Man City 2-4 Aston Villa: "Động đất" ở Etihad

25/09/2012 23:20 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Thất bại 2-4 trước Aston Villa đã kéo dài chuỗi trận không thắng của City trên mọi mặt trận lên con số 4. Nó cũng khiến họ chính thức chia tay Cúp liên đoàn, tạm biệt danh hiệu đầu tiên trong mùa giải.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ba trận liên tiếp chỉ hòa (2) và thua (1) là điều khó chấp nhận với một đội bóng giàu tham vọng, thừa tiền bạc, và đang ở vị thế ĐKVĐ nước Anh. Capital One Cup (tên mới của Cúp Liên đoàn) chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Man City, nhưng vào thời điểm này, họ rất cần tìm lại cảm giác chiến thắng dù HLV Mancini sẽ không đưa ra đội hình mạnh nhất. Các cầu thủ trẻ như Rodwell, Razak, Guidetti, Nastasic sẽ có cơ hội để trui rèn kinh nghiệm, trong khi Kolo Toure hay Richards sẽ phải tận dụng những dịp hiếm hoi như thế này. Sau chiến thắng 2-0 trước Swansea, Villa tưởng đã thoát khỏi cơn khủng hoảng, nhưng thất bại 1-4 trên sân Southampton đã kéo họ trở lại thực tế phũ phàng với 4 điểm sau 5 vòng. Lịch sử cũng đứng về Man City khi họ toàn thắng Villa 4 trận gần nhất trên sân nhà.


Chiến thắng: Bây giờ hoặc không bao giờ:? - Ảnh: Getty

+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Man City: Pantilimon - Razak, Kolo Toure, Nastasic, Kolarov - Rodwell, Barry - Milner, Suarez - Tevez, Balotelli.

Aston Villa: Given - Lowton, Clark, Vlaar, Bennett - N'Zogbia, Delph, El Hamadi, Benteke - Weimann - Agbonlahor.

+ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

HIỆP 1.

Phút thứ 5: CƠ HỘI! Tevez vừa một pha phối hợp khá tốt với Milner nhưng hậu vệ Aston Villa đã kịp thời cản phá.

Phút thứ 9: CƠ HỘI! Suarez and Kolarov có tình huống phối hợp nguy hiểm đầu tiên nhưng cầu thủ người Serbia không nhận được bóng vì đã ở vào tư thế việt vị.

Phút thứ 15: CƠ HỘI! Villa vừa có một tình huống đá phạt nhưng đội chủ nhà đã thắt chặt đội hình rất nhanh. Aston Villa buộc phải đẩy bóng về cho Shay Given.

Phút thứ 20: Villa có tình huống sút phạt ở biên phải nhưng không gây được nguy hiểm. Pantilimon lập tức phát bóng mạnh lên cho Tevez ở phía trên nhưng Lowton đã cản phá xuất sắc.

Phút thứ 25: SÚT PHẠT! Man City vừa có một tình huống sút phạt ở biên phải nhưng không gây được nguy hiểm.

Phút thứ 27: VÀOOOOO! BALOTELIIII! Từ đường tạt bóng của Milner, Balotelli nhận bóng, khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm tung lưới Shay Given, tỉ số được mở cho đội chủ nhà.

Một số cầu thủ Villa cho rằng Balotelli đã việt vị nhưng chính họ đã mắc lỗi lớn khi để anh có một khoảng trống rất lớn gần khung thành. Trước đó, phải kể tới đường chuyền tuyệt vời của Tevez cho Milner.

Phút thứ 31: ÁP ĐẢO! City đang tỏ ra áp đảo so với đội thủ. Hai kết quả bất lợi liên tiếp đã làm thức tỉnh sức mạnh của nhà vô địch. Đêm nay, màn tra tấn Aston Villa mới chỉ bắt đầu?

Phút thứ 34: PHỐI HỢP! City vừa có một số tình huống phối hợp để đưa bóng tới vị trí của Tevez nhưng Suarez đã bị hậu vệ Villa cướp lại bóng.

Phút thứ 36: VIỆT VỊ! Tevez có pha bứt tốc để thoát xuống sau đường chuyền của Razak nhưng anh đã ở vào thế việt vị.

Phút thứ 38: Mưa vẫn rơi trên sân Etihad. Tốc độ trận đấu cũng diễn ra rất chậm. Rõ ràng khi đang dẫn trước, Man City không có lý do để đẩy nhanh tốc độ.

Phút thứ 40: Andreas Weimann cố gắng đi bóng vượt một hậu vệ của City nhưng tiếc là nỗ lực của anh đã bất thành khi Pantilimon băng ra quá nhanh.

Phút thứ 42: NGUY HIỂM! El Ahmadi là người phát động đường tấn công của Villa. Kolarov là người can thiệp giải nguy nhưng trái bóng lại nảy ra tới vị trí của Benteke. Từ một khoảng cách rất thuận lợi, cầu thủ này vẫn dứt điểm bất thành. Đáng tiếc cho Villa.

Phút thứ 45: CƠ HỘI! Kolarov và Tevez có tình huống phối hợp rất tốt trước khi bóng được đưa tới chân của James Milner.

Phút thứ 46: Kolarov có cú sút phạt khá tốt từ biên phải nhưng Shay Given đã chọn vị trí chính xác và hóa giải được tình huống nguy hiểm.

Phút thứ 46: THẺ VÀNG! Carlos Tevez (Man City) và Fabian Delph (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số tạm thời là 1-0 cho đội chủ nhà Man City.



Balotelli ghi bàn mở tỉ số cho City - Ảnh: Getty

Góc thống kê: Man City, đội đã lọt vào Bán kết Cúp liên đoàn Anh 2 trong 3 mùa giải gần đây, đang dẫn trước đối thủ Aston Villa 1-0. Đây cũng là tỉ số mà họ đã đánh bại Villa trong lần cuối cùng hai đội gặp nhau tại giải đấu này hồi tháng Mười Một năm 2000. Nhưng hãy nhớ rằng Villa vẫn còn 45 phút ở phía trước để thay đổi kết quả trên.

HIỆP 2.

Phút thứ 47: CƠ HỘI! Milner vừa có một đường chuyền khá tốt nhưng Tevez cùng Balotelli đều di chuyển sai vị trí và không nhận được bóng.

Phút thứ 48: PENALTY??? Tevez vừa ngã xuống trong vòng cấm sau pha va chạm với Ron Vlaar. Lẽ ra Man City nên được hưởng một quả penalty.

Phút thứ 51: CƠ HỘI! Man City vừa có một loạt tình huống phối hợp rất tốt ngoài vòng cấm.

Phút thứ 56: Paul Lambert vừa nổi giận với một trợ lý trọng tài khi ông này không cho Aston Villa hưởng một quả ném biên nhưng trọng tài Phil Dowd đã quyết định.

Phút thứ 59: VÀOOOOO! BARRY PHẢN LƯỚI NHÀ! Từ đường treo bóng của Weimann, thủ môn Pantilimon đẩy bóng không dứt khoát tới đúng vị trí của Gareth Barry. Trái bóng bật ra trở lại khung thành. Đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa. Tỉ số là 1-1 cho Aston Villa.

Phút thứ 61: THAY NGƯỜI! Denis Suarez rời sân, tân binh Scott Sinclair vào sân. Man City thực hiện quyền thay người đầu tiên của mình.

Phút thứ 62: THẺ VÀNG! Ron Vlaar (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 64: VÀOOOOO! TUYỆT VỜI KOLAROV! Cựu hậu vệ Lazio có cú sút phạt rất đẹp từ ngoài vòng cấm chếch về bên phải theo hướng tấn công của City. Không có cơ hội cho Shay Given. Man City tiếp tục vượt lên. Tỉ số hiện là 2-1.

Phút thứ 66: THAY NGƯỜI! Aston Villa thay người đầu tiên: Andreas Weimann rời sân, tài năng trẻ Marc Albrighton vào sân.

Phút thứ 69: CƠ HỘI! Tevez vừa có đường chuyền sai địa chỉ cho Balotelli khiến cơ hội trôi qua cho Man City.

Phút thứ 70: VÀOOOOO! AGBONLAHOR! Aston Villa ngay lập tức có câu trả lời. Tiền đạo người Anh nhận bóng từ hàng tiền vệ, đối mặt với Pantilimon, dứt điểm gọn gàng quân bình tỉ số cho đội khách. Tỉ số hiện là 2-2.

Phút thứ 72: THAY NGƯỜI! Aston Villa thực hiện quyền thay người thứ hai. Karim El Ahmadi rời sân nhường chỗ cho Chris Herd.

Phút thứ 74: THAY NGƯỜI! Joleon Lescott rời sân, Edin Dzeko vào sân. Quyền thay người thứ 2 của Man City.

Phút thứ 75: CƠ HỘI! Tân binh Sinclair đang chơi khá tốt. Anh chút nữa đã có một đường chuyền nguy hiểm cho Balotelli đang di chuyển trong vòng cấm trước khi hậu vệ Villa kịp thời can thiệp.

Phút thứ 81: CƠ HỘI! Albrighton vừa tung ra một cú sút cầu may ở khoảng cách khá xa nhưng bóng đi tới đúng vị trí của thủ thành bên phía Man City.

Phút thứ 82: CƠ HỘI! Tevez có câu trả lời cho Man City. Cầu thủ người Argentina đã lãng phí một cơ hội phối hợp nguy hiểm khi thực hiện cú dứt điểm từ khá xa khung thành của Given.

Phút thứ 83: NGUY HIỂM! Balotelli vừa có một đường chuyền tuyệt vời cho Sinclair nhưng cầu thủ này lại xử lý quá tệ ở một vị trí rất đẹp.

Phút thứ 85: NGUY HIỂM! Lại một cơ hội nguy hiểm cho Man City. Lần này, Scott Sinclair đã trả lễ cho Balotelli bằng một đường chuyền tuyệt vời. Tiếc là cú đánh đầu cuối cùng của cựu cầu thủ Inter đã không thể đánh bại phản xạ tuyệt vời của Given.

Man City đang đẩy cao đội hình. Họ rõ ràng không muốn phải thi đấu thêm 30 phút ngay trên sân Etihad.

Phút thứ 86: THAY NGƯỜI! Aston Villa đã thực hiện quyền thay người cuối cùng: Joseph Bennett rời sân để Eric Lichaj vào sân.

Phút thứ 87: CƠ HỘI! Lần này, người dứt điểm là Carlos Tevez.

Phút thứ 88: THẺ VÀNG! Marc Albrighton (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

Hiệp 2 trận đấu sẽ có 4 phút bù giờ. Dứt điểm đi thôi Man City?

Phút thứ 95: THẺ VÀNG! Abdul Razak (Man City) nhận thẻ vàng.

Hiệp 2 kết thúc. Tỉ số là 2-2. Với kết quả này, trận đấu sẽ phải bước sang hai hiệp phụ.



Hiệp 2 đã diễn ra đầy kịch tính - Ảnh: Getty

HIỆP PHỤ THỨ NHẤT.

Phút thứ 95: CƠ HỘI! Cơ hội đầu tiên thuộc về Dzeko nhưng Shay Given đã lao ra can thiệp kịp thời.

Phút thứ 96: VÀOOOOO! N'ZOGBIA! Từ một pha phá bóng bất cẩn của Pantilimon, N'Zogbia có mặt kịp thời và dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 3-2 cho Aston Villa. Lần đầu tiên trong trận đấu này, Man City phải ở vào thế bám đuổi. Tỉ số hiện là 2-3 cho đội khách.

Phút thứ 98: CƠ HỘI! Balotelli tiếp tục bật cao đánh đầu nhưng lực của pha dứt điểm là chưa đủ mạnh.

Phút thứ 101: THẺ VÀNG! Charles N'Zogbia (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 101: CƠ HỘI! Balotelli tiếp tục có một cú sút xa. Man City đang có dấu hiệu bế tắc?

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Tỉ số vẫn là 2-3 cho Aston Villa. Sau 2 lần vượt lên dẫn trước, Man City giờ lại phải bám đuổi đối thủ. Họ chỉ còn đúng 15 phút để hi vọng.

HIỆP PHỤ THỨ HAI.

Phút thứ 105: THAY NGƯỜI! Abdul Razak rời sân, Jeremy Helan vào sân. Man City đã hết quyền thay người.

Phút thứ 107: CƠ HỘI! Kolarov vừa có một pha tạt bóng khá nguy hiểm vào vòng cấm Villa nhưng các hậu vệ đội khách đã kịp thời can thiệp.

Phút thứ 107: THẺ VÀNG! Kolo Toure (Man City) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 109: CẢN PHÁ! Eric Lichaj vừa có một pha cản phá rất tốt sau hàng loạt tình huống phối hợp tuyệt vời của City. Villa đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ chỉ cách chiến thắng hơn 5 phút nữa.

Phút thứ 111: Bên ngoài sân, Lambert thúc giục các học trò kéo dài thời gian. Đội khách đã tỏ rõ sự mệt mỏi. Họ đang chờ tiếng còi chấm dứt cuộc chơi. Nhưng Man City vẫn chưa đầu hàng.

Phút thứ 113: CẢN PHÁ! Milner và Sinclair vừa có một tình huống phối hợp bất thành. Hàng thủ đội khách đang khiến Man City nản lòng.

Phút thứ 114: VÀOOOOO! AGBONLAHOR! Dấu chấm hết cho Man City là đây. Cú lốp bóng tinh tế của tiền đạo này chính thức đưa Villa vượt lên hai bàn khi hiệp phụ chỉ còn đúng 1 phút. Tỉ số là 2-4 nghiêng về phía Aston Villa.

Phút thứ 116: Thêm một tình huống tấn công thất bại của Tevez. Mancini và các học trò sắp tạm biệt danh hiệu đầu tiên trong mùa giải.

Phút thứ 117: THẺ VÀNG! Aleksandar Kolarov (Man City) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 121: Kolarov mắc lỗi ném biên, bóng về quyền Aston Villa. Họ tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian.

Hiệp phụ thứ hai kết thúc. Trận đấu chính thức khép lại với tỉ số 2-4 nghiêng về phía đội khách Aston Villa. Với kết quả này, Man City đã phải chia tay Cúp Liên đoàn, tạm biệt danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng.



Mancini bất lực chứng kiến City chia tay danh hiệu đầu tiên trong mùa giải - Ảnh: Getty

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm