Man City 2-0 Fulham: Cú đúp của Silva phả hơi nóng vào gáy M.U

19/01/2013 20:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một Fulham quá yếu ớt, Man City đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để tạm thời rút ngắn khoảng cách về điểm số với M.U xuống còn 4 điểm. Và điều mà thầy trò Roberto Mancini mong muốn lúc này là chờ M.U sảy chân trong chuyến làm khách tới sân White Hart Lane của Tottenham.


Các tiền đạo của Man City im tiếng thì đã có David Silva

Công bằng mà nói, Man City đã chơi không thật sự ấn tượng, đặc biệt là trên hàng công với sự vô duyên của Dzeko, Tevez và Aguero. Nhưng với phong độ xuất sắc của Silva - tác giả của cả hai bàn thắng trong trận đấu - Man City đã có thứ họ cần là 3 điểm. Với Man City lúc này, chiến thắng là tất cả, nhất là trong bối cảnh họ không có sự phục vụ của cầu thủ quan trọng bậc nhất, Yaya Toure - người đã phải tập trung cùng ĐT Bờ Biển Ngà để chuẩn bị cho CAN 2013.

+ Đội hình thi đấu:

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy; Garcia, Barry, Milner; Tevez, Dzeko, Silva.

Fulham: Schwarzer; Riether, Hughes, Hangeland, Richardson; Duff, Sidwell, Karagounis, Dejagah, Ruiz; Berbatov.

Kết quả loạt trận 22h tối nay

Liverpool 5 – 0 Norwich

Man City 2 – 0 Fulham

Newcastle 1 – 2 Reading

Swansea 3 – 1 Stoke

West Ham 1 – 1 QPR

Wigan 2 – 3 Sunderland

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Man City.

Phút thứ 90+3: Dzeko có cơ hội cực tốt để gia tăng cách biệt cho Man City nhưng tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà rất vô duyên dù trước mặt chỉ còn thủ môn đối phương.

Phút thứ 88: Man City có sự thay đổi người cuối cùng khi Silva rời sân để nhường chỗ cho Lescott.

Phút thứ 86: Aguero đã vượt qua được thủ môn đối phương sau pha chọc khe của đồng đội nhưng cú sút ở góc hẹp sau đó của tiền đạo người Argentina lại đi quá nhẹ.

Phút thứ 81: Aguero đã được tung vào sân thay cho Tevez. Tiền đạo người Argentina chỉ vừa mới trở lại sau khi bình phục chấn thương.

Phút thứ 77: Sau bàn thắng thứ hai của Silva, Man City đã dễ chơi hơn nhiều và các pha lên bóng của họ cũng trở nên thanh thoát hơn.

Phút thứ 70: Silva có cơ hội để hoàn tất cú hat-trick nhưng lần này anh lại dứt điểm đưa bóng ra ngoài trong tình huống ngon ăn hơn nhiều.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phút thứ 69: SILVA!!! Tiền vệ người TBN có pha phối hợp rất hay với Tevez rồi băng vào vòng cấm Fulham trước khi dứt điểm cực kỳ tinh tế, không cho Schwarzer cơ hội cản phá.

Phút thứ 65: Javi Garcia vừa phải nhận thẻ vàng vì lỗi ngăn cản đối phương. Đây cũng là thẻ vàng đầu tiên của Man City trong trận đấu này.

Phút thứ 63: Chấn thương khiến Zabaleta không thể thi đấu tiếp và phải rời sân để nhường chỗ cho Nasri.

Phút thứ 61: Cả Fulham lẫn Man City đều đang chơi khá tệ khi hai đội cùng tỏ ra thiếu hiệu quả trong tấn công.

Phút thứ 56: Richardson của Fulham vừa phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Milner. Fulham đã phải nhận 2 thẻ vàng trong khi Man City chưa dính thẻ nào.

Phút thứ 50: Tevez vừa có cơ hội để lập công nhưng một mình tiền đạo người Argentina đã không thể vượt qua được sự truy cản của hai hậu vệ đối phương. Trong tình huống này, Tevez nên phối hợp với Dzeko thay vì chơi cá nhân.

Phút thứ 46: Fulham đã nhập cuộc khá tốt trong hiệp 2. Sidwell vừa tung ra một cú sút xa về phía khung thành của Hart nhưng thiếu chính xác.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Man City. Người đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 là Silva.

Phút thú 45+1: Dzeko vừa có một pha dứt điểm rất tốt ở góc hẹp sau pha chuyền bóng của Tevez, nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút thứ 41: Ngoài bàn mở tỷ số của Silva, các khán giả trên sân Etihad vẫn chưa được chứng kiến thêm một pha bóng thực sự nguy hiểm nào từ Man City dù các nhà ĐKVĐ chiếm ưu thế trên sân.

Phút thứ 36: Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Man City chưa cụ thể hóa được ưu thế của họ thành các cơ hội. Đội chủ nhà tỏ ra thiếu chính xác ở những pha phối hợp cuối cùng.

Phút thứ 31: Fulham có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận khi Sidwell lao vào đánh đầu sau quả tạt của đồng đội bên cánh trái, nhưng bóng chỉ chạm vai tiền vệ này nên không đi vào khung thành của Joe Hart.

Phút thứ 28: Milner tạt bóng rất tốt từ cánh trái để Tevez đánh đầu, nhưng đáng tiếc là tiền đạo người Argentina chưa bật đủ cao để chạm đầu vào bóng.

Phút thứ 24: Karagounis của Fulham phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Silva.

Phút thứ 20: Tevez vừa tung ra một cú sút từ rất xa, bóng đi khá căng nhưng chưa đủ hiểm để gây khó dễ cho Schwarzer. Tevez đang đá cặp cùng Dzeko trên hàng công của Man City, chứ không phải với Aguero như thường lệ.

Phút thứ 14: Các cầu thủ Man City đang gây sức ép rất mạnh mẽ lên Fulham, khiến đội khách thường xuyên chuyền hỏng. Kể từ đầu trận, Fulham vẫn chưa tạo ra pha bóng đáng kể nào lên phần sân của Man City.

Phút thứ 10: Clichy tạt bóng rất nguy hiểm từ cánh trái, nhưng đáng tiếc là ở pha băng vào sau đó, Zabaleta lại khống chế bóng không thành công.

Phút thứ 7: Bàn mở tỷ số từ rất sớm của Silva đang giúp Man City kiểm soát được thế trận. Fulham luôn chơi rất tệ mỗi khi làm khách trước Man City và trận đấu hôm nay có lẽ cũng không phải ngoại lệ. 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phút thứ 2: SILVA!!! Ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, Man City đã có bàn mở tỷ số khi Silva đá bồi thành công sau khi cú sút xa của Dzeko bị Schwarzer đẩy ra. 1-0 cho Man City.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm