Del Bosque: Tưởng mình là vua của thế giới sẽ là điều tồi tệ nhất

07/09/2010 08:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - HLV của  đội tuyển Tây Ban Nha. Vicente Del Bosque, tuyên bố  điều tồi tệ nhất có  thể xảy ra với “cơn cuồng phong đỏ” là tưởng mình làm vua thế  giới sau khi đã đăng quang vô  địch tại World Cup 2010 tại Nam Phi. 

Phát biểu trước trận giao hữu với Argentina, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh ông biết rõ chức vô địch thế  giới là một gánh nặng mà toàn đội bóng vui vẻ ghé vai chia sẻ nhưng đội tuyển quốc gia không thể vì thế mà “dừng lại hoặc bị tư sản hóa”. 

Đề cập đến cuộc đọ đầu với đội bóng nam Mỹ, HLV Del Bosque nêu rõ: “Argentina và Tây Ban Nha là hai đội tuyển giống nhau vì đều tìm cách làm đối thủ rối loạn thông qua việc giữ và chuyền bóng, giành thắng lợi bằng sự nhanh nhạy của các tiền đạo và sự chính xác của đường chuyền cuối cùng”.  










Các cầu thủ TBN vô địch World Cup 2010 - Ảnh Getty
 Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina đã “có một World Cup lớn và trước khi đương đầu với  Đức họ vẫn là một ứng cử viên thực thụ cho chức vô địch” và “điều làm cho Argentina không đi đến được trận chung kết là do họ bị ghi bàn quá sớm nên kịch bản thi đấu bị thay đổi trong trận đấu nói trên”. 

Về việc Diego Maradona thôi làm HLV đội tuyển áo trắng-xanh da trời, “ông râu kẽm” cho rằng “quyết định đó là  của riêng nền bóng đá Argentina”. 

Nhiều HLV khác cũng bị cách chức. Khi những mục tiêu đề ra không được thực hiện thì người ta tìm đến cái đầu của HLV. Còn khi các mục tiêu được thực hiện thì người ta phóng đại vai trò của người cầm quân. Điều đó là không công bằng vì những nhân vật chính của bóng là các cầu thủ”, Del Bosque bày tỏ. 

Nhận xét về Leo Messi, HLV đội tuyển Tây Ban Nha đánh giá tiền đạo của Barca và Argentina là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và “Messi có thể làm được những cái mà những cầu thủ khác không thể làm được và điều đó làm cho cậu ấy trở lên đặc biệt”. 

* Iniesta: chúng tôi là  đội tuyển, không có chuyện Barca hay Madrid 

Trong khi đó, tiền vệ  ghi bàn thắng quyết định cho “đoàn quân áo  đỏ” trong trận chung kết tại World Cup 2010, Andres Iniesta, nêu rõ “đội tuyển Tây Ban Nha là một khổi thống nhất, trong đó không có Barca, Madrid hay Valencia” và điều thuận lợi nhất là “phần lớn các thành viên trong đội tuyển đã chơi bóng cùng nhau trong một thời gian khá dài trong màu áo quốc gia nên hiểu nhau sâu sắc”. 

Iniesta nhận xét Argentina luôn là một trong những đội bóng mạnh nhất thế  giới và tất cả các cầu thủ của họ  đều có tài năng lớn, do đó trận giao hữu này là  “cơ hội để học hỏi lẫn nhau”. 

 

Đề cập đến nhận xét của HLV Jose Mourinho, theo đó “người xứng đáng giành Quả bóng Vàng năm nay phải là Sneijder chứ không phải Iniesta”, tiền vệ của Barca và đội tuyển Tây Ban Nha nói một cách “ý nhị”: Nếu ông ấy là người quyết định, tôi biết mình sẽ không giành được danh hiệu nói trên, nhưng trường hợp này không phải như thế.
Cũng như vậy, mặc dù là quân của HLV Mourinho trong màu áo Real Madrid, thủ môn Iker Casillas thẳng thắn tuyên bố “Sẽ là bất công nếu Quả bóng Vàng không thuộc về một cầu thủ Tây Ban Nha”vì đội tuyển “xứ đấu bò tót” đã có hai năm tuyệt vời với hai chức vô địch châu Âu và Thế giới.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm