Man City quyết bám M.U: Một khi David Silva đầy cảm hứng…

20/01/2013 09:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-0 trước Fulham tối qua giúp Man City rút ngắn khoảng cách với M.U xuống còn 4 điểm trước khi “Quỷ đỏ” tới làm khách của Tottenham đêm nay. 



David Silva tỏa sáng, Man City hạ Fulham 2-0

Khi Man City gọi, David Silva đã trả lời, một cách dõng dạc và đĩnh đạc với cú đúp bàn thắng dù lẽ ra anh phải có hat-trick. Nhưng hai bàn là đủ cho 3 điểm. Cho chiến thắng thứ tư liên tiếp ở Premier League và để thấy M.U không quá xa phía trước.

Trợ lý HLV Man City David Platt không quên khích lệ Silva bằng những lời ngợi ca kịp lúc: “Vào thời điểm này mùa trước David (Silva) ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng chúng tôi biết anh ấy quan trọng thế nào với đội bóng dù có ghi bàn hay không. Silva vẫn luôn ở đó, trở thành nguồn cảm hứng của Man City, thành người mở đường cho đội bóng vượt qua khó khăn thử thách. Thật khắc nghiệt khi phán xét rằng anh ấy sa sút chỉ vì ghi ít bàn thắng hơn mùa trước. Silva quan trọng với Man City vì nhiều lí do khác nhau, khi chỉ vì khả năng ghi bàn của anh”.

Ca ngợi Silva nhưng Platt cho rằng Man City chơi không tốt lắm ở hiệp 1 còn HLV Martin Jol của Fulham tiếc nuối vì đội bóng của ông đã không thể ghi được bàn san bằng tỷ số trước khi họ quỵ ngã bởi một Silva xuất sắc bên phía chủ nhà. “Man City ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 90 giây và nhiều người nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn với chúng tôi. Nhưng Man City chơi không thật tốt trong 45 phút đầu tiên. Hiệp hai chúng tôi đá tốt hơn”.

Martin Jol thì bảo Fulham đã có thể san bằng tỷ số trước khi bị Silva hạ gục hoàn toàn với bàn thứ 2: “Chúng tôi bị dẫn trước từ rất sớm nhưng Fulham không đầu hàng. Tôi thấy tiếc vì chúng tôi đã không thể ghi được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 dù đã có những cơ hội rõ rệt. Silva quá xuất sắc. Giá như chúng tôi có anh ấy. Mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi không thể trách cầu thủ của mình. Họ đã chơi hết sức. Vấn đề là Fulham không có Silva”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm