Hull City 2-3 Man United: United ngược dòng nghẹt thở sau khi bị dẫn 2 bàn

26/12/2013 19:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã buộc người hâm mộ phải trải qua rất nhiều cảm xúc trên sân KC. Bị dẫn 2 bàn từ rất sớm nhưng “Quỷ đỏ” đã kiên cường ngược dòng và giành lại 3 điểm trên sân của Hull City. Đây cũng là thắng lợi thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường của đội bóng.

Man United đã buộc người hâm mộ phải trải qua rất nhiều cảm xúc trên sân KC. Bị dẫn 2 bàn từ rất sớm nhưng “Quỷ đỏ” đã kiên cường ngược dòng và giành lại 3 điểm trên sân của Hull City. Đây cũng là thắng lợi thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường của đội bóng.

Hull

Thống kê

Man United

39 %

Kiểm soát bóng

61 %

78 %

Tỷ lệ chuyền bóng

83 %

15

Sút bóng

13

5

Sút cầu môn

4

6

Phạt góc

5

12

Phạm lỗi

14


Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 3-2 cho Man United trên sân KC.

93’: CẢN PHÁ!
De Gea vừa có một pha cản phá tuyệt vời tình huống dứt điểm chỉ cách vài m của Hull. Hoan hô thủ môn người Tây Ban Nha.

91’: THẺ ĐỎ! Antonio Valencia (Man United) rời sân vì thẻ đỏ.

THỐNG KÊ: Chester trở thành cầu thủ thứ 3 ở giải Ngoại hạng mùa này vừa ghi bàn, vừa phản lưới trong cùng một trận đấu. Hai người trước đó là Phil Bardsley và Vincent Kompany.


United ngược dòng khó nhọc - Ảnh: Reuters

78’: THAY NGƯỜI! Carrick vào sân, Welbeck rời sân. United chào mừng Carrick trở lại.

74’: THAY NGƯỜI! Hull thay người cuối cùng: Figueroa rời sân, Boyd vào sân. Hull đã hết quyền thay người.

73’: THẺ VÀNG! Rooney (Man United) nhận thẻ vàng!

68’: TRANH CÃI! Evra lao xuống sau đường căng ngang của Januzaj nhưng bị đốn ngã. Không có phạt đền cho United. Phản ứng dữ dội của Evra và ông Moyes không thể tạo ra sự khác biệt.


Sơ đồ bàn phản lưới của Chester - Ảnh: Daily Mail


66’: VÀOOOOOOOO! Từ một đường tạt bóng của Welbeck ở cánh phải, Rooney băng vào tạo áp lực buộc Chester phản lưới nhà. Tỉ số là 3-2 cho Man United.

Chester phản lưới


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



62’: THAY NGƯỜI! Man United thay người: Fletcher rời sân, Javier Hernandez vào sân. Man United tăng cường tấn công.

60’: THẺ VÀNG! Antonio Valencia (Man United) nhận thẻ vàng.

53’: SÚT XA! Tom Huddlestone vừa tung một cú sút xa khá tốt từ ngoài vòng cấm.

46’: THAY NGƯỜI! Hull City thay 2 người liên tục: Robert Koren thế chỗ David Meyler còn Steve Harper thế chỗ Allan McGregor.

HIỆP 2

Hull

Thống kê

Man United

37 %

Kiểm soát bóng

63 %

76 %

Tỷ lệ chuyền bóng

87 %

7

Sút bóng

8

2

Sút cầu môn

3

2

Phạt góc

2

6

Phạm lỗi

8


Laura Williamson TRỰC TIÊP từ sân KC:“Thật tuyệt khi chứng kiến cái cách mà Rooney ghi bàn thứ 150 ở Premier League cho Man United. Chân sút người Anh đã tỏa sáng với một cú dứt điểm uy lực từ cự ly 25 yard.”


Rooney là ngôi sao của hiệp 1 - Ảnh: Reuters


“United cũng đã tạo áp lực bằng hàng loạt cú sút phạt. Adnan Januzaj cũng ngay lập tức tạo nên khác biệt khi được tung vào sân sau khi Rafael phải rời sân vì chấn thương háng. Kết quả trận đấu vẫn là một câu hỏi. Nhưng tại sao không cho những ngôi sao trẻ hơn xuất trận?”


Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 2-2.

41’: SÚT XA!
Từ một pha mất bóng ở tuyến giữa của United, Danny Graham có cú dứt điểm khá tốt từ cự ly khoảng 20 m.

THỐNG KÊ! Wayne Rooney trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử đạt tới cột mốc 150 bàn cho một CLB Preimier League sau Thierry Henry.

35’: THẺ VÀNG! Januzaj (United) nhận thẻ vàng.

Laura Williamson TRỰC TIẾP từ sân KC:Sự vắng mặt của Phil Jones đã ngay lập tức làm dấy lên các nghi ngờ. Theo Williamson của Sportsmail, chấn thương gặp phải ở trận gặp West Ham hôm thứ Bảy sẽ khiến Jones phải ngồi ngoài khoảng 10 ngày.


Đồ họa bàn quân bình tỉ số của Rooney - Ảnh: Daily Mail

26’: VÀOOOOOOO! ROONEY! Từ pha làm tường của Welbeck, Rooney đã tung ra cú vuốt bóng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm quân bình tỉ số cho Man United.

Rooney sút xa tuyệt đẹp quân bình tỉ số


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



19’: THẺ VÀNG! Maynor Figueroa (Hull) nhận thẻ vàng.

22’: SÚT XA! Cleverley vừa có một cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm gây rất nhiều khó khăn cho khung thành Stoke.

19’: VÀOOOOOOO! SMALLING! Cú sút phạt tuyệt đẹp của Rooney đã tạo điều kiện cho Smalling đánh đầu quân bình tỉ số. 2-1 cho Man United.

Smalling quân bình tỉ số


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



18’: THAY NGƯỜI! Man United thay người: Rafael rời sân, Januzaj vào sân. Man United đã bế tắc từ quá sớm.

17’: DỨT ĐIỂM!
Valencia vừa có một cú dứt điểm hiếm hoi cho Man United từ đầu mùa.


Man United sụp đổ từ sớm - Ảnh: Reuters

13’: VÀOOOOOO! EVANS PHẢN LƯỚI NHÀ! Evans phản lưới nhà sau một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Pha chạm chân vào bóng của Evans khiến De Gea không thể cản phá. 2-0 cho Hull City.

Evans phản lưới nhà


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



THỐNG KÊ: Man United đã nhận tổng cộng 21 bàn thua cho tới thời điểm này của mùa giải, nhiều hơn cả đối thủ Hull City. Một thống kê khủng khiếp.

4’: VÀOOOOOOOO! CHESTER! James Chester dứt điểm từ rất gần bằng chân trái sau một quả phạt góc mở tỉ số cho Hull City. 1-0 cho Hull City.

Chester mở tỉ số từ rất sớm


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


HIỆP 1

Trận đấu bắt đầu.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU


Sự vắng mặt của Adnan Januzaj và Phil Jones là hai thiếu sót đáng chú ý nhất trong đội hình của Man United. Nhưng với Wayne Rooney, “Quỷ đỏ” vẫn có thể hi vọng.

Man United: De Gea - Rafael, Evans, Smalling, Evra - Valencia, Fletcher, Cleverley, Young - Welbeck, Rooney.

Dự bị: Lindegaard, Vidic, Carrick, Fabio, Kagawa, Januzaj, Hernandez.

Stoke: McGregor; Bruce, Chester, Davies, Elmohamady, Figueroa; Meyler, Huddlestone, Livermore; Graham, Sagbo.

Dự bị: Harper, Rosenior, Faye, McShane, Koren, Boyd, Fryatt.


+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH

Lối chơi của Man United vẫn chưa thực sự thuyết phục cho dù họ vừa trải qua 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Bởi vậy, với đội bóng của David Moyes lúc này, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. 

Họ cần tiếp tục những chiến thắng giản dị như trong thời gian vừa qua để chờ một sự hồi sinh thật sự về lối chơi, khi các trụ cột như Robin van Persie và Michael Carrick trở lại.


Có Rooney là có hi vọng - Ảnh: Getty

Do đó, thứ cần thiết nhất với đội bóng của David Moyes lúc này không phải là một màn trình diễn hoành tráng, mà là 3 điểm trọn vẹn. Hơn nữa, có muốn Man United cũng khó có thể chơi theo kiểu áp đảo đối thủ bởi họ không còn vị thế như dưới thời Sir Alex. Những chiến thắng theo kiểu 1-0 dù không thật sự ấn tượng nhưng đó là thứ mà “Quỷ đỏ” cần nhất vào thời điểm này. Man United dưới thời Sir Alex từng rất thành công với chiến lược này và giờ là lúc đội bóng của David Moyes phát huy được thế mạnh đó.

Và phải nhấn mạnh rằng Hull không phải là một đối thủ dễ chơi trên sân nhà khi họ mới để thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn tại KC (thành tích phòng ngự tốt nhất ở Premier League nếu chỉ tính trên sân nhà). Do đó, chiến thắng 1-0 tại KC có lẽ là đủ với Man United. Còn một chiến thắng tưng bừng và thuyết phục cho Man United, hãy chờ tới khi van Persie, Carrick và Fellaini trở lại.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm