Santa Cruz và McCarthy trong tầm ngắm của Man City: "Chảy máu" ở Blackburn

27/12/2008 19:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ còn vài ngày nữa, thị trường chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa và giờ là lúc cuộc cách mạng của Sam Allardyce tại Ewood Park chuẩn bị bắt đầu.
 
Những thay đổi đáng chú ý sẽ bắt đầu từ hàng công với sự ra đi của Santa Cruz và có thể là cả Benni McCarthy. Không khó để mường tượng ra viễn cảnh của Blackburn dưới bàn tay của Big Sam: những ngôi sao sẽ lần lượt ra đi và số tiền từ việc bán họ sẽ được tái đầu tư ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Đó chính là cách làm từng giúp Bolton trở thành một đội bóng rất khó chịu ở Premier League, và người ta đang hy vọng Blackburn sẽ gặt hái được thành công tương tự để thoát hiểm thành công.
 
Sau khi Mark Hughes ra đi vào mùa hè vừa qua, công thức chiến thắng của Blackburn cũng lần lượt tan rã. Thủ môn đầy kinh nghiệm Brad Friedel sang Aston Villa, và củng cố sức mạnh cho hàng thủ đội bóng này, trong khi Paul Robinson bị thất sủng ở Tottenham thì được vời về Ewood Park để thay thế. David Bentley sau một mùa giải thăng hoa cũng đã cập bến Spurs và để lại một khoảng trống lớn bên hành lang phải, mà Emerton và David Dunn không thể khỏa lấp. Bên cạnh đó, chân sút số 1 mùa trước Santa Cruz sa sút phong độ (mới ghi 4 bàn) vì tác động của chấn thương. Với những tính toán của mình, Sam Allardyce gần như chắc chắn đẩy Santa Cruz đi, nhất là khi anh lại đang được giá. Tiền đạo người Paraguay đã công khai bày tỏ ý định muốn đến một đội bóng khác giàu tham vọng hơn.
 
McCarthy (phải) nằm trong tầm ngắm của Man City
 
Man City đã chính thức ngỏ lời với cái giá 20 triệu bảng. Nếu lời đề nghị này đưa ra đầu mùa giải thì nó hoàn toàn xứng đáng, nhưng căn cứ vào tình trạng sức khỏe và phong độ hiện tại của tiền đạo 27 tuổi này thì có thể khẳng định Man City là một “trọc phú” thực sự. Và vì thế, Sam Allardyce sẽ chẳng dại gì mà nói lời từ chối. Với ngần ấy tiền thu được từ Santa Cruz, ông thừa sức xoay sở một tiền đạo rẻ mà hiệu quả hơn. Nhưng không phải cứ bán tống, bán tháo và thay máu triệt để là sẽ mang lại tác dụng tích cực. Bên cạnh khả năng bán được Santa Cruz với giá hời, Sam Allardyce đang phải đối mặt với một vấn đề khác: Benny McCarthy cũng không thực sự hạnh phúc ở Ewood Park và đã phát tín hiệu đòi ra đi. Mùa giải này, tiền đạo này đã chơi không tồi, song anh lại không thực sự được trọng dụng.
 
Dưới thời Paul Ince, Benni chỉ được đá chính ở 2 trong tổng số 11 trận. Trong 9 trận còn lại, thì có tới 7 lần anh chỉ vào sân ở hiệp hai. Ở vào hoàn cảnh ấy, việc ghi 4 và kiến tạo 2 bàn là một thành tích không tồi. Trong tháng 12, Benni từng lập cú đúp vào lưới M.U ở Cúp Carling, song ngay sau đó, anh chỉ được chơi chừng 10 phút cuối trận gặp Liverpool, và bị gạt ra ngoài khi Blackburn tiếp Wigan. Khi đó, tiền đạo người Nam Phi đã bực bội và úp mở chuyện ra đi. Ở trận đầu tiên dưới thời Sam Allardyce (và cũng là trận thứ 100 cho Blackburn), McCarthy đã lập cú dúp giúp đội nhà đè bẹp Stoke 3-0, song khi bị thay ra bởi Derbyshire, anh vẫn có vẻ không vui.
 
Theo quan điểm của Allardyce, Benni vẫn là cầu thủ đáng giữ lại, song nếu điều đó là không thể thì ông cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để thay thế. Tất nhiên, sẽ có những chân sút mới đến Ewood Park, bởi cả Jason Robert và Matt Derbyshire đều không phải những tên tuổi, còn lão tướng Fowler thì đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và chẳng để lại ấn tượng gì kể từ khi chuyển đến hồi tháng 9. Có tin rằng Allardyce đang hướng tới 2 cậu học trò cũ: Diouf, hiện thi đấu không mấy thành công ở Sunderland và Barton, hiện khoác áo Newcastle. Đây đều là mẫu cầu thủ bất trị ở trong và ngoài sân đấu, nhưng nếu biết sử dụng thì có thể mang lại hiệu quả khá tốt. Ngoài ra, còn một cái tên đáng chú ý khác đang lọt vào tầm ngắm của ông là tiền đạo Danko Lazovic của PSV Eindhoven.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm