Manzano trở lại Vicente Calderon

09/06/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Gregorio Manzano sẽ có lần thứ hai dẫn dắt Atletico Madrid sau khi tân Giám đốc thể thao của đội bóng thành Madrid, Jose Luis Caminero, quyết định chọn ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng còn bỏ trống ở Vicente Calderon sau sự ra đi của Quique Flores.

Manzano thực ra không phải là lựa chọn đầu tiên của Atletico Madrid. "Rojiblanco" chỉ nhớ đến ông sau khi đã thất bại trong các nỗ lực tiếp cận Rafa Benitez, người chỉ muốn trở lại Anh làm việc, và Luis Enrique, được cho là đã nhận lời dẫn dắt Roma trong 2 năm tới. Trong số những ứng viên cuối cùng, Caminero cũng phải nâng lên đặt xuống mãi giữa 4 cái tên, Manzano, Caparros, Diego Simeone và Luis Aragones, thì mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Manzano là cái tên ít được các CĐV Atletico chờ đợi nhất, nhưng theo Caminero thì ông là người phù hợp nhất với dự án mới mà cựu tiền đạo của đội tuyển TBN là người khởi xướng.

Manzano trở lại với Atletico - Ảnh Getty

Ngay sau khi nhận được lời đề nghị từ Atletico Madrid, Manzano đã dành cả buổi chiều ngày hôm qua để thảo luận với người đại diện Manolo Garcia Quilon trước khi bay tới Madrid để thương thảo trực tiếp với Caminero. Cuộc thương thảo này thực ra chỉ còn được xem là vấn đề thủ tục khi Manzano, người ngay sau khi rời Sevilla đã tỏ ý muốn trở lại Atletico, về cơ bản cảm thấy rất hài lòng với những đề nghị từ BLĐ đội bóng áo sọc Đỏ-trắng. Thế nên gần như chắc chắn HLV sinh năm 1956 này sẽ chính thức trở thành người của Atletico ngay trong ngày hôm nay, sau khi ký hợp đồng và làm lễ ra mắt. 

Đây không phải là lần đầu tiên Manzano nhận lời dẫn dắt Atletico Madrid. Hồi 2003-2004, sau khi thu được nhiều thành công với Mallorca, nổi bật trong đó là chức vô địch Cúp Nhà Vua, ông cũng được Atletico mời về làm HLV trưởng. Mùa giải ấy kết thúc không quá tệ, khi Atletico cán đích ở vị trí thứ 7 và vẫn giành được quyền tham dự Cúp UEFA mùa sau. Đó cũng là mùa giải hay nhất của Fernando Torres trong màu áo Atletico: Sau 35 trận ở Liga, "El Nino" ghi được 19 bàn thắng. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ để Manzano được giữ lại. Cuối mùa, ông rời Calderon, chờ một lời mời từ "Seleccion", song rốt cuộc đã chọn Malaga.

Công việc đầu tiên của Manzano trong cương vị mới (mà cũ) là thảo luận với Caminero về tương lai của một số cầu thủ đang ở trong tình trạng chân trong chân ngoài. Thật không may cho Manzano, lúc ông trở lại Vicente Calderon cũng là lúc hàng loạt trụ cột của đội bóng này, từ cặp tiền đạo đá chính Aguero-Diego Forlan tới thủ môn De Gea và trung vệ trụ cột Diego Godin đều rục rịch đòi ra đi. Aguero đã công khai ước muốn rời Atletico Madrid, Diego Forlan thì tỏ ra chán chường với cuộc sống ở đây, trong khi Godin đang nhấp nhổm không yên trước lời mời từ Chelsea, còn De Gea thì được cho là đã đồng ý chuyển sang Manchester United.

Dũng Quyết Sơn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm