Mang "Vẻ đẹp ánh sáng" đến với Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam

23/05/2008 00:45 GMT+7 | Làm đẹp - Thời trang

(TT&VH Online) - Hơn hai tháng nữa cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 sẽ chính thức khai mạc. Lúc này đây, không chỉ riêng ban tổ chức lẫn các thí sinh đang ra sức hoàn tất những công việc cuối cùng với một tốc độ chóng mặt mà ngay cả các nhà thiết kế thời trang được chọn làm nhà thiết kế trang phục cho các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 Việt Nam cũng không nằm ngoài guồng quay đó.

Nhà thiết kế Văn Thành Công- một trong những nhà thiết kế trang phục cho cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam lần đầu tiên. Anh đã chia sẻ những ý tưởng của mình khi được "chọn mặt gửi vàng" với cuộc thi này.

- Được biết, trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 sắp tới, anh được chọn làm nhà thiết kế trang phục cho các người đẹp cùng với Việt Hùng, Sơn Collection, Xuân Thu… Cảm giác của anh thế nào?

- Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi ngày càng có nhiều cuộc thi tôn vinh sắc đẹp và tôi cũng rất lấy làm vinh dự khi được chọn làm nhà thiết kế cho cuộc thi sắc đẹp mang tính chất toàn cầu năm nay. Bộ sưu tập của tôi sẽ mở màn đêm chung kết ngày 31 tháng 5 tới tại VinPearl với 30 thí sinh tham dự. Tôi hy vọng chúng ta sẽ chọn ra được gương mặt xứng đáng đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu hoàn vũ sắp tới. Tuy có nhiều nhà thiết kế tham dự chương trình lần này nhưng tôi vẫn mang đến cụôc thi một bộ sưu tập rất đặc biệt của tôi với hai tông màu trắng và xám sang trọng và quyến rũ, mong rằng nó sẽ là một điểm nhấn rất riêng trong đêm chung kết hoàn hảo.
 
NTK Văn Thành Công
- Anh đã chuẩn bị hành trang gì cho cuộc thi này?

- Bộ sưu tập của tôi mang tên “Vẻ đẹp của ánh sáng” với các chất liệu pha lê và sequin trắng xám, lấp lánh, sang trọng và quyến rũ, được thiết kế theo nhiều kiểu dáng váy áo dạ hội mà mỗi thí sinh khi khoác lên mình đều mang dáng vẻ của các thiếu nữ trong mơ. Vẻ đẹp của bộ sưu tập mang theo màu của nắng, của pha lê và của kim lọai. Các họa tiết trên thân áo rất hiện đại và gợi cảm. Các chất liệu rất mỏng manh và nhẹ như làn khói mơ màng. Trước ánh sáng của nhan sắc bộ sưu tập này sẽ mang những nétrất riêng.

- So với cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 thì cuộc thi lần này có gây cho anh nhiều áp lực hay không?

- Tại cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, tôi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam chỉ dành có hai tuần để tôi thực hiện bộ sưu tập cho đêm chung kết nên tôi gần như là "vắt giò lên cổ" để chạy. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Ngoài việc thiết kế trang phục cho các người đẹp tôi còn phải thiết kết trang phục cho hai thí sinh sáng giá của cuộc thi là siêu mẫu Khánh Ngọc và ca sỹ, người mẫu Thùy Lâm

- Thời trang của anh trong Hoa hậu hoàn vũ 2008 năm nay có gì khác so với Hoa hậu thế giới người Việt 2007?

- Các thiết kế của tôi trong Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 và Hoa hậu thế giới người Việt 2007 giống nhau ở hai tông màu trắng và xám cũng như chất liệu voan, lụa tơ tằm trắng được kết hợp với oganza. Bởi, tôi rất yêu thích vẻ đẹp trong trắng và tinh khiết của các thiếu nữ Việt Nam trong trang phục áo dài trắng. Đó là sự kết tinh của những gì đẹp nhất, do đó khi phối vào trang phục dạ hội tôi dùng màu trắng cho tất cả các thí sinh. Sự khác biệt giữa trang phục cuộc thi lần này so với trước là bộ sưu tập lần này tôi lấy cảm hứng từ không gian và vẻ đẹp hiện đại của các thiếu nữ phương Tây. Các chất liệu quý phái voan và lụa được trang trí và gắn kết rất công nghiệp bằng các họa tiết pha lê và sequin màu silver. Những kiểu dáng rất digan và cổ điển, dài tha thướt. Các dáng váy xòe rộng tạo cảm giác nhẹ nhàng, mênh mang. Các họa tiết từ ánh sáng cho đến cầu vồng sẽ mang đến cho các thí sinh sự tỏa sáng và hào quang của nhan sắc.

- Đi lên bằng nội lực của chính mình, thời gian bước vào nghề chưa phải là nhiều nhưng thành tích đã đạt được thì không phải là nhỏ. Anh có thấy mãn nguyện với những gì mình đã làm được?

- Tôi luôn suy nghĩ và đặt mục tiêu trong đầu mình là không bao giờ dừng lại và không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Đúng là đôi khi tham lam quá sẽ không biết điểm dừng nhưng nếu dừng lại quá sớm thì sẽ bị chậm nhịp cuộc sống. Tổi còn trẻ, phấn đấu không ngừng, kiên trì với những đam mê đó là quan niệm sống của tôi.
BST "Huyền thoại đương đại" 

- Đã bao giờ anh muốn bỏ cuộc chưa?

- Áp lực của nghề nghiệp rất căng thẳng đối với trong những năm đầu vào nghề. Tôi gần như gục ngã và loay hoay không biết phải làm gì và phải đi con đường nào. Trong 2 năm, tôi đã bỏ hết tất cả để trốn chạy ảo tưởng, đôi lúc tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ theo không nổi và thời trang không có chỗ đứng cho mình. Tôi chuyển ra Hà Nội sống suốt một năm, Hạ Long ba tháng, Nha Trang ba tháng. Tôi lang thang khắp các vùng miền của đất nươc để khám phá và tìm cảm hứng. Nhưng cũng qua quãng đời đó tôi nhận thấy cuộc sống của mình sao vô nghĩa, tôi đã sống một cuộc sống không có mục tiêu. Cũng may sau đó rất nhanh tôi đã bừng tỉnh, đã là con người thì không nên đánh mất lý tưởng sống và để dòng đời trôi đi vô nghĩa. Trong khoảnh khắc ấy tôi tìm cách quay lại với cuộc sống, căng mình ra để đối chọi với mọi sóng gió của đời.

- Người ta nói, người tuổi Thân rất vất vả và gian truân trong con đường sự nghiệp, anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ mỗi người đều một có số phận riêng và tôi luôn tin vào chữ Duyên và chữ Nhẫn. Đường đời không bao giờ bằng phẳng và tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Những hạnh phúc mong manh mà tôi có được chỉ lóe lên trong chốc lát và tôi cũng phải đánh đổi với bao mồ hôi, nước mắt mới có được. Có lẽ số phận đã gắntôi với nhọc nhằn và đơn lẻ. Không biết có phải là mê tín không khi nói ra điều này, người tuổi Thân nếu lấy công sức làm chính yếu, lấy đam mê làm năng lượng, lấy nhân nghĩa làm lẽ sống thì may ra mới đạt được thành quả. Đường đi dù có gập ghềnh bao nhiêu thì cũng cố gắng kiên trì. Thời gian sẽ không phụ người có Tâm.

BST "Huyền thoại đương đại" của NTK Văn Thành Công  

- Đã từng làm thiết kế cho rất nhiều cuộc thi, lớn có, nhỏ có nhưng cuộc thi nào để lại trong anh ấn tượng đẹp đẽ nhất?

- Ấn tượng nhất với tôi là cuộc thi Việt Nam Collection Grand Prix 2000. Đó là năm đầu tiên tôi bước chân vào ngành Thiết kế thời trang mặc dù tôi không đoạt giải trong cuộc thi này. Tôi chỉ là một trong ba mươi thí sinh được tham dự vào vòng chung kết và được nhận bằng danh dự, đối với tôi lúc đó tất cả như đang hiện ra từ một giấc mơ hồng. Lần đầu tiên bước chân lên sân khấu, lần đầu tiên tôi được gặp gỡ từng cô người mẫu, lần đầu tiên bước vào hậu trường của một buổi biễu diễn thời trang. Kỷ niệm đó sẽ mãi mãi ghi sâu trong tâm trí của tôi như một bước ngoặt cuộc đời. Đánh dấu những bước chân đầu tiên vào thế giới mới mà tôi chưa bao giờ ngờ tới.

- Anh có định sẽ tạo dựng cho mình một thương hiệu riêng mang tên mình?

- Chắc chắn là có! Suốt 7 năm nay, tôi vẫn luôn duy trì và củng cố thương hiệu riêng mang tên mình. Tôi biết, tôi không có đủ điều kiện ra mắt showroom thời trang của riêng mình nhưng trong thời gian sắp tới tôi sẽ cố gắng đạt được ước mơ này. Hiện tại,tôi đang ráo riết chuẩn bị cho điều đó. Tôi đã nhận lời mời đầu tư từ người bạn, người chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc bước vào nghề đến giờ là hoa hậu Việt Nam 2000 Phan Thu Ngân. Tôi và chị Ngân sẽ ra mắt một dự án lớn mang tên tôi. Hy vọng sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất.
Theo Netlife

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm