Man City: Tiêu tiền không phải... dễ

05/01/2009 10:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những đau đớn, thất vọng và mỉa mai vẫn chưa rời xa các CĐV đã phải trải qua quá nhiều nỗi buồn của Manchester City. Vào giữa lúc các đồng đội mới đang bị đội hạng Nhất Nottingham Forest dẫn trước 2-0, hợp đồng mới của HLV Mark Hughes, Wayne Bridge, xuất hiện trên màn hình lớn để nói lời chào các CĐV của vùng Eastlands đang không hiểu chuyện gì xảy ra trên sân bóng.

Hậu vệ ĐT Anh, chuyển tới từ Chelsea, có giá 12 triệu bảng và nhận mức lương 90.000 bảng mỗi tuần, một biểu tượng cho quyết tâm mà các ông chủ giàu có của Man City muốn thể hiện để khẳng định rằng họ sẽ trả bất cứ giá nào để đưa đội bóng áo xanh đến đỉnh cao của nước Anh và châu Âu.

Nhưng lời chào từ Bridge chẳng giúp gì cho các đồng đội mới của anh, đang bị chia rẽ và hoàn toàn mất phương hướng trong phòng thay đồ ở sân City of Manchester, những người hoàn toàn xứng đáng bị các CĐV huýt sáo và la ó đầy giận dữ sau khi để lọt lưới thêm một bàn nữa trong hiệp 2 và bị đá văng khỏi Cúp FA mà chẳng thể biện minh gì. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra là những vị hoàng thân quốc thích ở Abu Dhabi sẽ còn cho Hughes bao nhiều thời gian nữa.
 
Mark Hughes vẫn đang đau đầu trong nỗ lực chèo lái con thuyền Man City

Mọi dấu hiệu đều cho thấy tốc độ giải ngân của khoản tiền chuyển nhượng 100 triệu bảng sẽ được đẩy nhanh trong những tuần lễ tới, với một danh sách dài: tiền đạo của Blackburn Roque Santa Cruz, bộ đôi của West Ham, Craig Bellamy và Scott Parker, trung vệ Kolo Toure của Arsenal và hai ngôi sao của Newcastle, Michael Owen và Shay Given.

Đó là những khoản chi theo kiểu đại gia thực sự trong thời buổi khó khăn này, nhưng nếu như các bản hợp đồng mới đó không thể làm thay đổi tình hình trên sân bóng hiện giờ, Hughes gần như chắc chắn sẽ phải ra đi trước khi mùa Hè tới, nhường chỗ cho những cái tên lớn hơn trên băng ghế huấn luyện, Jose Mourinho chẳng hạn.

Thất bại hôm qua đã đóng thêm một cánh cửa nữa có thể mở tới đấu trường châu Âu cho Man City mùa tới và giờ đây, những lý do chuyên môn khó có thể thu hút một cầu thủ đẳng cấp nào gia nhập đội bóng trong mùa Đông. Hughes chỉ còn lại một lời mời chào duy nhất: những khoản tiền lương không ở đâu trả được.

Nhiều tiền hơn cả Chelsea thời hoàng kim

Được hậu thuẫn bởi sự rộng rãi của những ông chủ ở Abu Dhabi, Hughes sẽ trở thành HLV chi tiêu nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông của mọi thời nếu như quả thật Man City bỏ ra 50 triệu bảng cho 4 bản hợp đồng mới vào tuần tới. Santa Cruz sẽ tới Manchester trong vài ngày nữa và Hughes cũng hy vọng có thể thuyết phục Bellamy lên miền bắc.

Ngoài một tiền vệ trung tâm như Parker, Hughes còn đang tìm kiếm một trung vệ và dự định sẽ thử thách quyết tâm của Arsenal để giữ lại Toure sau khi một đề nghị 10 triệu bảng đã bị từ chối. Nếu tất cả các cuộc mặc cả đó kết thúc tốt đẹp, Man City có thể sẽ chi gần gấp đôi con số kỷ lục ở mùa giải trước khi Chelsea bỏ ra 27 triệu bảng sắm sửa trong năm mới.

Đó thật sự là một dấu hiệu cho thấy quyền lực kinh tế ở Premier League đã thay đổi ra sao khi Chelsea, bỗng nhiên rơi vào cảnh giật gấu vá vai vì ông chủ giàu có người Nga Roman Abramovich mất qua nhiều trong khủng hoảng, sẽ phải dựa vào số tiền bán Bridge để theo đuổi chân sút của Sevilla, Luis Fabiano, mà cũng có thể HLV Luiz Felipe Scolari sẽ phải gác lại ý định của ông cho tới mùa Hè.

Man City có lẽ còn giàu hơn cả Chelsea thời hoàng kim. Given đã thay đổi thái độ khi đội bóng áo xanh cho biết họ sẵn sàng trả anh 100.000 bảng mỗi tuần để đến thay cho Joe Hart ở vị trí thủ thành chính thức và mặc dù Tottenham cũng tỏ ý muốn có thủ môn người Ireland, sức mạnh tài chính gần như không đọ nổi từ City of Manchester khiến đó gần như chỉ là chuyện nội bộ giữa họ và Newcastle. Các ông chủ của Hughes còn chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu mức lương 135.000 bảng một tuần hiện tại của Owen, bằng với mức anh nhận ở St James’ Park, ngay sau khi một thỏa thuận về phí chuyển nhượng đạt được. Nếu cả hai điều đó xảy ra, HLV Joe Kinnear của Newcastle cũng sẽ phải lao ngay ra thị trường chuyển nhượng để giúp đội bóng thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng hiện giờ.

HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm