Man United - Hull 3-0: Van Persie, Mata và cột mốc buồn của Steve Bruce

30/11/2014 08:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Robin Van Persie đã để lại dấu ấn bằng một tuyệt phẩm, Juan Mata xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận, còn HLV Steve Bruce đã kỷ niệm trận thứ 700 trong sự nghiệp bằng một nỗi buồn.

Van Persie: phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Sau một khoảng thời gian sa sút, và nhất là trận đấu kém cỏi trước Arsenal cuối tuần trước, Van Persie tưởng như sẽ bị mất vị trí. Nhưng không, anh vẫn được ông thầy đồng hương tin tưởng, chỉ có điều vị trí thi đấu có chút khác biệt khi anh đá thấp hơn bộ đôi Wayne Rooney và Angel Di Maria.

Van Persie thực ra khá quen với vị trí này từ khi còn khoác áo Arsenal, bởi nó giúp anh nhận nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, kế hoạch của Man United đã thay đổi ở phút 16 khi Di Maria tập tễnh rời sân. Đó là ca chấn thương thứ 42 của Man United mùa này. Herrera được tung vào sân và Van Persie lại đá cặp với Rooney trên hàng công. Hiệp một, anh chơi tương đối mờ nhạt, và tình huống đáng chú ý nhất là pha dứt điểm nhẹ hều ở phút 39, sau khi phối hợp với Herrera và Rooney. Nhưng hiệp hai là thời điểm Van Persie cho thấy lại hình ảnh của cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2012-13. 


Vĩ thanh của Van Persie là tuyệt phẩm ở giữa hiệp hai

Đầu tiên là pha bay người đánh đầu sau đường chuyền dài của Michael Carrick, khiến thủ thành Allan McGregor phải bay người cứu thua trên đầu ngón tay. Đó là tình huống khiến không ít người liên tưởng đến pha làm bàn kiểu “người Hà Lan bay” của anh ở VCK World Cup 2014 vừa rồi. Và vĩ thanh của Van Persie là tuyệt phẩm ở phút 65 – một cú sút chân trái cực kỳ hiểm hóc. Rõ ràng, Van Gaal có lý do để tiếp tục tin tưởng vào Van Persie, dù trước đó, anh đã gây thất vọng tràn trề.

Show của Mata

Không ghi bàn, hay kiến tạo, nhưng Mata chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Anh là ngôi sao của hàng tiền vệ kim cương, với Carrick, Fellaini và Herrera (thay Di Maria), những người cũng thi đấu rất tốt. Mata bị chỉ trích là thiếu hiệu quả ở những trận cầu lớn, và tương lai của anh ở Man United bị nghi ngờ khi không được đá chính thường xuyên. Nhưng trước Hull là một bộ mặt khác.


Mata đã chơi rất hay trước Hull

Đá lùi sâu hơn thường lệ, Mata nhận bóng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Anh rất tích cực dâng cao, cung cấp sự sáng tạo cho hàng công, vốn chưa đáp ứng được mong đợi ở mùa giải này. Nhưng với việc Fellaini cũng được khuyến khích dâng cao, và cả đội chỉ có hai hậu vệ đích thực (Smalling, Rojo), nên Mata thường xuyên là người cuối cùng che chắn cho hàng hậu giúp Man United kiểm soát bóng đến 76% trong hiệp một. Tất nhiên, cũng phải kể đến việc đội khách chơi quá lùi sâu nữa. Kết quả: thủ thành David De Gea đã trải qua một trận đấu tương đối nhàn nhã. Đó là một hình ảnh đầy sức sống của Mata. Anh tham gia vào các pha phối hợp tam giác, đá phạt, tạt bóng và tung sút khi có cơ hội.

Đây là lần đầu tiên sau 11 tháng, Man Unitd mới lại thắng 3 trận liên tiếp, và họ đã giữ vững vị trí trong Top 4. Mata, người đã ghi bàn sau một cú đá phạt đẹp mắt trước Crystal Palace, không có tên trên bảng tỷ số, nhưng anh có thể hài lòng với màn trình diễn của mình. Phong độ Man United được cải thiện bởi họ chuyền bóng tốt hơn, đặc biệt là trên sân nhà. Và Mata chính là chìa khóa của sự cải thiện ấy. Kể từ thất bại trong ngày mở màn trước Swansea City, Man United đã thắng 5 trong số 6 trận sân nhà. Đối thủ kế tiếp của họ tại Old Trafford vào thứ Ba tới là Stoke.

Cột mốc buồn của Steve Bruce

Sau khi nhận được sự chào đón khá nồng nhiệt từ phía những khán giả tại Old Trafford trong trận thứ 700 trong 16 năm sự nghiệp HLV, Steve Bruce đã nhanh chóng phải đối mặt với một thực tại phũ phàng: vượt qua đội bóng cũ vẫn là một mục tiêu quá khó đối với ông, cho dù HLV Alex Ferguson không còn tại vị.

Từ Wigan, Sunderland cho đến Hull, Bruce vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng mỗi khi đối đầu với Man United. Ông ngồi trong khu kỹ thuật với vẻ hết sức thất vọng. Ông bực mình với phong độ tệ hại của Hatem Ben Arfa đến nỗi thay anh ra dù hiệp một chỉ còn có 1 phút. Cầu thủ này dĩ nhiên rất tức giận, nhưng anh chỉ có thể trách mình.


Cột mốc 700 của Steve Bruce là một kỷ niệm buồn

Nhưng đó mới chính là bộ mặt của Hull, đội bóng mới thắng 2 trận mùa này và đã thua Man United ở 3 lần chạm trán gần nhất. “Những chú hổ” thiếu năng lượng và ý tưởng trong tấn công khi họ để cho Man United gây sức ép mạnh mẽ lên hàng hậu vệ 5 người. Các cầu thủ đội khách tắc bóng rất ít, và trong những thời điểm hiếm hoi sở hữu bóng thì họ lại trở nên bất cẩn.

Với 4 trận thua liên tiếp trong 6 trận gần nhất không thắng, Hull đã tụt xuống vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng (thứ 17) và thực ra chỉ hơn đội bét bảng Leicester có 1 điểm. Báo động đỏ thật rồi, Steve Bruce!

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm