TBN nên cảm ơn Maradona

16/11/2009 13:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau trận đấu với Argentina, tiền đạo David Villa đã chỉ trích kịch liệt lối chơi chặt chém của các cầu thủ đối phương. “Nếu đây là một trận đấu chính thức thì chắc chắn sẽ có một vài cầu thủ Argentina phải rời sân sớm”, tiền đạo của Valencia nói một cách đầy cay cú.

Mà không chỉ có “El Guaje”, phần lớn các cầu thủ TBN đã ra sân đều ít nhiều bị ức chế, và câu chuyện trong phòng thay đồ của “La Seleccion” gần như chỉ xoay quanh chủ đề bạo lực này. Có thể thấy, người TBN vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận một chân lý rằng thắng đẹp hay thắng xấu thì cũng là thắng. Vẫn có những kẻ, rất nhiều là đằng khác, sẵn sàng làm tất cả cho thắng lợi. Mục đích bao giờ cũng có thể được đem ra để biện minh cho hành động.

Maradona đã chỉ đạo các học trò chơi "chém đinh chặt sắt" trước Tây Ban Nha

Người duy nhất cảm thấy vui trước lối chơi phản bóng đá của thầy trò Maradona có lẽ là HLV Del Bosque. Không phải vì ông không phải vào sân để chịu đòn như các học trò! Đã bỏ lại sau lưng biết bao thăng trầm bên trái bóng, “Ngài râu kẽm” thừa hiểu rằng nếu các học trò của ông vẫn tới Nam Phi với tinh thần Don Quixote như hồi Confed Cup, thất bại là điều hoàn toàn có thể thấy trước. Ở Nam Phi, rồi sẽ có không ít đội bóng muốn sử dụng lại cách chơi của Argentina khi đối đầu với TBN. Và nếu cứ hi vọng trọng tài ở một giải đấu lớn sẽ cư xử khác như Villa thì lại càng lầm. Vụ Tassotti của Italia thúc chỏ cho Luis Enrique vỡ mũi ở World Cup 1994 nhưng không bị phạt gì là một ví dụ kinh điển.

Vì thế, những kỷ niệm hãi hùng với Argentina hôm nay hoàn toàn có thể trở thành một phần quý báu trong hành trang của đội tuyển TBN trước giải đấu mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng. Vì thế, thay vì chỉ trích, hãy cảm ơn Maradona. Hóa ra, những “đóng góp” của ông cho bóng đá TBN không chỉ là những bài học đầy bổ ích về kỹ năng với trái bóng hay niềm cảm hứng từ những pha trình diễn đậm chất nghệ thuật trên sân cỏ.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm