22h00, ngày 17/10, Blackpool - Man City: Không còn mộng mơ?

17/10/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau chiến tích quật ngã Liverpool ngay tại Anfield hồi đầu tháng, không ít người đã đặt cho Blackpool biệt danh giants-killer (sát thủ của những ông lớn). Nhưng có vẻ như đó là một sự đánh giá quá ư vội vàng. Đêm nay, Man City sẽ là bài test thực sự khó khăn đối với thầy trò Ian Holloway

Trong lần chạm trán gần nhất hồi năm 1999, xuất phát điểm của Blackpool và Man City là như nhau: cùng thi đấu ở League One, giải đấu tương đương hạng 3 trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp ở Anh. Khi ấy, hai đội hòa nhau 0-0 tại Bloomfield, nhưng hè năm ấy thì Man City lên hạng (League Championship), còn Blackpool ở lại để rồi rớt tiếp xuống League Two ở mùa giải sau đó.

Man City sẽ là bài test khó đối với Blackpool, Ảnh Getty

11 năm đã trôi qua với rất nhiều đổi thay. Man City với tiềm lực tài chính vô hạn đang dần thể hiện quyền lực của mình, mà việc quật ngã Chelsea để bám sát chính đội bóng này trên BXH là một minh chứng. Trong khi đó, Blackpool chỉ vừa mới thăng hạng và không dám đặt mục tiêu cao xa vào cuối mùa giải này. Cho dù khởi đầu tương đối ấn tượng với những chiến thắng trước Wigan (4-0), Newcastle (2-0), và đặc biệt là Liverpool (2-1), nhưng Blackpool cũng trở nên quá yếu bóng vía trước Arsenal (0-6) và Chelsea (0-4).

Mùa giải này, Blackpool mới chơi 2 trận sân nhà và giành được vỏn vẹn 1 điểm. Kịch bản nào sẽ diễn ra ở Bloomfield, khi mà Man City, đội bóng vừa giành 3 trận thắng liên tiếp, đã không còn nỗi ám ảnh nơi đất khách nữa và đang rất hưng phấn với ngôi nhì bảng vừa giành được? Màn trình diễn trước Liverpool giúp thầy trò Ian Holloway tự tin hơn rất nhiều khi đối mặt với những đội bóng lớn, song nếu nhìn nhận một cách khách quan thì chiến thắng ấy đã bị giảm giá trị rất nhiều. Lý do: Liverpool đang khủng hoảng cùng cực (tệ nhất sau 57 năm) từ sự nhạt nhòa trên sân cỏ cho đến những rối loạn ở thượng tầng.

Chiến thắng tặng Malcolm Allison

Tất nhiên, Man City cũng phải đối mặt với những vấn đề của riêng họ. Cụ thể là mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa đội trưởng Carlos Tevez và HLV Roberto Mancini sau một cuộc cãi vã ở giờ nghỉ trận Man City - Newcastle. Song có thể tin rằng, bất đồng này sẽ không quá ảnh hưởng đến sức mạnh của Man City bởi cả hai đều là những người rất chuyên nghiệp, và không để những khúc mắc cá nhân xen vào công việc. Còn nhớ hồi đầu mùa, Tevez và Mancini cũng có hục hặc, nhưng sau đó, chính chiến lược gia người Ý đã trao băng thủ quân cho cậu học trò. Chơi cao nhất trên sơ đồ 4-5-1, Tevez đã tỏa sáng rực rõ và trở thành chân sút số một của CLB với 5 bàn thắng.

Cho dù Balotelli chưa thể trở lại, Mancini vẫn có thể mang tới Bloomfield đội hình mạnh nhất. Cùng áp dụng sơ đồ 4-3-3, song rõ ràng xét trên từng vị trí, đội khách vượt trội so với chủ nhà về chất lượng. Không những thế, Blackpool còn phải chịu một tổn thất khá lớn khi HLV Ian Holloway bị cấm chỉ đạo ở trận đấu này. Ở trận thua Blackburn hồi tháng trước, chiến lược gia này đã sỉ nhục trọng tài Mike Dean là "kẻ vô dụng", nên đã bị phạt 9.500 bảng cùng án phạt cấm chỉ đạo 1 trận.

Man City không có thói quen hủy diệt đối phương bằng những chiến thắng như Arsenal hay Chelsea, nhưng điều đó không có nghĩa họ chịu rời Bloomfield với 1 điểm. Chiến thắng trước Blackpool không chỉ đơn thuần mang lại 3 điểm, mà sẽ là món quà dành tặng Malcolm Allison, người từng gắn bó với đội bóng này trên cương vị HLV ở thập niên 60 và 70. Ông vừa qua đời ở tuổi 83.
    
Dự đoán: 0-2

Lực lượng

Blackpool: Almond (bả vai), Rachubka (đầu gối), Clarke, Baptiste (đầu gối). HLV Holloway bị cấm chỉ đạo

Man City: Balotelli, Kolarov, M.Johnson (đầu gối), Nimely (mắt cá) không thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

Blackpool: Gilks - Eardley, Carthcart, Evart, Crainey - Adam, Taylor-Fletcher, Vaughan, Varney, Grandin - Campbell.

Man City: Hart - Boateng, K.Toure, Kompany, Bridge - Y.Toure, De Jong, Barry - Silva, Johnson, Tevez.

Những con số biết nói

0 Cả Blackpool và Man City đều không mạnh về bóng bổng. Bằng chứng là ở Premier League thời điểm này, chỉ có họ là chưa ghi nổi một bàn thắng nào từ đánh đầu

3 & 15 Với 15 lần để lọt lưới, Blackpool đang là đội bóng có hàng phòng thủ "hào phóng" nhất tại Premier League. Trái lại, Man City mới phải vào lưới nhặt bóng vỏn vẹn 3 lần, chỉ nhiều hơn Chelsea.

5 Nếu Blackpool được hưởng phạt đền, chắc chắn Charlie Adam sẽ là người được trao trách nhiệm sút. Trong số 6 bàn gần nhất anh ghi cho đội bóng này thì có 5 bàn đến từ chấm 11m. 78 (%) Đó là tỷ lệ về số pha tắc bóng thành công của Man City. Ở Premier League, chỉ có Newcastle là xếp trên họ với 80%


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm