Man City nhiều khả năng sẽ phải trả cái giá quá đắt trong cuộc đua vô địch Premier League vì trận hòa Everton vào giữa tuần qua, khiến họ bị Arsenal bỏ xa tới 5 điểm trên bảng xếp hạng, dù còn 1 trận chưa đấu trong tay.
Về lý thuyết, với 4 trận còn lại Man City chỉ có thể đạt tối đa 83 điểm nếu thắng tất cả các trận còn lại. Trong khi đó, Arsenal có thể kết thúc mùa giải với 85 điểm nếu giành trọn 3 điểm trong 3 trận cuối cùng.
Gánh nặng tâm lý
Điều đó có nghĩa là đội của Arteta chỉ cần thêm 7 điểm nữa trong tổng số 9 điểm tối đa để chắc chắn giành chức vô địch Premier League. Hiệu số bàn thắng bại của The Gunners cũng tốt hơn Man City 4 bàn, giúp họ có lợi thế nhỏ ở khía cạnh này. Và đồng nghĩa tất cả những nỗ lực của The Citizens là vô nghĩa và họ sẽ đá trong vô vọng ở những trận đấu này.
Nhưng thậm chí, nếu đội của Pep Guardiola bị Brentford cầm hòa hoặc để thua đối thủ này, đội bóng thủ đô London còn có thể đăng quang sớm hơn.
"Cuộc đua vô địch không nằm trong tay chúng tôi. Trước đây thì có, giờ thì không. Nhưng Man City vẫn còn những trận đấu phía trước. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói sau trận hòa Everton.
Tình thế là không thể cứu chữa. Chắc chắn là số phận không còn nằm trong tay của Man City, mặc dù họ có thể rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm, nếu đánh bại Brentford trên sân nhà, trước khi đội bóng của Arteta làm khách trên sân của West Ham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng vào Chủ nhật, họ vẫn không thể vượt lên trên đối thủ.
Về mặt tâm lý, điều này có tác động xấu đến đội bóng áo xanh. Nếu Arsenal thắng tại sân vận động London, thì kết cục đã ngã ngũ và The Gunners gần như sẽ vô địch lần đầu tiên sau 22 năm.
Có một điểm cần lưu ý, đội của Pep Guardiola đã đánh rơi 17 điểm từ thế dẫn trước đối thủ ở mùa giải này, chỉ còn kém mùa 2009 đúng 3 điểm nữa. Tính riêng trong năm 2026, con số này đã là 12 điểm, mất nhiều điểm số giống như Tottenham và Newcastle. Điều này phản ánh sự sa sút về mặt bản lĩnh và khiến họ không còn có cơ hội tự quyết định số phận của mình trong các trận còn lại.

Man City phải chiến đấu trong vô vọng nhưng không thể buông xuôi
Thực tế khắc nghiệt
Tất cả những điểm số đã mất đều xảy ra khi Rodri không ra sân vì chấn thương. Vấn đề rất lớn đối với Pep Guardiola trong trận đấu với Brentford, đội đang chiến đấu cho một suất tham dự cúp châu Âu mùa tới chính là ở vị trí của tiền vệ người Tây Ban Nha. Cả Nico và Kovacic đều không thể thay thế được sự điềm tĩnh mà Rodri mang lại.
Trong khi Guehi mắc một trong những sai lầm lớn nhất sự nghiệp, dù đã thi đấu xuất sắc trong màu áo The Citizens kể từ khi chuyển đến từ Crystal Palace vào tháng 1. Trung vệ người Anh là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến sự hồi sinh của đội trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Nhưng lại đổ vỡ ở đúng thời điểm căng thẳng nhất của mùa giải.
Điều này cho thấy sự thiếu kinh nghiệm ở những vị trí quan trọng mà Pep vừa bổ sung trong thời gian qua. Có lẽ là không công bằng khi chỉ tập trung vào một trận đấu nhưng tất cả hi vọng và nỗ lực của cả mùa bóng được cô đặc trong 13 phút hỗn loạn của Man City và Guehi là người bắt đầu.
Với tất cả những yếu tố này cuộc đối đầu với Brentford trở nên vô cùng nặng nề. Đội của Keith Andrews nằm trong số những câu lạc bộ hiệu quả nhất Premier League, với Igor Thiago, đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới (22 bàn) sau Erling Haaland nhưng tỉ lệ chuyển hóa cú sút cao hơn (32%) so với tiền đạo người Na Uy (31,1%).
Brentford đứng thứ 4 tại giải về tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng. Dưới thời Andrews, đội luôn có mặt trong nhóm đội có các chỉ số tốt nhất về tấn công, bàn thắng kì vọng, bàn thắng trung bình mỗi trận. Mặt khác, đây cũng là đội có số bàn thắng từ phản công là rất cao (15 bàn) và khả năng ghi bàn trong 15 phút cuối cũng tương tự.
Duy trì động lực, tăng tính hiệu quả, kiểm soát thế trận, đồng thời bảo vệ được sự an toàn ở phía sau để giành chiến thắng trở thành một thách thức lớn với Man City lúc này.