Van Gaal chỉ là một trong nhiều HLV ở Premier League từng phát điên vì báo chí

24/12/2015 13:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Van Gaal rời khỏi phòng họp báo hôm qua sau chưa đầy 5 phút vì cảm thấy khó chịu trước quá nhiều tin đồn sa thải liên quan đến mình. HLV người Hà Lan bày tỏ sự khó chịu và thất vọng trước cách truyền thông đề cập đến tương lai của ông.

“Có ai trong phòng họp muốn xin lỗi tôi không? Tôi đọc quá nhiều tin đồn sa thải. Tôi thấy như mình đã bị sa thải. Nhưng đồng nghiệp của tôi đang ở đây. Các anh có biết vợ con tôi sẽ nghĩ gì không? Các cháu tôi nghĩ gì không? Rồi các fan Man United hay bạn bè tôi nữa? Họ đã gọi điện cho tôi rất nhiều lần. Các anh nghĩ tôi còn muốn nói chuyện với truyền thông nữa không? Tôi ở đây vì quy định của Premier League buộc tôi phải họp báo. Nhưng không phải theo cách này”.

Đó là trích lược một số câu nói phản ứng đầy tức giận và khó chịu của Van Gaal trước khi ông rời phòng họp báo. Nhưng ông không phải là HLV đầu tiên phản ứng tức giận với giới truyền thông Anh quốc. Trước Van Gaal đã có nhiều HLV thể hiện thái độ bực bội tương tự.


Ông Van Gaal đang phải chịu rất nhiều áp lự
c

+KEVIN KEEGAN - 1996

Newcastle dẫn đầu BXH trong phần lớn thời gian mùa giải và có lúc bỏ cách Man United 12 điểm trước khi Kevin Keegan tức giận vì phát biểu của Sir Alex Ferguson rằng “Thành thật mà nói tôi muốn chúng tôi đánh bại Newcastle. Tôi thích thế. Dĩ nhiên, United sẽ vô địch”.

+JOE KINNEAR - 2008

Trong cuộc họp báo trước trận đấu đầu tiên với Newcastle, Kinnear đã nổi đóa, chỉ trích truyền thông xung quanh việc ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. HLV người Cộng Hòa Ireland đã thốt ra tới 52 từ chửi thề chỉ trong 6 phút.

+SIR ALEX FERGUSON - 2002

Không bao giờ ngại đối đầu với truyền thông, Sir Alex Ferguson đóng lại mùa giải tồi tệ của ông bằng cách chỉ trích giới phê bình xung quanh vụ chiêu mộ Juan Veron giá 28 triệu bảng. “Anh ta là ngôi sao chết tiệt còn các anh là những thằng ngốc ngu xuẩn” trước khi đuổi cánh phóng viên khỏi sân tập của United.

+SIR ALEX FERGUSON - 2004

Sau khi Wayne Rooney bị cấm thi đấu vì xô ngã Tal Ben Haim của Bolton, Alex Ferguson đã bảo vệ học trò bằng cách…ném máy ghi âm của cánh phóng viên đi tứ tung

+RAFA BENITEZ – 2009

Khi Liverpool đang cạnh tranh chức vô địch với Man United, ông Benitez đã tấn công Sir Alex Ferguson bằng cách liệt kê hết các sự kiện về hành vi của Sir Alex lên một mẩu giấy nhưng Fergie vẫn là người cười cuối cùng khi United vô địch giải Ngoại hạng.

+NIGEL PEARSON – 2015

Dù Leicester đang có chuỗi chiến thắng thắp lên hy vọng trụ hạng Premier League nhưng vì tức giận với học trò vì để thua Chelsea, HLV của họ khi đó là ông Nigel Pearson đã trút giận lên một tay phóng viên, gọi anh này là con đà điểu và nói rằng anh ta “có mù thì mới chỉ trích Leicester đã gặp khó khăn”

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm