển Argentina trong hành trình đến Nam Phi vào mùa Hè sang năm.

Khi Maradona “hy sinh” con rể

Cách đây 3 ngày, các cầu thủ Brazil đã suýt thua khi thi đấu tại thủ đô Quito của Ecuador. Sau đó, HLV Dunga biện bạch rằng độ cao hơn 2.800m so với mặt nước biển đã khiến các cầu thủ của ông thở không ra hơi. Vậy mà so với La Paz, Quito vẫn thấp hơn tới cả ngàn mét! Các cầu thủ Bolivia đã quen với việc phải thi đấu ở trên cao. Song đối với các cầu thủ khách thì điều đó chẳng khác nào một cực hình, nhất là khi họ chỉ có vài ngày để làm quen với bầu không khí loãng. Nên nhớ, Bolivia là đội bóng có trình độ thuộc loại yếu nhất Nam Mỹ, vậy mà trong 7 lần tới La Paz, Argentina đã 3 lần thất bại, ngang với số lần giành chiến thắng.

Chính vì thế, Maradona buộc phải đưa ra toan tính thực dụng hơn trong chuyến thượng sơn lần này. Ở trận đấu với Venezuela, “Cậu bé vàng” đã trình làng một lối chơi tấn công hấp dẫn với sơ đồ 3-4-3. Nhưng sẽ là tự sát nếu như tiếp tục sử dụng công thức đó ở La Paz. Trong các buổi tập trước khi rời Argentina, Maradona đều cho các học trò chơi với sơ đồ gồm 4 hậu vệ, giống như ở trận thắng Pháp tại Marseille tháng trước. Bộ tứ từng ra sân ở Marseille là Zanetti, Demichelis, Heinze và Papa sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, bởi ưu điểm nổi bật nhất của họ là thể lực (khi đem so với các hậu vệ còn lại của Argentina).
 
Maradona tại cuộc meeting chống FIFA cách đây 1 năm

Trong trường hợp hàng thủ thêm người thì hàng tấn công sẽ được tinh giản. Người mất chỗ không thể là số 10 mới, Messi. Tevez cũng không thể vắng mặt, bởi khi Diego Milito chấn thương thì tiền đạo của M.U là người thích hợp nhất cho vị trí trung phong cắm. Vì thế, người phải hy sinh nhiều khả năng sẽ là Aguero. Việc để Aguero ngồi dự bị sẽ không chỉ mang ý nghĩa về mặt chiến thuật, mà còn là dịp để Maradona khẳng định rằng ở đội tuyển Argentina không có sự thiên vị nào cả, bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ phải ngồi ngoài, kể cả là con rể của HLV!

Ai thay Jonas

Dù vậy, hàng công không phải là mối bận tâm lớn nhất của Cậu bé vàng. Ưu tư của Maradona hiện là ai sẽ đá thay vị trí của Jonas ở bên cánh trái. Rất nhiều người đã từng thắc mắc tại sao cầu thủ có biệt danh “Người dơi” này lại có mặt trong đội hình chính thức của Argentina những trận vừa qua, bởi thân hình cao lớn cùng lối chơi có phần “Âu hóa” của anh dường như không phù hợp với một đội bóng đậm chất Nam Mỹ.

Nhưng Maradona lại nghĩ khác. Argentina đã có quá nhiều “nghệ sĩ”, và cái mà họ cần là một cầu thủ có sức mạnh, và sự cơ động đóng vai trò như một mũi khoan bên cánh trái. Và Jonas đã hoàn thành rất tốt vai trò này. Tiền vệ của Newcastle chính là người ghi bàn mở tỷ số trong trận giao hữu với Pháp, và là một trong những cầu thủ được khen ngợi nhiều nhất trong trận đấu với Venezuela.

Tuy nhiên, “Người dơi” lại không thể thượng sơn do bị treo giò, buộc Maradona phải cân nhắc kỹ cho vị trí tiền vệ trái. Hiện có 2 ứng cử viên có thể thay thế Jonas là Lucho và tài năng trẻ Di Maria. Người sau được đánh giá cao hơn ở khả năng gây đột biến, nhưng lại hơi thiếu kinh nghiệm đồng thời cũng có phần mỏng cơm hơn Lucho, trong khi ở La Paz, thể lực sẽ là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.

Như thế, có thể thấy Maradona ý thức được rất rõ những hiểm họa đang chờ đợi ở nơi cao nguyên. Song Cậu bé vàng cũng đã phần nào vững dạ với những bước chuẩn bị của mình. Thực sự thì ngoài yếu tố không khí loãng, Bolivia chẳng có “vị” gì hết. Trong 2 lần gần nhất đến đây, các vũ công tango cũng đều đã biết vượt qua được khó khăn về độ cao để tránh được thất bại, thậm chí là chiến thắng. Hãy tin là lần này cũng vậy.

Dự đoán: 0-1

Đội hình dự kiến
 
Bolivia: Arias - Ribeiro, Raldes, Pena, A.Reyes - R.Garcia, L.Reyes, Robles, Da Rosa - Martins, Botero.
 
Argentina: Carizzo – Zanetti, Demichelis, Heinze, Papa – Maxi, Mascherano, Gago, Lucho – Messi, Tevez.
 
5 + 5 = 10

Maradona không cần vị trí số 10, bởi Argentina đã có 2 số 5. Ngay từ khi mới lên nắm quyền, Maradona đã thể hiện sự thực dụng bằng việc xếp 2 tiền vệ phòng ngự chơi bên nhau. Ở Argentina, người ta gọi đó là vị trí số 5. Hai số 5 của Maradona là Mascherano và Gago, trong đó người đầu được Cậu bé vàng tín nhiệm trao cho băng thủ quân. Ở trận thắng Venezuela 4-0, các CĐV sân Monumental đã ủng hộ quyết định loại Riquelme của Maradona với tấm biểu ngữ: Mascherano +10, Riquelme -10 (dương 10 và âm 10)!

 
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm