Man City tích cực “shopping”: Thiên đường còn xa…

16/07/2009 14:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những tin vui tới tấp bay đến City of Manchester trong những ngày qua khiến CĐV Man xanh nức lòng. Từ đầu Hè, đội bóng của Mark Hughes đã chi tới 54 triệu bảng cho tham vọng bá chủ. Nhưng ai cũng hiểu, với Man City, dù các ông chủ Ảrập có bỏ thêm 80 triệu nữa để mua sắm, thì thiên đường cũng sẽ không dễ đến nhanh như thế. Vẫn có quá nhiều dấu hiệu cho thấy Man City sẽ tiếp tục có một mùa giải khó khăn.

Tỷ phú Sulaiman Al Fahim, ông chủ của Man City không phải là một người thiếu tính toán. Với tư cách là Chủ tịch của liên đoàn cờ vua UAE, Al Fahim đã thay đổi chiến thuật một cách khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng, qua đó gặt hái được những thành công ban đầu trong mùa hè này. Với Gareth Bary, Roque Santa Cruz, Carlos Tevez, và chuẩn bị là Adebayor, Man City sẽ trở thành một đội quân rất đáng xem. Tất nhiên, “đáng xem” không đồng nghĩa với chiến thắng. Man xanh sẽ theo đuổi mục tiêu top 4, nhưng liệu hàng tá những ngôi sao ở tuyến trên của Hughes đã đủ cho điều đó. Chắc chắn là mọi chuyện không đơn đơn giản thế.

Trong cả mùa trước, Hughes đã phải chiến đấu với một sức ép kinh khủng. Mùa này đương nhiên cũng chẳng khác. Vấn đề của đội bóng vùng Eastland tới từ nhiều phía, nhưng điều có vẻ nghiêm trọng nhất lại xuất phát từ chính phòng thay đồ. Không khó để nhận ra HLV người xứ Wales gặp khó khăn trong việc “điều trị” các ngôi sao. Điều đó đã khiến Man City trở thành một hộp đêm vui nhộn, hơn là một đội bóng có kỷ luật hay tình đoàn kết.


Dù sắm nhiều "hàng khủng", vẫn có quá nhiều dấu hiệu cho thấy Man City sẽ tiếp tục có một mùa giải khó khăn.

Nhưng quan trọng hơn, chính Hughes cũng chưa thể hiện được gì nhiều từ mặt chuyên môn. Các ông chủ Ảrập đã giữ vị HLV tội nghiệp của mình lại với mục đích tạo ra sự ổn định mang tính tiếp nối. Nhưng điều này chắc cũng khó tồn tại lâu. Sự kiên nhẫn sẽ không thể kéo dài tới 2 mùa giải, một khi Hughes không đưa được các học trò tới châu Âu (chưa nói là Champions League). Giờ đây, người ta đang háo hức chờ đợi những ngôi sao áo xanh sẽ chơi như thế nào. Nhưng cũng chẳng ngạc nhiên, nếu họ thậm chí còn không thể đá được cùng nhau (như trường hợp gây thất vọng của Jo). Hughes không phải là một chiến lược gia có đủ chất thép để tạo ra một đội bóng của riêng mình. Nhưng thôi, giờ đây có lẽ ông chỉ cần cố gắng để trở thành một tay thợ hàn giỏi.

Xét cho cùng, vấn đề trên băng ghế huấn luyện không chỉ có lỗi của Hughes. Từ khi tới nắm quyền tại Manchester City, ông chỉ “dám” đưa về những gương mặt tầm trung để xây dựng một đội hình ổn định. Nhưng từ trên cao, các ông chủ vẫn cứ liên tiếp đổ xuống đầu ông nhiệm vụ lắp ráp những ngôi sao đắt giá. Hoá ra chuyện đó lại khó hơn người ta tưởng. Hughes không chỉ bị quá tải, ông còn bị “loạn” cả về chiến thuật, khi không thể để những hợp đồng lớn không nằm trong kế hoạch phải ngồi dự bị.

Trong khi người hâm mộ ở Eastland vẫn đang đê mê về viễn cảnh cặp tiền đạo Adebayor – Tevez, những pha đánh chặn của Barry, hay những bàn thắng từ không chiến của Santa Cruz, thì Hughes có thể đang băn khoăn: Các hậu vệ ở đâu? Mùa trước, đội bóng của ông đã để lọt lưới 50 quả, nhưng có vẻ như người Ảrập lại không quan tâm tới chuyện phòng thủ cho lắm (mùa trước, họ chỉ mua duy nhất 1 hậu vệ: Wayne Bridge từ Chelsea). Giả sử Terry không thể tới City of Manchester, Toure không rời Arsenal, Lescott không bỏ Everton, Man City chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro, nếu tiếp tục một mùa giải mới mà không có thêm một hậu vệ nào.

Ở nhiều đội bóng lớn, những thành công lớn thường gắn với một biểu tượng nào đó. Còn ở Man City, Hughes vẫn đang nhọc nhằn tìm kiếm điều này. Đội bóng của ông không chỉ thiếu một bề dày truyền thống hay kinh nghiệm chiến thắng, mà trước hết, họ thiếu một thủ lĩnh, một biểu tượng của CLB.

Điều này thì lại không dễ mua được bằng tiền.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm