23h00 ngày 13/3, Man United - West Ham: Hy vọng cuối cùng của thầy trò Van Gaal

13/03/2016 13:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như một bệnh nhân đã không còn nhiều cơ hội sống sót, cứ mỗi trận đấu trôi qua, lại xuất hiện những triệu chứng và vấn đề mới ở Man United.

Thất bại 0-2 dưới tay Liverpool trên sân Anfield ở lượt đi vòng 16 đội Europa League là một màn trình diễn tệ hại của HLV Louis van Gaal và các học trò. Ngay khi cái tên Marouane Fellaini được xướng lên trong đội hình xuất phát, thay cho Ander Herrera, những CĐV Man United đã biết họ không thể hy vọng gì nhiều. Tiền vệ người Bỉ không chỉ chậm chạp, thiếu chính xác, mà còn hoàn toàn không đủ quyết tâm.

Herrera có thể không bình phục kịp cho trận gặp West Ham ở tứ kết Cúp FA tối nay và viễn cảnh u ám tương tự lại đang đe dọa những người yêu Man United. Old Trafford lẽ ra là sân bóng mà mọi đối thủ đều phải sợ hãi, nhưng giờ thì chính đội chủ nhà lại ra sân với lo âu và bất ổn mỗi trận.

West Ham sẽ lấy cảm hứng từ chiến thắng nổi tiếng của họ ở Cúp FA cũng tại sân bóng này năm 2001, khi họ đi tiếp nhờ vào một bàn thắng muộn của Paolo Di Canio, dù Man United là đội vui hơn cũng ở giải đấu này 2 năm sau đó khi đè bẹp West Ham 6-0.

Van Gaal: 'Phong cách Man United vẫn ổn, chỉ kết quả chưa như ý'

Van Gaal: 'Phong cách Man United vẫn ổn, chỉ kết quả chưa như ý'

Louis van Gaal tiếp tục bảo vệ triết lý của mình khi khẳng định rằng lối chơi mà ông áp đặt với Man United không vấn đề gì, chỉ có kết quả là chưa thực sự như ý.


Trở lại với hiện tại, đội bóng của HLV Slaven Bilic đang có phong độ tốt, với 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, hơn chính Man United 2 điểm. Bilic đã truyền được cảm hứng của ông cho đội bóng và West Ham luôn vào sân đầy quyết tâm. Mùa này, họ đã đánh bại Arsenal, Liverpool và Manchester City, những bằng chứng cho thấy họ không ngán ngại bất cứ ai. Thật ra, West Ham đã loại Liverpool ở vòng 4 vào những giây cuối cùng để đến được đây, nên họ sẽ lại càng trân trọng Cúp FA hơn.

Tin tốt cho đội khách là 2 cầu thủ tấn công lợi hại Enner Valencia và Victor Moses sẽ trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, Man United phải tiếp tục cuộc “giật gấu vá vai” ở hàng thủ. Michael Carrick từng đá trung vệ, nhưng không phải là một giải pháp chắc chắn cho lắm. Càng đáng ngại hơn cho đội chủ nhà khi hàng thủ chắp vá của họ sẽ phải đối mặt với những cầu thủ tấn công tinh quái như Dimitri Payet, một mũi kỳ binh lợi hại của Bilic, cả trong những tình huống mở lẫn các pha cố định.

Man United hiện giờ quá rời rạc, thiếu động lực và cả năng lực để có thể vượt qua một West Ham hừng hực khí thế. Van Gaal sẽ cần các học trò của ông nỗ lực hơn rất nhiều để bấu víu vào hy vọng danh hiệu cuối cùng của họ mùa này.

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea – Darmian, Smalling, Blind, Rojo – Carrick, Fellaini – Martial, Schneiderlin, Lingard – Rashford.

West Ham: Adrian – Ogbonna, Kouyate, Oxford – Antonio, Noble, Pedro Obiang, Cresswell – Payet, Lanzini – Emenike. Dự đoán: 0-1.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm