Man United 0-1 Sunderland: Một cái tát cần thiết!

03/05/2014 23:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United thất bại 0-1 trước Sunderland ngay trên sân nhà Old Trafford chẳng còn là một cú sốc nữa bởi đây là điều đã quá quen thuộc trong mùa giải này. Tuần trăng mật của Ryan Giggs với Man United trên cương vị mới đã chấm dứt quá sớm, nhưng đây có lẽ là một điều tốt cho “Quỷ đỏ”. Để họ biết rằng mình đang ở đâu và không thể ảo tưởng chỉ vì một trận thắng hoành tráng trước Norwich trong trận ra mắt của Giggs-HLV.

Nhiều CĐV Man United đã kêu gào trao chiếc ghế chính thức cho Giggs sau trận ra mắt hoàn hảo của huyền thoại người xứ Wales trên cương vị HLV tạm quyền. Họ tin rằng Man United đã tìm ra một sự thay thế hoàn hảo cho David Moyes, không chỉ bởi Giggs có triển vọng của một HLV tài năng mà còn vì anh là một phần của lịch sử CLB.

Video clip thất bại của Man United trước Sunderland:


Đúng là Man United đã chơi cực kỳ mạch lạc và hấp dẫn ở trận ra mắt của Giggs, khiến các CĐV phần nào nhớ tới một thời hoàng kim của CLB, khác hẳn so với sự rối rắm so với thời của David Moyes. Nhưng sự ảo tưởng của họ chỉ kéo dài đúng 90 phút. Thất bại không thể bào chữa trước Sunderland đã khẳng định một thực tế rằng Giggs vẫn còn quá non nớt trên băng ghế huấn luyện và anh không thể là sự lựa chọn lâu dài cho Man United, ít nhất là trong mùa giải tới.


Tuần trăng mật của Giggs đã kết thúc từ rất sớm

Nhưng Giggs không hề có lỗi. Nhiều người lầm tưởng rằng Man United sa sút thảm hại trong mùa giải này là bởi David Moyes quá kém, nhưng thực sự là “Quỷ đỏ” đang cần một cuộc cách mạng về lực lượng để có tính cạnh tranh trở lại. David Moyes, Giggs hay bất cứ một ai khác cũng khó có thể xoay sở với đội hình của Man United hiện tại.

Tân binh Maroune Fellaini là một bản hợp đồng thất bại thảm hại trong khi Juan Mata đến quá muộn. Cặp tiền đạo chủ lực Wayne Rooney-Robin van Persie liên tục dính chấn thương trong khi cặp trung vệ thép một thời Nemanja Vidic-Rio Ferdinand chỉ còn là cái bóng của chính họ. Với một bộ khung như vậy, Man United chẳng thể sánh nổi Tottenham (đội đã chi hơn 100 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái) chứ chưa nói tới Man City, Chelsea hay Liverpool.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, HLV người Hà Lan Raymond Verheijen nhấn mạnh rằng Louis van Gaal cần 200 triệu bảng để tái thiết lại Man United nếu ông được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Hay nói cách khác, cho dù HLV mới của Man United có là một siêu sao như van Gaal đi chăng nữa, thì họ vẫn cần thực hiện một cuộc cách mạng thực sự về mặt lực lượng. Ngay cả van Gaal cũng cần một số tiền lớn như vậy để xây dựng lại Man United, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi David Moyes và bây giờ là Giggs thất bại.


Man United phải cải tổ mạnh tay mùa tới

Nghe có vẻ bất hợp lý nhưng trận thua Sunderland còn giúp Man United ngày càng rời xa tấm vé dự Cúp châu Âu mùa tới. Man United hiện mới có 60 điểm và xếp thứ 7, kém vị trí thứ 6 (vị trí cuối cùng giành vé dự Europa League) của Tottenham tới 6 điểm cho dù họ đá ít hơn 1 trận. Việc không giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới, cho dù chỉ là Europa League, sẽ là một nỗi hổ thẹn với Man United, nhưng trong hoàn cảnh của họ hiện nay, đó lại là một điều tốt.

Thực lực hiện tại của Man United hiện nay không cho phép họ chơi tốt trên nhiều đấu trường. Do đó, thay vì dàn trải mục tiêu, có lẽ họ nên tập trung toàn bộ cho Premier League để tìm lại vinh quang ở đấu trường này, hay ít nhất là giành vé dự Champions League. Thành công của Liverpool mùa này là một tấm gương để Man United có thể noi theo khi mà đội bóng của Brendan Rodgers đã thăng hoa ở Premier League do không phải dự Cúp châu Âu. Ở Serie A, AS Roma cũng chơi cực hay khi không phải đá Cúp châu Âu và hiện vẫn còn cơ hội giành Scudetto.

Vì vậy, trận thua trước Sunderland có thể là một điều tốt cho Man United, để họ mạnh tay cải tổ lực lượng và đặt lại mục tiêu trong mùa giải tới.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm