Góc nhìn: Chiến thắng đã rơi vào đầu Man United?

27/12/2013 09:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United lại chiến thắng theo một kịch bản rất nhọc nhằn và không kém phần may mắn, nhưng đó có phải là may mắn từ trên trời rơi xuống?

1. Man United đã giành trọn 3 điểm với một pha đá phản lưới nhà rất “đẹp” của đối phương. Nếu không có những phút xuất thần cuối trận của David De Gea, đặc biệt là pha cứu thua đối mặt phút bù giờ thứ ba, đội bóng áo đỏ có thể đã mất 2 điểm. Bóng đã chạm xà ngang khung thành De Gea một lần.

Man United chơi không hay hơn đối phương là bao. Một mình Wayne Rooney gánh lấy cả đội. Bên cánh phải Rafael chỉ tạt bóng thành công đúng một lần. Patrice Evra phòng ngự tốt, nhưng tấn công không ấn tượng. Chris Smalling ghi bàn đầu tiên cho Man United, nhưng đã phòng ngự rất tồi. Trên hàng tiền vệ, chỉ có Tom Cleverley chơi đạt yêu cầu. Antonio Valencia thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ và đẩy Man United vào tình thế rất khó khăn cuối trận.

Thật khó tin là Man United có thể lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai bàn, với một đội hình quá nửa chơi không đạt yêu cầu. Và lời giải thích thỏa đáng nhất, như rất nhiều chiến thắng trước đây của họ, là may mắn.

2. Nhưng đó không phải 3 điểm từ trên trời rơi xuống. Thực tế là Man United đã nhận hai bàn thua ngay từ hai lần dứt điểm đầu tiên của Hull City trong trận. Ở bàn thua thứ hai, bóng đã đập chân Jonny Evans khá thiếu may mắn. Và Man United chơi trên sân khách, phải chịu rất nhiều áp lực từ kỳ vọng.

Có hai dạng may mắn. Một là ôm cây đợi thỏ, chờ may mắn rơi vào đầu và hai, tạo điều kiện cho may mắn xuất hiện. Với dạng may mắn đầu tiên, bạn chỉ có thể may được 1-2 lần. Dạng may mắn thứ hai có thể đến với bạn nhiều lần, và theo cách rất hợp lý: May mắn là ngẫu nhiên, nhưng tạo điều kiện cho nó xảy ra hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn.

Ở bàn ấn định tỉ số 3-2 của Man United, đá phản lưới nhà là điều thiếu may mắn, nhưng có lẽ James Chester không cólựa chọn nào khác: Bóng được tạt khá gắt từ cánh phải và hậu vệ của Hull đã bị Rooney khéo léo “kê” lưng. Nếu Chester không chạm bóng, thì Rooney sẽ thực hiện công đoạn cuối cùng.

Một quả tạt thật khó và một pha di chuyển khôn khéo, nôm na thì đó là cách tạo điều kiện cho may mắn xuất hiện. Tất nhiên, một quả tạt dễ và tự đối phương ngớ ngẩn “đốt đền” cũng là may mắn, nhưng kiểu may mắn ấy chỉ đến như người ta trúng số độc đắc mà thôi.

3. Và Man United được hưởng may mắn đêm qua không phải một tập thể rệu rã. Họ đã thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ đã đứng lên từ những lời chỉ trích sau quãng thời gian tồi tệ đầu mùa. Họ chắc chắn đã làm việc cật lực, và đang làm việc hiệu quả. Từ bên ngoài nhìn vào, đó là một đội bóng đã phá những “kỷ lục” tồi tệ của CLB. Nhưng bên trong, cỗ máy vẫn đang tự hoàn thiện từng ngày.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, đội bóng này hay bị cho là quá may mắn, và nhận xét này đã đã đi cùng họ hơn một thập kỷ qua, kể từ sau màn lội ngược dòng thần kỳ trước Bayern tại chung kết Champions League năm 1999. Nhưng duy trì được may mắn từng ấy năm có nghĩa là họ biết được bí quyết của may mắn: Không phải là chờ đợi nó, mà làm cho nó phải xuất hiện. May mắn không phải một cái cây mọc dại, nó có thể được chăm sóc và lớn lên.

Các CĐV Man United có thể đã phải thót tim với trận thắng đêm qua của Man United, nhưng họ có lẽ cũng đang mừng thầm: May mắn chưa bao giờ rời bỏ đội bóng này, nhưng đó không phải là may mắn tự dưng rơi vào đầu.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm