Maradona lại “xuất hiện”: “Batista không nên thò mặt ra đường nữa”

21/07/2011 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Sau kết quả đáng thất vọng của đội tuyển Argentina tại Copa America năm nay, huyền thoại Diego Maradona đã lớn tiếng khiển trách người kế nhiệm ông ở cương vị huấn luyện viên trưởng ĐTQG Argentina. Trước báo giới, “Cậu bé vàng” mỉa mai rằng nếu như ông là Sergio Batista, thì ông sẽ ru rú ở nhà và chẳng dám ra ngoài đường, sau cú sốc vừa qua.

Đây là lần đầu tiên Maradona phát biểu trước công chúng kể từ khi Argentina bị loại khỏi tứ kết giải đấu Copa America năm nay.Trong bài trả lời phỏng vấn qua phát thanh, ông đã chia sẻ về “ nỗi sợ hãi lớn nhất” của bản thân với giới mộ điệu, rằng sau hàng loạt thất bại như vừa rồi, những cầu thủ như Lionel Messi và một số trụ cột khác trong đội tuyển quốc gia Argentina sẽ cảm thấy chán nản, thất vọng và việc họ từ giã đội tuyển quốc gia cũng chẳng có gì là khó hiểu.

Maradona chỉ trích HLV Batista vì thất bại của Argentina- Ảnh AP

Khi được hỏi về nhận xét cho giải đấu năm nay, Diego cho biết: “Tôi chẳng thể nói nhiều về giải năm nay, bởi tôi còn chẳng dám xem các trận đấu. Mỗi khi các cầu thủ bước ra sân,  tôi cảm thấy như bị dao đâm vào tim” .Theo Maradona, các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia thích được dẫn dắt bởi ông hơn là với HLV đương nhiệm Sergio Batista…đến 10 lần. Ở World Cup 2010, đội Argentina do Maradona dẫn dắt đã thắng tổng cộng 4/5 trận, trước Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp và Mexico, trước khi gục ngã 0-4 trước Đức ở tứ kết. Còn ở kỳ Copa America năm nay, Argentina chỉ thắng duy nhất một trận trước Costa Rica ít kinh nghiệm, hòa hai trận còn lại ở vòng bảng và bị loại bởi Uruguay ở tứ kết. Đó là một cái cớ để “Cậu bé vàng” so sánh và chỉ trích.

Bên cạnh HLV Sergio Batista, Julio Grondona, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina, cũng là mục tiêu chỉ trích của Maradona. “Cậu bé vàng” lên án ông này vì những vấn đề còn tồn đọng xung quanh đội tuyển quốc gia Argentina, bằng một phát biểu hết sức căng thẳng: “Nếu đội tuyển chỉ thắng được một trận ở Copa America, tôi sẽ từ chức. Julio chỉ làm những gì mà ông ta muốn, và nếu như chúng ta không nhận ra rằng những gì ông ấy làm đang rất tệ thì tôi biết làm gì được đây? Cầu chúa trợ giúp cho họ”. Trước đó, Grondona là người đã thông qua quyết định sa thải “Cậu bé vàng” sau khi World Cup 2010 kết thúc, một phần bởi Maradona quyết tâm giữ lại bộ sậu cũ, bao gồm các trợ lý đã cùng ông “đồng cam cộng khổ” trong suốt thời gian dẫn dắt ĐT Argentina. Quyết định giữ lại Sergio Batista sau kỳ Copa America thất bại của LĐBĐ Argentina đã khiến Maradona nổi xung, và trong thời gian tới, nội tình ĐT Argentina sẽ còn phải chịu nhiều sóng gió, với tính tình đồng bóng của “Cậu bé vàng”.

Chí Hiếu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm