Người Anh thất sủng ở Man City: Khởi đầu là Lescott

25/09/2012 10:01 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Chỉ một ngày sau việc John Terry tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia, HLV Roy Hodgson đang đối mặt với nguy cơ cuộc khủng hoảng hàng thủ khi Joleon Lescott đứng trước viễn cảnh mất vị trí chính thức vào tay Nastasic ở Man City.

Việc John Terry giải nghệ đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới “Tam Sư”. Trước đó, Hodgson đã từ chối gọi Rio Ferdinand trở lại. Như vậy, ông đã mất nguyên hai trung vệ giỏi nhất nền bóng đá Anh quốc. Mọi thứ càng trở nên u ám hơn với tuyển Anh khi HLV Roberto Mancini đang dự định dần thay thế vị trí của Lescott bằng tân binh Matija Nastasic.



Lescott sẽ mất vị trí ở Man City? - Ảnh: Getty

Nên nhớ, Lescott, cùng với Phil Jagielka và Gary Cahill, là 3 trung vệ giàu kinh nghiệm nhất còn lại của tuyển Anh ở thời điểm này. Những cái tên khác như Phil Jones hay Chris Smalling đều quá trẻ và chưa nhận được sự tin tưởng.

Lescott đã đá chính trong trận đấu vòng loại World Cup 2014 vừa qua trước Ukraina và Moldova. Tuy nhiên, kĩ năng xử lý bóng của anh khá hạn chế. Ở một đội chuyên chơi bóng ngắn, chú trọng quyền kiểm soát và khả năng xử lý cá nhân như Man City, đó là một yêu cầu quan trọng. Trước tình hình đó, Mancini đã cho Nastasic trận đấu ra mắt tại Champions League với đối thủ rất mạnh là Real Madrid. Tin xấu cho Lescott khi cựu trung vệ Fiorentina đã chơi khá tốt và để lại nhiều dấu ấn.

Phía City cũng chưa mở cuộc đàm phán gia hạn với Lescott dù trung vệ người Anh chỉ còn 2 năm trong hợp đồng hiện tại. Bản thân Lescott cũng đã sẵn sàng đàm phán nhưng City không tỏ ra quá hứng thú. Tình hình tương tự cũng diễn ra với các ngôi sao khác của “Tam Sư” tại Etihad là Gareth Barry và James Milner. Man City đang có quá nhiều cầu thủ đẳng cấp trong đội hình và họ không cần phải tỏ ra vội vã. Các ngôi sao Anh quốc tại City cũng không có đẳng cấp quá cao và việc quá sốt sắng trong chuyện gia hạn có thể khiến họ có các đòi hỏi quá đáng về chuyện lương bổng. City biết điều đó và họ đang rất bình tĩnh.

Lescott cũng cho biết: “Việc không được thi đấu với Madrid rõ ràng đã khiến tôi tổn thương. Nhưng bạn phải tôn trọng quyết định của HLV. Matija có vẻ rất mạnh mẽ. Tôi phải nỗ lực hơn nữa. Tiến tới gõ cửa phòng HLV không phải là phong cách thực sự của tôi. Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ vui (với hành động đó của con trai mình). Vài năm trước, tôi cũng không được ra sân trong trận gặp Plymouth vào đêm thứ Ba. Nhưng lúc này, đêm thứ Ba đồng nghĩa với Champions League. Dù sao, tôi cũng biết ơn vì những điều đã có. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới tới đội bóng.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm