Man City vs Real Madrid (trực tiếp FPT Play): Tiếng gọi từ Istanbul chờ Man City

17/05/2023 10:33 GMT+7 | Champions League

Việc sống sót sau trận lượt đi đầy thách thức ở Bernabeu đem đến lợi thế quan trọng cho Man City trong lần tái ngộ Real Madrid đêm nay. Istanbul, nơi tổ chức trận chung kết năm nay, đang chờ đợi bước chân của thầy trò Pep Guardiola.

Việc giành kết quả tốt trên sân Real Madrid không còn là nhiệm vụ bất khả thi của các đội khách. Mặt khác, một chiến thắng hay khiêm tốn hơn là một trận hòa tại Madrid luôn mang đến điềm lành cho các đội bóng có tham vọng tiến sâu hoặc thậm chí hướng đến ngôi vô địch Champions League.

Điềm lành từ kết quả tích cực ở Madrid

Kỳ tích Ajax lọt vào bán kết Champions League mùa 2018-19 sẽ không thể xuất hiện nếu đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi Erik ten Hag không xuất sắc lội ngược dòng trên sân Bernabeu, cụ thể là chiến thắng 4-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League để san lấp lợi thế dẫn bàn của Real Madrid (Real Madrid thắng 2-1 ở lượt đi). Gần hơn một chút, khoảnh khắc định hình hành trình lần thứ hai vô địch Champions League của Chelsea dưới thời Thomas Tuchel mùa 2020-21 là trận hòa Real Madrid 1-1 ở lượt đi, dù trận đấu ấy không diễn ra ở Bernabeu (do sân này đang tu sửa), mà lại diễn ra trên sân Di Stefano, vốn là sân dành cho đội trẻ Real.

Man City cũng chẳng có lý do gì phải sợ hãi Real Madrid nếu nhìn vào chiến công ở mùa 2019-20, mùa bóng họ tiễn đội bóng áo trắng thành Madrid rời cuộc chơi ở vòng 1/8. Trận lượt đi, thầy trò Pep Guardiola đánh bại Real Madrid 2-1 ngay trên sân Bernabeu và họ tiếp tục lặp lại kết quả ấy khi trở về sân Etihad. Điều đáng tiếc lớn nhất là Man City không thể tận dụng cảm hứng chiến thắng ấy để chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử. Bộ óc chứa đựng quá nhiều ý nghĩ của HLV Guardiola đã làm hại Man City trong trận tứ kết gặp Lyon, đối thủ trên giấy tờ là không cân tài cân sức.

Một chiến thắng trên sân Etihad đêm nay sẽ mang tấm vé vào chung kết Champions League lần thứ hai trong lịch sử cho HLV Guardiola và các học trò. Đó là một bước tiến đáng kể cho đội chủ sân Etihad bởi trước khi Pep đến Man City vào mùa Hè năm 2016, các CĐV Man City cứ nhắc đi nhắc lại chiến tích lọt vào bán kết mùa 2015-16, mùa bóng cuối cùng người tiền nhiệm Manuel Pellegrini cầm quân ở nửa xanh thành Manchester. Dấu ấn của HLV Guardiola sau 7 năm cầm quân ở Man City nằm ở hai vế: Biến nửa xanh Manchester thành ông trùm sân chơi quốc nội và nâng tầm thành tích tại sân chơi châu lục. Sau cú hat-trick tứ kết từ mùa 2017-18 đến mùa 2019-20, Man City nâng tầm thành một đại diện thường trực ở vòng bán kết ba mùa gần nhất. Các CĐV The Citizens muốn nhiều hơn thế, bởi Champions League là danh hiệu duy nhất thầy trò Guardiola còn thiếu, nhưng bất lực vì quá nhiều cú vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

02h00 ngày 18/05, sân Etihad, Man City-Real Madrid (trực tiếp FPT Play): Tiếng gọi từ Istanbul chờ Man City - Ảnh 1.

Kết quả hòa ở trận lượt đi trên sân Bernabeu mang đến cho Man City cơ hội giành vé dự trận chung kết Champions League

 Nghĩ ít thôi, Pep!

Đội ngũ của Man City mùa này không hề kém cạnh Real Madrid, một phần vì sự hiện diện của chân sút đang vào phom Erling Haaland. Đáng chú ý, Real Madrid chưa từng giành chiến thắng một lần nào trong 4 lần hành quân tới sân Etihad. HLV Guardiola có quyền phàn nàn về việc trận thắng Everton cuối tuần qua đáng ra phải được đẩy lên sớm hơn nhằm giúp các học trò của ông có thời gian chuẩn bị cho trận tái đấu Real Madrid. Trên giấy tờ là một phàn nàn hợp lý, bởi nhà ĐKVĐ Champions League đã được chơi trận đấu của mình ở La Liga sớm hơn 18 giờ đồng hồ và HLV Ancelotti có quyền xoay tua cầu thủ khi Real Madrid chẳng còn bất cứ mục tiêu nào ở La Liga.

Từ từ nào, Guardiola! Vấn đề khiến Man City của ông trượt ngã ở những thời khắc quyết định không phải nằm ở sự mệt mỏi của những đôi chân áo xanh, mà nằm ở cái đầu cả nghĩ đến mức làm phức tạp hóa tình hình của vị HLV 52 tuổi này trong quá khứ. Tính đến thời điểm này, HLV Guardiola đang xây dựng một lối đá ổn định cho Man City khi các cầu thủ quen dần với hệ thống sơ đồ 3-2-4-1. Nhưng ai biết được trong một khoảnh khắc trước giờ bóng lăn, vị HLV người Tây Ban Nha lại nảy ra phát kiến chiến thuật mới chưa từng dùng đến hay thử nghiệm một cầu thủ nào đó chơi trái vị trí sở trường. Trong giai đoạn gần đây, John Stones đang tiến hóa thành một tiền vệ trung tâm chơi bên cạnh Rodri. Đó không phải là ý tưởng tồi trong trận lượt đi trên sân Bernabeu, nhưng Real Madrid của HLV Ancelotti chắc chắn sẽ nghiên cứu và tìm ra khiếm khuyết nào đó từ một tiền vệ không chuyên như anh. Nếu HLV Guardiola tiếp tục giữ nguyên bộ khung nhân sự giúp đội chủ sân Eithad bất bại trong 5 trận gần nhất ở Champions League, các CĐV nửa xanh thành Manchester có quyền nghĩ đến chiến thắng để đi theo tiếng gọi của Istanbul, tiếng gọi cho cơ hội lần đầu tiên lên ngôi tại sân chơi danh giá nhất châu lục. Với một điều kiện: Guardiola nghĩ ít thôi! 

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm