Man United: Vì sao các tài năng trẻ chỉ đá hay vài trận?

09/03/2016 07:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anh chạy ngang mặt sân rồi bất thình lình đâm vào trọng tài và ngã ra đất, đó có lẽ là tình huống tiêu biểu cho Marcus Rashford ở trận gặp West Brom.

Sau khi được xưng tụng lên tận mây xanh và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong những trận đầu cho Man United, ghi 4 bàn trong 3 lần ra sân, cầu thủ 18 tuổi này đã trở lại mặt đất ở The Hawthorns, trong một trận đấu tệ hại nữa của đội bóng áo đỏ.

Không phải Macheda

Mọi đội bóng dưới quyền HLV Tony Pulis đều chơi rất khó chịu, và West Brom lại có đủ nhân sự để đá thứ bóng đá thắng 1-0 đã làm nên tên tuổi người dẫn dắt họ. Đá chính ở trung lộ, vị trí mà anh ghi 2 cú đúp vào lưới Midtjylland và Arsenal, Rashford lệch sang cánh phải khi Juan Mata nhận thẻ đỏ và phải rời sân. Nhưng dẫu ở vị trí nào, ngôi sao mới nổi của HLV Louis van Gaal đều bất lực trước các đối thủ chính lão luyện và nhiều sức mạnh hơn, Gareth McAuley và Jonas Olsson.

Trước trận đấu khó khăn của Rashford ở The Hawthorns, cựu danh thủ Anh Alan Shearer, nay là BLV, đã cảnh báo về khả năng tiền đạo trẻ này bị bơm thổi quá mức và có nguy cơ trở thành một Federico Macheda mới. Tiền đạo người Italy, giờ 24 tuổi, cũng đã ghi bàn trong cả 2 trận đấu với Aston Villa và Sunderland năm 2009, nhưng giờ đang chơi cho đội Championship Cardiff sau khi chỉ ghi được 3 bàn nữa cho Man United và bị mang cho mượn tới 6 lần.

“Chúng ta đã thấy nhiều lần trước kia ở Man United và những nơi khác. Macheda là một ví dụ điển hình”, Shearer nói. “Rashford vì thế không nên ảo tưởng. Cậu ấy nên tránh sự chú ý, làm việc chăm chỉ và rồi phần thưởng sẽ tới”.

Sau Macheda, James Wilson từng được coi là một triển vọng lớn khác trên hàng công áo đỏ sau khi ra mắt và ghi 2 bàn vào lưới Hull City năm 2014 dưới thời HLV tạm quyền Ryan Giggs. Nhưng cũng giống như Macheda, lần gần nhất Wilson ra sân là vào sân từ ghế dự bị cho Brighton trong chiến thắng 4-0 trước Leeds tối thứ Hai.

Rashford cho thấy nhiều dấu hiệu hứa hẹn hơn, và có lẽ anh sẽ không thất bại như 2 người đàn anh. Là người ghi bàn trẻ thứ 3 trong lịch sử Man United ở Premier League (sau Macheda và Danny Welbeck), Rashford cũng là một trong 6 tiền đạo của giải đấu tham gia vào 3 bàn thắng trong màn ra mắt, một danh sách còn bao gồm Fabrizio Ravanelli và Sergio Aguero.

Sẽ không thể biết chắc Rashford gần với Macheda hay Wayne Rooney hơn, nhưng giống như việc anh không thể sau một đêm trở thành siêu sao, một trận thất vọng không phải là lý do để thôi hy vọng vào tài năng trẻ này.

Man United: Mourinho đến, Herrera sẽ hưởng lợi

Man United: Mourinho đến, Herrera sẽ hưởng lợi

Ander Herrera đang trải qua một mùa giải khá trồi sụt. Nhưng có lẽ, nếu Mourinho đến Old Trafford Hè này, anh sẽ là người hưởng lợi nhất. Quan điểm của tờ Manchester Evening News.


Tình trạng chung

Thật ra, một trong những người đầu tiên đưa ra lời cảnh báo về việc phải dành thêm thời gian, kiên nhẫn và không thúc bách Rashford chính là Van Gaal. HLV người Hà Lan đã trao cơ hội cho anh, cũng như khi ông trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ khác ở Man United.

Đó cũng có thể là di sản lớn nhất của Van Gaal ở Old Trafford, sau 2 mùa giải nhiều khả năng là sẽ không có danh hiệu nào. Tuy nhiên, điều nghịch lý là trong khi tạo điều kiện cho rất nhiều người trẻ ở Man United ra mắt, chính Van Gaal cũng là người cản đường họ thực sự trưởng thành. Những xáo trộn liên tục trong đội hình xuất phát, thay đổi nhân sự lớn gần như mỗi mùa Hè và nhất là một lối chơi mờ nhạt không bản sắc không thể là điều kiện lý tưởng cho những người triển vọng như Rashford có thể phát triển đầy đủ và chắc chắn. Họ sẽ phải gánh chịu áp lực thành tích quá lớn và những kỳ vọng vô lý, để rồi rốt cuộc kết thúc bằng những hợp đồng cho mượn chẳng biết tương lai về đâu.

Điểm lại thì Man United vẫn sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng vào loại bậc nhất ở Anh. Van Gaal đã có công phát hiện ra họ, nhưng Old Trafford cần một HLV khác để giúp họ trưởng thành.

Hình ảnh Depay

Một cầu thủ đặc biệt trồi sụt ở Man United mùa này là Memphis Depay. Sau một thời gian gây thất vọng, giờ tiền vệ công người Hà Lan đang có vẻ tìm lại phong độ. Depay, 22 tuổi và có giá 25 triệu bảng, đã trải qua hầu hết mùa giải này trong lo lắng và chỉ trích sau khi chuyển tới Man United từ PSV Eindhoven vào mùa Hè. Nhưng vài vòng trước, vì hàng loạt chấn thương, HLV Louis van Gaal đã để anh đá chính trở lại và Depay giữ được vị trí cho tới nay, ghi 2 bàn trong 4 trận gần nhất cho đội bóng áo đỏ.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm