Rối loạn ở Man United: Van Gaal đối đầu báo chí hay… CĐV?

25/12/2015 13:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện trong phòng họp báo ở trụ sở của Manchester United tại Carrington, Louis van Gaal đã dành 4 phút 58 giây để mắng nhiếc các phóng viên trước khi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Phản ứng của Louis van Gaal dĩ nhiên khiến tất cả những người có mặt phải bất ngờ. Sau khi ông rời khỏi phòng họp báo, người điều phối truyền thông của CLB Manchester United phải đứng ra nói rằng ông đã “làm đúng điều ông cần làm”.

Khi báo chí đại diện cho… cổ động viên?

Sau khi Van Gaal nói rằng báo giới chưa xin lỗi ông, ngay lập tức The Sun - tờ báo lá cải hàng đầu thế giới - làm một trang lớn với nội dung đầy khiêu khích: “Vì Louis van Gaal yêu cầu, nên… Xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi vì đội bóng của ông không thắng nổi trận nào trong 6 vòng qua. Chúng tôi xin lỗi vì đội của ông rơi từ thứ nhất xuống thứ năm. Chúng tôi xin lỗi vì đội của ông bị loại khỏi Champions League. Chúng tôi xin lỗi vì đội của ông làm người hâm mộ buồn ngủ rớt nước mắt. Chúng tôi xin lỗi vì ông tốn đến 250 triệu bảng để làm tất cả những chuyện đó”.

Ngay sau khi The Sun đăng tải trang báo này, họ đã nhận đủ mọi chỉ trích từ… các đồng nghiệp. Một vài blogger tự do khẳng định rằng The Sun đang “nối tiếp truyền thống nhục nhã từ sau vụ bịa đặt với Liverpool”, thậm chí còn cho rằng “phóng viên của The Sun nên bị tất cả các đội cấm đến tác nghiệp”.

Bất ngờ hơn nữa là… một vài cổ động viên Manchester United lại tỏ ra tương đối đồng tình với những gì báo giới (trong đó có The Sun) đăng tải thời gian qua. Man United thi đấu kém cỏi và người chịu trách nhiệm phải là Van Gaal.

Một “mánh khóe” không chính thức mà giới truyền thông thường áp dụng, đó là nói những điều thuận tai đám đông. Ví dụ, trong trường hợp này, khi United đang chơi tồi còn Jose Mourinho thì rảnh rỗi, chẳng tội gì mà không chỉ trích Van Gaal và đồn rằng Mourinho có thể làm HLV United. Lời chỉ trích sau một trận thua sẽ được đón nhận dễ dàng hơn so với lập luận nào đó rằng thực ra Van Gaal đã làm tốt.

Trong trường hợp này, khi những tờ báo lá cải tận dụng tối đa cơ hội (Man United phong độ tồi) để chỉ trích Louis van Gaal, đó không chỉ là tiếng nói của họ, mà rất có thể là tiếng nói của một lượng đông đảo các cổ động viên của chính đội bóng này nữa. Van Gaal liệu có “dám” yêu cầu người hâm mộ xin lỗi ông?

Quỷ dữ và Jose Mourinho: Cả sự nghiệp là âm mưu báo thù

Quỷ dữ và Jose Mourinho: Cả sự nghiệp là âm mưu báo thù

Cả sự nghiệp của Jose Mourinho giống như là một âm mưu báo thù. Bất chấp những thành công vang dội, mỗi nhiệm kỳ HLV của ông đều kết thúc trong cay đắng. Tại sao lại như thế?


Kết quả là trên hết

Van Gaal tuy chỉ trích nhưng giọng điệu của ông không mang âm hưởng “máy sấy tóc” ào ào theo kiểu Alex Ferguson, mà là một giọng nhẹ nhàng, nhấn nhá, sâu cay. Kết thúc buổi họp báo sau gần 5 phút là một lời nhắn nhủ mà nếu hiểu theo nghĩa đen thì sẽ thật lịch thiệp: “Tôi chúc các bạn Giáng sinh và năm mới vui vẻ khi tôi gặp lại tất cả. Hãy tận hưởng những ly rượu vang và bánh pa-tê. Tạm biệt!”.

Trước đó, ông khẳng định đang làm tất cả để vực dậy tinh thần của đội bóng. “Tôi đã tổ chức những buổi họp”, Van Gaal khẳng định. “Những buổi gặp gỡ đánh giá lại cùng các cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện. Tôi tổ chức một bữa trưa Giáng sinh. Tôi có một bài phát biểu và tôi cảm nhận được sự ấm áp và ủng hộ của tất cả mọi người tại Carrington, tại trung tâm tập luyện AON này”.

Vậy tại sao báo chí không viết về những “sự thật” đó, mà lại viết về những điều không có thật, như là Mourinho sẽ dẫn dắt United?

Câu hỏi này của Van Gaal thực ra là sai lầm. Báo chí sẽ không thể biết những câu chuyện đằng sau cánh gà như thế, trừ khi có một nhân vật tiết lộ - trong trường hợp này là Van Gaal.

Và sau cùng, báo chí cũng chỉ biết tới một điều duy nhất: Kết quả thực tế. Rốt cục thì 6 trận đã qua, quả thực United cũng không hề biết mùi chiến thắng. Rốt cục thì họ quả thực cũng đã bị loại khỏi Champions League. Rốt cục thì họ cũng đã tiêu tốn quá nhiều tiền dưới thời Van Gaal.

Chuyện này liệu có thể ép rằng tất cả các CĐV phải hiểu không?

6 Man United đã không giành nổi chiến thắng nào trong 6 vòng gần nhất tại Premier League.

250 Theo báo The Sun, Manchester United đã tiêu tốn hơn 250 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng dưới thời Louis van Gaal.

5 United đã rớt hạng từ đầu bảng xuống vị trí thứ 5 trong một tháng vừa qua.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm