Man United không thắng 7 trận liền: Đi ngược bản sắc ắt thất bại

26/12/2015 23:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Stoke 2-0 Man United. Một thất bại không thể bào chữa. Không có bất kỳ cơ sở nào cho Van Gaal bấu víu để níu giữ chiếc ghế HLV mà chắc chắn ông hiểu hơn hết là sắp đổ sập của mình.


Xem Stoke đánh bại Man United 2-0


Hai bàn thắng của Stoke là hai lỗi phòng ngự của United. Bàn thua đầu thì Depay “kiến tạo” cho Johnson để số 8 chuyền cho Krkic ghi bàn trong khi đó là chỗ mà Daley Blind phải có mặt thì anh lại “mất tích”.

Bàn thua còn lại thì Carrick và Herrera “thả rông” Arnautovic để tiền đạo chủ nhà sút bóng thoải mái ngay mép vòng cấm. Ở chiều ngược lại, Butland xuất sắc từ chối tất cả những Fellaini, Martial, Mata.

Nhưng đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nguyên nhân sâu sa là ở trên sân cầu thủ Man United mất tự tin nghiêm trọng còn trên ghế chỉ đạo, ông Van Gaal hoàn toàn bất lực và bế tắc với chính thứ bóng đá sai lầm mà ông cố áp đặt cho “Quỷ đỏ”.

Sai lầm không chỉ trong một trận cụ thể này khi tiền vệ thủ tốt nhất của United là Schneiderlin thì Van Gaal để dự bị cả trận. Sai lầm thực tế đã bắt đầu từ mùa trước và trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong mùa này khi ông Van Gaal cứ cố “kỷ luật hóa” Man United bằng cách ép cầu thủ chơi thứ bóng đá nặng về phòng ngự, chú trọng cầm bóng nhiều.


Cái vẫy tay chào này là lời tạm biệt?

Nhưng Man United được tạo ra để chơi thứ bóng đá tấn công tốc độ và giàu cảm hứng. Sức mạnh của họ nằm ở đó chứ không phải cứ cố tìm cách cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng không biết triển khai đường bóng đó lên phía trước như thế nào.

7 trận không thắng liên tiếp là 7 trận United cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Thậm chí có những trận họ cầm bóng vượt trội kiểu Barca như hòa PSV Eindhoven 0-0 (60% thời lượng), Leicester 1-1 (64%), West Ham 0-0 (61%)…Nhưng United đâu phải là Barca vì các tiền vệ của họ vừa thiếu tốc độ, vừa thiếu kỹ thuật để chơi bóng ít chạm. Các hậu cánh của họ cũng tương tự. Thế nên, ưu thế về thời gian cầm bóng của họ gần như vô dụng.

Sai lầm chiến thuật dẫn đến kết quả không như ý. Van Gaal càng cố buộc United chơi trái bản sắc thì kết quả càng tệ hại. Và như cái vòng luẩn quẩn, kết quả càng tồi tệ thì cầu thủ United càng mất tự tin. Họ mất tự tin ở chính mình và mất niềm tin vào thứ bóng đá họ đang chơi. Cũng có nghĩa là họ không còn tin Van Gaal nữa.

Một cách toàn diện thì United đã sai lầm ngay từ chiến dịch mua sắm mùa Hè. Tiền mất nhiều nhưng người vẫn thiếu. Ở hàng thủ, tất cả những Evans, Rafael bị đẩy đi nhưng không có trung vệ nào được bổ sung. Trên hàng công, tất cả những Chicharito, Di Maria, Van Persie bị đẩy đi nhưng mãi đến khi TTCN mùa Hè sắp đóng cửa, United mới cuống cuồng mua vội Martial thay thế.

Chiến dịch mua sắm sai lầm ấy bị che đậy đi bởi những chữ ký với Memphis Depay, Darmian, Schneiderlin, Schweinsteiger và cả Martial vào giờ chót. Thời gian chuẩn bị có rất nhiều. Tiền bạc được cung cấp không thiếu. Nhưng ông Van Gaal vẫn không mua được những cầu thủ mà lẽ ra ông cần mua, đặc biệt là ít nhất một trung phong tầm cỡ và một trung vệ giỏi.


Van Gaal hoàn toàn bế tắc và bất lực trên ghế chỉ đạo

Hệ quả là ở hàng thủ, United phụ thuộc vào Smalling. Trên hàng công chỉ biết chờ đợi Martial. Nhưng hết bị Van Gaal bắt phải dạt cánh thì khi được trả lại vào trung tâm, Martial vừa đói bóng, vừa đơn độc do các tiền vệ United không tiếp bóng được nhiều cho anh và anh cũng không có ai để “chia lửa”.

Khi Van Gaal để Rooney đá dự bị trước Stoke nghĩa là ông không còn tin số 10 của United. Khi ông tung Rooney vào thay Depay sau giờ nghỉ nghĩa là ông đã cùng quẫn và bế tắc đến mức không biết phải làm gì nữa rồi.

Đó hoàn toàn không phải kiểu thay người có ý đồ mà chỉ là động thái vớt vát chút hy vọng mong manh giống như việc United không mua được trung phong nào nên đành mua vớt Martial vào giờ chót của kỳ chuyển nhượng mùa Hè vậy.

Một khi từ khâu chuẩn bị nhân sự tới lối chơi đều bất hợp lý thì việc United chơi không hiệu quả như kỳ vọng cũng là dễ hiểu. Căn bệnh giờ đã xuất hiện khối u bắt buộc phải phẫu thuật. Khối u mang tên Louis van Gaal. Không phải là năng lực của ông tồi. Chỉ đơn giản là thứ bóng đá ông cố gán ghép cho United là thứ bóng đá…diệt vong với họ.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Man United có nên sa thải Van Gaal ngay bây giờ?


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm