Man City vs MU: Sự thực đằng sau 'mối thù' giữa Roy Keane và bố Erling Haaland

30/09/2022 21:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận derby Manchester diễn ra vào cuối tuần này không chỉ nóng bởi mối thù giữa nhà Haaland - MU, mà nó còn xoay quanh những mâu thuẫn cá nhân bên ngoài đường pitch giữa Alfie Haaland và Roy Keane.

Haaland vs Martinez, cuộc chiến quyết định số phận của derby Manchester

Haaland vs Martinez, cuộc chiến quyết định số phận của derby Manchester

Lisandro Martinez và Erling Haaland có thể sẽ là cuộc chiến quyết định tới trận derby Manchester vào cuối tuần này.

Cuộc chạm trán giữa MU và Man City cách đây hơn hai thập kỉ chứng kiến một trong những khoảnh khắc bạo lực bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Đó là khi Roy Keane đạp thẳng gầm giày vào đầu gối Alfie Haaland - cha của Erling Haaland. Vụ việc diễn ra chỉ 1 năm sau khi “Haaland con” vừa mới chào đời.

Chú thích ảnh
Cận cảnh pha vào bóng kinh hoàng của Roy Keane với bố Erling Haaland

Hậu quả sau pha vào bóng ác ý của Roy Keane là án phạt 150.000 bảng Anh cùng 5 tuần ngồi chơi xơi nước đến từ FA dành cho cựu đội trưởng Quỷ đỏ. Còn Alfie Haaland, sau khoảnh khắc kinh hoàng trên, đã không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút ở bất cứ một trận đấu nào và phải nói lời chia tay sớm với bóng đá chuyên nghiệp.

 

 

Sau này đội trưởng của MU tiết lộ lý do trong cuốn tự truyện mang tên “Keane”. Mối thù của Keane với Alfie Haaland đã hình thành từ năm 1997, khi còn chơi cho Leeds United. Trong một tình huống bóng, Keane nhận đường chuyền từ người đồng đội Denis Irwin, anh lao vào khu cấm địa. Nhưng Alfie Haaland đã nhanh hơn Keane 1 nhịp và vượt lên. Keane cố đẩy đối thủ, nhưng chính anh lại ngã xuống và gặp chấn thương dây chằng. Ông bố nhà Haaland lập tức tiến lại hét vào mặt Keane rằng đừng vờ vĩnh nữa.

Với một người có sẵn tính nóng nảy như Roy Keane, đó chẳng khác nào chất xúc tác thổi bùng lên “máu điên” của anh. Keane lưu câu nói đó trong đầu và màn trả thù nổi tiếng đến vào 5 năm sau đó. Chia sẻ trong cuốn tự truyện, Roy Keane cho rằng đó “chỉ đơn giản là món nợ máu mà Alfie Haaland phải trả”.

Chú thích ảnh
Roy Keane cho biết ông không hề hối hận với quyết định triệt hạ đối thủ

Cho đến ngày nay, pha phạm lỗi của Roy Keane vẫn còn được truyền thông nhắc lại và là chủ đề bàn tán của nhiều kênh thể thao. Tiêu biểu như ở trong màn ra mắt của Erling Haaland tại Man City trước West Ham, cựu cầu thủ Micah Richards không thể không đề cập đến pha phạm lỗi nổi tiếng của Roy Keane năm nào với cha của Alfie Haaland trên Sky Sports. Cựu đội trưởng của MU sau đó cũng tỏ ra hết sức ngượng ngùng.

Về phía cha của Erling Haaland, cái gầm giày của Roy Keane như giọt nước tràn ly khiến mối thù của ông với nửa đỏ thành Manchester thêm ngày một sâu sắc. Trước trận Leeds đối đầu với Man United năm 2000, Alfie Haaland đã từng gọi các cầu thủ MU là một đám “cặn bã”. Chưa dừng lại, vào năm 2014, khi được hỏi về những gì Roy Keane viết trong cuốn tự truyện, “Haaland cha” đã viết trên Twitter rằng ông “coi thường tất cả những gã để râu như Saddam Hussein” (ám chỉ bộ râu của Roy Keane) và “ghét M.U và không thể chịu nổi những cầu thủ của họ”.

Chú thích ảnh
Mối thù hằn giữa Keane và Haaland được dự báo sẽ hâm nóng trận derby Manchester

Có thể thấy sau ngần ấy năm, mối thù giữa Alfie Haaland và Roy Keane vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu kênh Sky Sports có thể "sắp xếp" cho cả hai bình luận trận derby Manchester sắp tới trong cùng một cabin, những “điểm nóng” có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở phạm vi sân cỏ.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm