Mang lại những nguồn lực vật chất hữu ích cho xã hội bằng nghệ thuật

14/04/2022 17:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 14/4, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động chương trình thiện nguyện đấu giá nghệ thuật Vì mái trường cho em.

Thể thao & Văn hóa khởi xướng chương trình thiện nguyện và công bố đối tác chiến lược

Thể thao & Văn hóa khởi xướng chương trình thiện nguyện và công bố đối tác chiến lược

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ra số đầu tiên (21/8/1982 – 2022), báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khởi xướng chương trình thiện nguyện đấu giá nghệ thuật Vì mái trường cho em.

Đây là chương trình do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khởi xướng nhân hướng tới kỷ niệm 40 năm ra số đầu tiên (21/8/1982 – 2022). Thông qua kết nối giữa Thể thao và Văn hóa với các văn nghệ sĩ, các vị Mạnh thường quân và ngành giáo dục ở các địa phương nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất cho một số trường/điểm trường ở vùng sâu, vùng xa. Đây là những mái trường vốn đã xuống cấp do thiếu thốn nguồn kinh phí đầu tư, trong thời gian này lại càng trở nên khó khăn hơn do đại dịch Covid-19.

Dưới đây là bài phát biểu của nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC về chương trình ý nghĩa này:

Chú thích ảnh
Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa Lê Xuân Thành và hai Đại sứ của chương trình: cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (ngoài cùng bên trái) và Á hậu Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh. Ảnh: Hòa Nguyễn

Hôm nay chúng ta được gặp mặt đông đủ như thế này thật sự là một điều thật may mắn, bởi đại dịch Covid-19 đang dần bị đẩy lùi.

Hai năm qua, cuộc sống tuy có khó khăn nhưng cũng để lại cho chúng tôi rất nhiều điều thật ý nghĩa. Chung tay với cả cộng đồng, những cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Thể thao và Văn hóa đã có những đóng góp lặng thầm cho xã hội. Trong những ngày đại dịch căng thẳng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh mùa Hè vừa qua, có phóng viên thể thao của báo chúng tôi tự nguyện làm lái xe chở trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu tới bà con tại các xóm trọ nghèo trong khắp thành phố. Có phóng viên văn hóa, dù đang F0, vẫn tự đứng ra tổ chức các cuộc đấu giá tranh online, mang lại hàng tỉ đồng để mua giường hồi sức cấp cứu tặng các bệnh viện.

Chú thích ảnh
Hai đại sứ nhận hoa từ Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa Lê Xuân Thành. Ảnh: Hòa Nguyễn

Những việc làm như thế có thể “đâu có gì đáng kể” so với phong trào thiện nguyện rộng lớn của toàn xã hội, nhưng với tập thể nho nhỏ của chúng tôi thì chúng có sức truyền cảm hứng rất lớn. Bởi trong khó khăn, ta càng thấy rõ hơn sức mạnh của lòng nhân ái, cũng như sức mạnh của nghệ thuật. Bằng văn hóa, nghệ thuật, chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn nữa, trực tiếp hơn nữa cho xã hội.

Trong hành trình 40 năm của mình, báo Thể thao và Văn hóa cũng đã có các sáng kiến trong việc sử dụng sức mạnh của văn hóa, nghệ thuật để đóng góp vật chất cho xã hội, như việc bán tranh để xây nhà ủng hộ bà con ở vùng cao nguyên đá Hà Giang năm 2013, hay gần đây nhất là việc đấu giá mỹ thuật gây quỹ cho Giải thưởng Dế Mèn, nhằm động viên các sáng tác của và vì thiếu nhi.

Chú thích ảnh
Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa Lê Xuân Thành cùng hai Đại sứ của chương trình thiện nguyện “Đấu giá nghệ thuật vì Mái trường cho em” - Á hậu Phương Anh và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh. Ảnh: Hòa Nguyễn

Nhưng để đẩy mạnh hơn nữa cách làm này, hôm nay, chúng tôi quyết định tổ chức chương trình “Đấu giá nghệ thuật vì Mái trường cho em”.

Vẫn biết rằng, những khó khăn của các thầy, các cô và các em học sinh còn rất, rất nhiều, còn cần sự chung tay của toàn xã hội với những cách thức vận động khác nhau. Nhưng với chương trình này, chúng tôi tin vào một cách tiếp cận bền vững để tạo ra nguồn lực hỗ trợ lâu dài và rộng khắp cho những mái trường mến yêu - đó là sử dụng sức mạnh của nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa Lê Xuân Thành, ông Gianluca Fiume - Tổng Giám đốc Công ty Piaggio Việt Nam và họa sĩ Lê Kinh Tài bên chiếc Vespa nghệ thuật. Ảnh: Hòa Nguyễn

Chúng ta rất cần phải làm cho nghệ thuật “vị nhân sinh” hơn nữa bằng việc không ngừng đẩy mạnh sáng tác, không ngừng nâng cao thị hiếu thưởng thức và tiêu dùng nghệ thuật. Bằng cách đó, chúng ta có thể mang lại những nguồn lực vật chất hữu ích cho xã hội, đồng thời làm cho cuộc sống của chính chúng ta trở nên phong phú và đẹp đẽ hơn.

Và ngay lúc này đây, tôi xin vui mừng thông báo rằng kết quả những vận động tài trợ đầu tiên đã vượt nhiều lần mục tiêu ban đầu của chương trình, cho phép chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào tính lâu dài hàng năm và sự lan tỏa của chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em.

Chú thích ảnh
Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình thiện nguyện. Ảnh: Hòa Nguyễn

Chúng ta hãy cùng đón chờ tiếp những kết quả đầy hy vọng tại phiên đấu giá nghệ thuật thiện nguyện dự kiến tổ chức tại lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2022 của báo Thể thao và Văn hóa vào ngày 31/5 tới.

Thay mặt cho BTC, tôi xin chân thành cảm ơn: Tập đoàn Networld Asia, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, Công ty Công ty Piaggio Việt Nam, nhãn hàng Inax Việt Nam, Công ty Tân Hải Minh - Galle Watch, Thingo Group đã là những nhà tài trợ đầu tiên của chương trình.

Chú thích ảnh
Chiếc xe Vespa nghệ thuật này sẽ được đấu giá trong thời gian tới. Số tiền thu được từ phiên đấu sẽ "Vì mái trường cho em". Ảnh: Hòa Nguyễn
Chú thích ảnh
Ngoài xe Vespa, đồng hồ Nam Ernest Borel GS8380C-221 - thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sỹ do Galle Watch tài trợ cũng sẽ được đấu giá trong thời gian tới... Ảnh: Hòa Nguyễn

Xin cảm ơn: Yan News, Bestie, Ghiền Đà Lạt là nhà bảo trợ đồng hành; đặc biệt xin cảm ơn họa sĩ tài danh Lê Kinh Tài, người đã hiện thực hóa ý tưởng đưa nghệ thuật vị nhân sinh hơn nữa và 2 bạn trẻ là Á hậu Phương Anh và cầu thủ Duy Mạnh đã ủng hộ chúng ta theo cách không thể tuyệt vời hơn. Đó là trở thành các vị Đại sứ của chương trình “Đấu giá nghệ thuật vì mái trường cho em”.

Chú thích ảnh
Hai Đại sứ của chương trình thiện nguyện: Á hậu Phương Anh và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh. Ảnh: Hòa Nguyễn

BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm