Mang trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam, những người mẹ khoác áo tuyển thủ gạt nỗi nhớ con, quyết tâm giành chiến thắng

14/05/2023 09:15 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tham dự SEA Games 32 năm nay có không ít người mẹ khoác áo tuyển thủ. Đằng sau thành công của họ là những nỗ lực và câu chuyện vô cùng xúc động.

SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) hiện đang diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17/5 trên đất Campuchia. Trong Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này có không ít bà mẹ khoác áo tuyển thủ. Để đạt thành tích cao trong sự nghiệp thi đấu, họ đã nỗ lực, hi sinh với những câu chuyện cực kỳ cảm xúc đằng sau. 

Nguyễn Thị Huyền - Gặp áp lực rất lớn sau khi có con

Chiều ngày 8/5, Nguyễn Thị Huyền cùng đội chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m của điền kinh Việt Nam giành HCV, với thành tích 3 phút 20 giây 19.

Với tấm HCV kể trên, Nguyễn Thị Huyền đã có tổng cộng 11 HCV SEA Games trong sự nghiệp, chính thức san bằng kỷ lục giành nhiều nhất HCV ở môn thể thao "nữ hoàng" của nữ vận động viên (VĐV) Triyaningsih (Indonesia).

Ít ai biết, Nguyễn Thị Huyền hiện đang là mẹ bỉm sữa có con gái được 2 tuổi. Sau khi sinh, cô đã tham gia cả SEA Games 31 và 32. Khi đang trên sự nghiệp đỉnh cao, Nguyễn Thị Huyền mang thai và sinh con đầu lòng. Do sinh mổ nên việc hồi phục của cô gặp không ít khó khăn. 

Chuyện những người mẹ khoác áo tuyển thủ - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

Nữ vận động viên từng chia sẻ quay lại tập luyện khi con chỉ vừa tròn 3 tháng tuổi và cai sữa khi con tròn 6 tháng. Với các vận động viên, lịch trình luyện tập dày đặc khiến họ không có quá nhiều thời gian bên gia đình. Nguyễn Thị Huyền cũng từng lo lắng khi sợ con bện hơi mẹ, nhớ mẹ trong thời gian thi đấu. 

Được biết, thời gian tham gia thi đấu tại SEA Games 30 ở Philippin, ngày nào tập xong, Nguyễn Thị Huyền cũng gọi điện về nhà để nói chuyện và nhìn mặt con. Hình ảnh của con lưu trong điện thoại luôn được Huyền mang ra ngắm trước giờ thi đấu để có thêm động lực và quyết tâm giành chiến thắng. 

Chuyện những người mẹ khoác áo tuyển thủ - Ảnh 2.

Ảnh: FBNV

Thời điểm phải xa con để tập luyện, con gái Huyền có lúc gặp còn không chịu theo mẹ. Cô vận động viên đầy nghị lực ấy đã tự trấn an mình, con không được ở gần mẹ thì "tránh" mẹ là lẽ thường tình. Khi giành Huy chương vàng ở SEA Games 30, trở về bên gia đình, có thêm thời gian gần gụi, chơi với con, người mẹ trẻ mới kết nối lại tình mẫu tử đầy yêu thương, gắn bó máu thịt với cô con gái nhỏ. Đó là một kỳ niệm đáng nhớ trong đời Huyền.

Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, thành công của ngày hôm nay là sự đền đáp xứng đáng cho mẹ bỉm. "Vì định kiến rằng nữ tuyển thủ khi lập gia đình coi như kết thúc sự nghiệp, nên tôi đã gặp phải những rào cản và áp lực rất lớn từ những người trong nghề", nữ vận động viên từng chia sẻ. 

Nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc - Luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng

Ngày 6/5, trên quãng đường 20km trong lần đầu tranh tài tại Campuchia, Thanh Phúc đã chiến thắng 5 đối thủ còn lại để về nhất với kết quả 1 giờ 55 phút 01 giây. Thanh Phúc chia sẻ ngay sau khi giành tấm HCV rằng đây là một nỗ lực của bản thân cũng như mình đã quen với nắng nóng tuy nhiên cũng rất khó để vượt qua thời tiết như vậy tại Campuchia.

Nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam tại nội dung đi bộ 20km đã giành được ngôi vô địch ở SEA Games 32 và trở thành người đầu tiên có kết quả vô địch của đội điền kinh lần này. 

Chuyện những người mẹ khoác áo tuyển thủ - Ảnh 3.

Thanh Phúc và em trai Thành Ngưng (trái) là niềm tự hào của đi bộ Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đầu năm 2019, Thanh Phúc mới quay lại "đường đua" khi con gái được hơn 2 tuổi. Dù đã có gia đình, phải dành thêm thời gian chăm sóc con gái nhưng ai cũng bất ngờ khi thành tích của cô lúc nào cũng rất tốt. 

Bà mẹ 1 con luôn nỗ lực để đóng góp cho nền thể thao nước nhà. Trước thềm SEA Games 31, cô từng gặp sự cố ngã gãy xương mắt cá chân. Các HLV và bạn bè đều khuyên cô đừng thi đấu, nhưng Thanh Phúc bày tỏ: "Em đã nỗ lực tập luyện bao lâu nay để chờ đến ngày này mà bỏ không thi đấu thì tiếc lắm. Vả lại đối thủ ở khu vực yếu lắm và chỉ đi có 10 cây số nên em nghĩ mình sẽ ổn, mọi người đừng quá lo!".

Ảnh: FBNV

Đinh Thị Như Quỳnh - Từng xa con nhỏ để tập trung thi đấu

Nội dung xe đạp địa hình loại dần nữ ở SEA Games 32 năm nay gồm có 12 tay đua tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với 2 cô gái xinh xắn, trong đó có Đinh Thị Như Quỳnh.

Rất tiếc khi Như Quỳnh không thành công, chỉ đứng hạng 9/12. Điều này đồng nghĩa, cô gái gốc Hoà Bình đang khoác áo CLB Biwase Bình Dương không thể có chiếc huy chương SEA Games nào trong năm nay. Tuy nhiên, ai cũng ghi nhận sự nỗ lực và cô gắng của cô gái này. 

Chuyện những người mẹ khoác áo tuyển thủ - Ảnh 5.

"Nhìn nhận lại những gì đã kết thúc và rút ra thêm nhiều bài học mới cho bản thân", Như Quỳnh chia sẻ.

Ít ai biết, vào năm 2019, Như Quỳnh đã phải xa con mới 5 tháng tuổi để tập trung cùng đội tuyển tại Vĩnh Phúc. May mắn được chồng con ủng hộ nên nữ vận động viên luôn cố gắng trong sự nghiệp của mình. 

Chuyện những người mẹ khoác áo tuyển thủ - Ảnh 6.

Như Quỳnh bên gia đình nhỏ của mình - Ảnh: M.Q.

Là những vận động viên đại diện cho nền thể thao nước nhà, những người mẹ đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, thậm chí là cả hy sinh. Bên cạnh đó, họ còn hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ chồng con, gia đình. 

(Tổng hợp)

Thảo Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm