Hàng phòng ngự Anh: Terry - Lescott, đôi bạn cùng tiến

21/06/2012 08:10 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Trong ba tuyến của ĐT Anh, thì tuyến phòng ngự là khu vực mà Roy Hodgson ít phải động đến về nhân sự nhất.

Người ta có thể thắc mắc về việc Welbeck hay Carroll sẽ là mũi giáo trên hàng công thay Rooney, Ashley Young sẽ đá biên hay chơi lùi phía sau tiền đạo cắm. Nhưng chưa bao giờ thấy Hodgson đả động đến cần phải thay mắt xích nào trong bộ tứ Glen Johnson – John Terry – Joleon Lescott – Ashley Cole. Đơn giản, họ đã cùng nhau hợp sức tạo thành phòng tuyến vững vàng phía trước khung thành của Joe Hart.

Nhưng nếu để kể đâu là những người chơi tốt nhất, hãy nhắc đến bộ đôi trung vệ Lescott – Terry. Đây là những thành tố làm nên tuyến đê bao vững chắc của Tam sư. Họ cũng là những nhân tố chủ chốt góp phần vào những thành công của các đội bóng màu xanh: Man City và Chelsea.

Việc Joleon Lescott – John Terry chơi ngày càng ăn ý khiến Roy Hodgson có lý do để ngó lơ những lời kêu gọi đưa Rio Ferdinand trở lại từ giới chuyên môn. Đó không phải chỉ là vấn đề duy trì hòa khí trong phòng thay đồ. Những gì đã thấy ở ba trận vòng bảng hoàn toàn chứng minh Roy Hodgson hoàn toàn hướng suy nghĩ của mình theo những câu chuyện của chuyên môn, về sự phù hợp với ý đồ chiến thuật của mình.

Lescott và Terry đã chơi cực tốt - Ảnh: Getty

Từ John Terry, chiến binh vững vàng

John Terry, không nghi ngờ gì nữa, đóng vai trò của một viên tướng chỉ huy hệ thống phòng ngự vận hành trơn tru. Người hâm mộ và báo giới xứ sương mù có thể vẫn còn những ấn tượng xấu về cuộc sống ngoài sân cỏ của anh, với những scandal cướp vợ bạn hay phân biệt chủng tộc. Nhưng việc áp đặt tất cả chúng để nói rằng một cầu thủ nào đó có xứng đáng chơi ở một giải đấu lớn hay không là điều bất công. Các HLV đều thừa hiểu được các cầu thủ sẽ đóng góp được gì trên sân, chứ không phải dựa trên lý lịch có tì vết hay không. Thành công lớn nhất mà Roy Hodgson làm được với Terry là khiến cho cầu thủ của Chelsea này toàn tâm toàn ý cho những vấn đề chuyên môn, tránh xa những lời xì xào về tư cách của mình. Có thể đâu đó đã bắt đầu có những dấu ấn tuổi tác của Terry khi anh không còn đủ nhanh để tránh sai số trong những tình huống xử lý của mình. Nhưng kinh nghiệm của anh vẫn là điều rất hữu ích cho Tam sư trong những giải đấu đỉnh cao. Sự lão luyện của Terry kết hợp với nhiệt huyết của Lescott biến họ trở thành “cặp đôi hoàn hảo”. Trong trận đấu gặp Ukraina vừa qua, Terry có thể đã gặp may trong pha lui về giải nguy tình huống dứt điểm của Devic. Nhưng đó là chuyện của những người làm nhiệm vụ điều khiển trận đấu. Còn nhìn chung, những gì mà Terry thể hiện ít nhiều cho thấy Roy Hodgson đã đánh giá đúng giá trị của anh. 

Đến Joleon Lescott, một phát hiện mới

Nếu không có chấn thương của Gary Cahill, hay việc Rio Ferdinand không còn giữ được phong độ đỉnh cao, còn lâu mới có cơ hội để Joleon Lescott chiếm lấy một suất “cứng” ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, chúng ta không vì thế mà phủ nhận hoàn toàn quá trình tiến bộ của cầu thủ này. Nếu không có nỗ lực vượt lên chính mình khỏi sự tuyệt vọng, làm sao Lescott có thể đánh bật công thần Kolo Toure để giành được suất đá chính thường trực bên cạnh hòn đá tảng Kompany. Mùa bóng vừa rồi, anh đã chơi 30 trận, ghi 2 bàn và kiến thiết 1 đường chuyền. Tất cả những con số đó đủ sức thuyết phục Roy Hodgson trao cơ hội cho anh ở giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Dù là lần đầu tiên bước ra một sân khấu lớn như EURO, Lescott vẫn có được những màn trình diễn đáng ghi nhận với bàn thắng ghi được vào lưới ĐT Pháp ở ngày ra quân. Anh chơi như thể mình là một cầu thủ đã có số má ở Tam sư. Không hề có bất kì dấu hiệu của sự bỡ ngỡ hay những pha xử lý thiếu kinh nghiệm nào.

Trong bối cảnh ĐT Anh không được đánh giá cao ở giải đấu năm nay và HLV Roy Hodgson lại là môn đồ trung thành của lối đá phòng ngự - phản công, vai trò hộ đê của bộ đôi trung vệ Terry – Lescott lại càng được đề cao hơn bao giờ hết. Họ đã làm tốt một nửa chặng đường khi giúp cho Tam sư vượt qua vòng bảng. Nhưng đến vòng đấu loại trực tiếp sẽ là một câu chuyện khác, mà trước mắt Tam sư là Italia – một vật cản không hề dễ chịu nào. Tuy vậy, những gì mà bộ đôi trung vệ làm được đang đem đến một niềm tin rằng ĐT Anh năm nay hoàn toàn có thể ở lại Ba Lan và Ukraina lâu hơn nữa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm