03h00 ngày 8/9, Argentina - Tây Ban Nha: Không có chỗ cho Maradona

07/09/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Maradona là "Thánh" ở Argentina. Nhưng ở sân Monumental (sân nhà của River Plate) thì "Cậu bé vàng" chẳng là gì cả. Và nếu đội chủ nhà giành được kết quả khả quan trong trận giao hữu với các nhà đương kim vô địch thế giới thì gần như chắc chắn, Sergio Batista sẽ chính thức ngồi vào chiếc ghế bỏ trống của Maradona ở Albiceleste.

Bài test của Batista

Như thế, có thể coi trận giao hữu với TBN chính là bài thi sát hạch để Batista có thể cắt bỏ chữ "tạm quyền" trong bản đăng ký chức danh của mình. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí FIFA, nhà cầm quân có biệt danh "Checho" này thậm chí khẳng định, ông cảm thấy mình đã vượt qua được kỳ sát hạch đó. Và ông sẽ thuyết phục các quan chức LĐBĐ Argentina cũng như công chúng nước này không chỉ bằng kết quả, mà bằng lối chơi được xác định một cách nhất quán, điều được xem như là xa xỉ dưới thời Maradona.

Khi còn là cầu thủ, Batista làm nên tên tuổi ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội hình giành chức vô địch ở Mexico'86. Nghĩa là vị trí "số 5" trong quan niệm của người Argentina. Do đó, những triết lý bóng đá của Batista cũng xoay quanh vị trí này. Điều đó được thể hiện rõ qua những con người mà ông triệu tập cho trận gặp TBN, với sự trở lại của Cambiasso, Ever Banega hay Gago (rút tên do chấn thương) những cầu thủ từng bị Maradona bỏ rơi.

Batista có cơ hội khẳng định mình trong trận gặp TBN- Ảnh Getty
Thực tế, Maradona cũng rất coi trọng vị trí số 5 nên đã chỉ định Mascherano làm thủ quân cùng tuyên bố "ĐT Argentina là Mascherano cộng với 10 cầu thủ khác". Thế nhưng, việc chỉ duy trì một tiền vệ phòng ngự duy nhất là Mascherano đã bị coi là một trong những nguyên nhân khiến Argentina thảm bại trước Đức ở tứ kết World Cup 2010. Trong khi hầu như tất cả các đội bóng hàng đầu thế giới hiện nay đều sử dụng bộ đôi tiền vệ phòng ngự, kể cả TBN, thì sơ đồ chiến thuật của Maradona xem ra là quá ư mạo hiểm.


Batista thì ngược lại, ngay từ khi cùng Olympic Argentina giành HCV ở TVH Bắc Kinh 2008 thì ông đã sử dụng bộ đôi Mascherano - Gago đá sau lưng Riquelme. Và trong trận giao hữu với Ireland tháng trước, ông thậm chí đã sử dụng 3 tiền vệ trung tâm là Mascherano, Gago và Banega! Lần này, do Gago đã rút lui do chấn thương nên Batista sẽ sử dụng bộ đôi Mascherano - Banega đá sau lưng D'Alessandro, người cũng mới được ông gọi trở lại sau khi vừa cùng CLB Internacional của Brazil giành chức vô địch Copa Libertadores.

Và bài test của Del Bosque

Nếu như Batista dùng trận giao hữu này làm kỳ thi sát hạch để nhảy vào chiếc ghế HLV trưởng thì Del Bosque lại không giấu giếm ý đồ dùng nó để thử nghiệm những phương án mới.

Trong buổi tập tại sân La Bombonera của Boca Juniors, đội hình (tạm gọi là A) của Del Bosque không có mặt David Villa, mà thay vào đó là sự hiện diện của Jesus Navas. Theo sơ đồ này thì Iniesta sẽ được đẩy lên đá tiền đạo trái, bên phải là Navas, còn Torres đá trung phong cắm. Người sẽ đá thay vị trí của Iniesta ở hàng tiền vệ bên cạnh Xavi là Cesc Fabregas. Ý đồ của Del Bosque là rất rõ ràng, ông muốn tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho Fabregas, phòng cho trường hợp nhạc trưởng Xavi không thể ra sân, đồng thời kích thích bản năng săn bàn của Torres, người đã chịu lép vế quá nhiều so với Villa trong suốt hành trình World Cup 2010 (cả ở vòng loại lẫn VCK).

Như thế, cũng có thể thấy Del Bosque không quá đặt nặng chuyện thắng thua, trong khi Argentina lại cần tới một kết quả tốt để ổn định băng ghế huấn luyện. Sự khác biệt về mục tiêu đó cũng có thể sẽ quyết định trận đấu.
Dự đoán: 2-1

Thùy Vy

Đội hình dự kiến

Argentina (4-2-3-1): Sergio Romero - Javier Zanetti, Nicolas Burdisso, Gabriel Milito, Gabriel Heinze - Banega, Mascherano, D'Alessandro, Messi, Milito.
TBN (4-2-3-1): Casillas - Arbeloa, Pique, Marchena, Sergio Ramos - Capdevila, Busquets, Xavi, Cesc Fabregas - Navas, Iniesta, Torres.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm