02h45 ngày 15/11, Tây Ban Nha – Argentina: Maradona cần một "bộ não"

14/11/2009 15:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một trận giao hữu và dĩ nhiên mục đích của nó là chạy đà cho World Cup 2010 vào mùa Hè sang năm. Nhưng trong khi Tây Ban Nha đã là một cỗ máy vận hành khá trơn tru thì Argentina vẫn còn quá nhiều việc phải làm trên hành trình tới Nam Phi

Đội bóng và một nhóm người

Xét về mặt con người, không thể nói Argentina hơn hay TBN hơn. Hai quốc gia này, cùng với Brazil, nằm trong số không nhiều những quốc gia không bao giờ rơi vào tình trạng cạn kiệt tài năng. Lúc này vẫn vậy (TBN thì càng vậy!?). Nhưng tại sao trong khi TBN dễ dàng vượt qua vòng loại (toàn thắng cả 10 trận) và đã khẳng định được mình với tư cách một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, Argentina lại phải trầy trật lắm mới không bị đánh bật ra khỏi đoàn tàu tới Nam Phi và cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể định hình được một bản sắc? Trả lời luôn: Vì bóng đá không phải là một trò chơi mà trong đó bạn cứ ném... đại vào sân 11 cầu thủ giỏi là sẽ có ngay một đội bóng mạnh, mà điều đó, tiếc thay, lại chính là những gì Maradona đã và đang làm với Argentina.

Maradona vẫn chưa chứng tỏ được gì trên cương vị HLV ĐT Argentina

Khách quan mà nói, Maradona không có được những lợi thế mà Del Bosque đã có khi bắt đầu tiếp quản đội tuyển. Trong tay “Cậu bé Vàng” không phải là một tập thể vừa vô địch một giải đấu lớn, đã được định hình cả về lối chơi lẫn bộ khung nhân sự, mà chỉ là một tập hợp rời rạc của những cầu thủ (có thể xem là) giỏi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, từ thời điểm Maradona bất ngờ được trao chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển tới giờ đã hơn 1 năm trôi qua, và nếu thực sự có tài, Maradona đã có thừa thời gian và cơ hội để đặt dấu ấn lên đội tuyển. Thế nên, việc Argentina tới giờ vẫn chưa có được một bộ khung cơ bản về chiến thuật hay nhân sự, mà chỉ đơn thuần là một nhóm người chơi bóng theo bản năng, hoàn toàn không còn xuất phát từ những nguyên nhân khách quan.

Argentina cần Xavi

Casillas, huyền thoại tuổi 28
 
 Số phận quả thật đã quá ưu ái Casillas: Trận đấu thứ 100 của anh lại chính là trận đấu kỷ niệm 100 năm ngày đội tuyển quốc gia TBN được thành lập! Thế nhưng, nếu nhìn lại quãng thời gian 10 năm khoác áo đội tuyển đã qua của Casillas, đó là một sự thiên vị... hợp lý. 10 năm ấy, TBN có lúc thăng lúc trầm, song Casillas thì vẫn luôn thể hiện được mình, luôn là chỗ dựa vững chắc sau lưng các đồng đội. 10 năm ấy, TBN không thiếu những thủ môn giỏi, từ Canizares tới Pepe Reina, song dưới cái bóng của “thánh Iker”, tất cả đều phải chấp nhận mình là kẻ số 2 ở đội tuyển.
 
TOP 10 CẦU THỦ KHOÁC ÁO TBN NHIỀU NHẤT
 
TT Tên Sự nghiệp Số trận Bàn thắng
 
1 Zubizarreta 1985–1998 126 0
 
2 Raul 1996– 102 44
 
3 Casillas 2000– 99 0
 
4 Hierro 1989–2002 89 29
 
5 Camacho 1975–1988 81 0
 
= Xavi 2000– 81 8
 
7 Puyol 2000– 79 2
 
8 Gordillo 1978–1988 75 3
 
9 Torres 2003– 71 23
 
10 Butragueno 1984–1992 69 26
Ai mà chẳng cần Xavi. Nhưng có lẽ Argentina cần người mà theo lời của HLV Del Bosque là thuộc “giống loài đang gặp nguy hiểm cần được bảo vệ” hơn cả, bởi khi HLV của họ đã không thể tạo ra lối chơi, họ cần một cầu thủ biết làm điều đó. Tiếc thay, Argentina lúc này không sở hữu người nào có khả năng khiến cả đội bóng phải xoay quanh mình, và dù người được đặt niềm tin là Veron hay Aimar, lối chơi của albiceleste vẫn chỉ là chạy và chạy quanh sân như những con gà không đầu. Vì không có Xavi (và quyết tâm loại Riquelme), Maradona mới dồn hết trách nhiệm lên vai Messi, lôi anh vào giữa và bắt anh chơi như một số 10, bất chấp sở trường của Messi là những pha đi bóng xộc từ biên phải vào trung lộ. Theo đánh giá của các chuyên gia, làm thế chẳng khác gì “trói chân trói tay” Messi!

Khi Messi cùng đội tuyển Argentina chơi bóng ở Calderon, nơi anh từng khiến tứ phía khán đài phải đứng dậy để vỗ tay tán thưởng trong trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua mùa trước, người Argentina (và có lẽ có cả Maradona, nếu không phải ông muốn “đì” Messi để mãi là số 1 Argentina như nhận xét của thủ môn vô địch World Cup ’78 Houseman) hi vọng khung cảnh quen thuộc sẽ giúp Messi trở lại như Messi trong màu áo Barca. Nhưng có lẽ, rồi họ sẽ lại một lần nữa phải thất vọng. Và còn phải thất vọng, cho đến chừng nào Argentina tìm được cho mình một “bộ não” như Xavi, hoặc lớn hơn thế, là một “bộ não” đủ khả năng đưa Argentina bay cao mà không cần phải có Xavi trong đội hình thì mới thôi. Ở các đội trẻ Argentina hay chính đội tuyển Argentina trước thời Maradona, Messi vẫn tỏa sáng mà không cần Xavi đấy thôi...
Dự đoán: 2-0
 

Đội hình dự kiến

TBN: Casillas - Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Busquets - Silva, Xavi, Cesc, Iniesta - Villa.

Argentina: Romero – Pareja, Demichelis, Heinze, Ansaldi – Maxi, Mascherano, Aimar, Di Maria – Higuain, Messi

Đối đầu (3-1-1)

11/10/06 TBN-Argentina 2-1

17/11/99 TBN-Argentina 0-2

20/09/95 TBN-Argentina 2-1

12/10/88 TBN-Argentina 1-1

12/10/74 Argentina-TBN 1-1

Phong độ

TBN (5-0-0)

14/10/09 Bosnia-TBN 2-5

10/10/09 Armenia-TBN 1-2

09/09/09 TBN-Estonia 3-0

05/09/09 TBN-Bỉ 5-0

12/08/09 Macedonia-TBN 2-3

Argentina (3-0-2)

15/10/09 Uruguay-Argentina 0-1

11/10/09 Argentina-Peru 2-1

01/10/09 Argentina-Ghana 2-0

10/09/09 Paraguay-Argentina 1-0

06/09/09 Argentina-Brazil 1-3

 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm